babycat79
Youtube Master Race
- 8/11/06
- 65
- 0
Mong bác KEN thông cảm đừng lose topic này,Vì một tình yêu dành cho ts của mình cho đến ngày hum nay là 1 ngày congty asiasoft như nghìn cân treo sợi tóc!!!
Từ lúc mình chưa từng biết chơi game và không biết gì về game,chợt một ngày như là 1 cái duyên, mình đã dừng chân ở 1 phòng net chỉ để vào gởi mail và chat chít cho zui thui, nhưng lại tình cờ gặp 1 người làm chung cơ quan cũng chạc tuổi mình dang chơi game và game đó chính là tsonline, Và mình đã cười người bạn đó và bảo là đó chỉ là trò chơi con nít, người bạn của mình đã nói rằng "Mày chơi thử đi rồi mày biết có phải là con nít không nghe" chính vì câu nói đó và tui đã bắt đầu khám phá ts....và cứ thế dần dần khám phá mình mới cảm nhận ra rằng ts có cái gì đó không làm cho con người nhàm chán chính vì những even hàng tuần, những phần thưởng item và những cuộc chiến công thành đầy khóc liệt và không khỏi những chuyện buồn cười, thích thú nhất khi mình đạt được lv cao và có các con pet thật manh và đẹp, không thể không nói đến những dịp lể và những buổi họp mặt offline đầy ý nghĩa cũng xuất phát từ ts mà chúng ta mới có duyên gặp nhau, và cứ thế mình đã đam mê tsonline từ lúc nào và bao giờ mình cũng không biết!Ts đã đem lại những giờ phút thật sự thoải mái sau những tuần mình đã làm việc mệt mõi trên những con số vô hồn,Và tsonline là cuộc sống không thể thiếu đối với tui...mãi....mãi.....
Cám ơn các bạn đã đọc bài cảm nhận của mình!!!!!
Từ lúc mình chưa từng biết chơi game và không biết gì về game,chợt một ngày như là 1 cái duyên, mình đã dừng chân ở 1 phòng net chỉ để vào gởi mail và chat chít cho zui thui, nhưng lại tình cờ gặp 1 người làm chung cơ quan cũng chạc tuổi mình dang chơi game và game đó chính là tsonline, Và mình đã cười người bạn đó và bảo là đó chỉ là trò chơi con nít, người bạn của mình đã nói rằng "Mày chơi thử đi rồi mày biết có phải là con nít không nghe" chính vì câu nói đó và tui đã bắt đầu khám phá ts....và cứ thế dần dần khám phá mình mới cảm nhận ra rằng ts có cái gì đó không làm cho con người nhàm chán chính vì những even hàng tuần, những phần thưởng item và những cuộc chiến công thành đầy khóc liệt và không khỏi những chuyện buồn cười, thích thú nhất khi mình đạt được lv cao và có các con pet thật manh và đẹp, không thể không nói đến những dịp lể và những buổi họp mặt offline đầy ý nghĩa cũng xuất phát từ ts mà chúng ta mới có duyên gặp nhau, và cứ thế mình đã đam mê tsonline từ lúc nào và bao giờ mình cũng không biết!Ts đã đem lại những giờ phút thật sự thoải mái sau những tuần mình đã làm việc mệt mõi trên những con số vô hồn,Và tsonline là cuộc sống không thể thiếu đối với tui...mãi....mãi.....
Cám ơn các bạn đã đọc bài cảm nhận của mình!!!!!




