Một Trăm Cuộc Tình Không Bằng Tình Em

Cái j không thuộc về mình thì thầy có níu giữ cũng chẳng đc đâu. Mong thầy sẽ sớm tìm dc 1 ai đó thuộc hẳn về thầy nhé. :)
 
Làm cho cố, quậy cho đục nước rồi căm thù cho ốm người thì rốt cục sư thầy có bao giờ tìm thấy chút thanh thản nào trong lòng đâu... Vậy chốt lại là thầy có được cái gì??????

bạn sao thế?
thấy thích có tâm sự thì lên chia sẽ với a e thôi
bạn cần gì phải viết câu đấy?
ko ưa thầy thì đọc xong phắn cho nước nó trong nhé :-j

@thầy thích: chuyện tc của thầy nhiêu khê thật, chúc thầy sớm tìm dc người bạn trăm năm tâm đầu ý hợp :D
 
^ ở đâu lòi ra cái phần tử bại não mất khả năng đọc hiểu vậy hả???

Chính vì ta biết chuyện của Thích lão nên ta mới dám bảo như vậy, còn cái thứ cá mắm này ở đâu ra mà bày đặt lăn tăn... Mày có biết FB của Thích lão ko, biết mặt con bé Thích lão kể ko?? Ko thì xéo nhé, vì ta biết rõ mấy chuyện này. Lão Thích lên tiếng thì còn có lí chứ mày thì dẹp
 
Cứ thử hết 100 cuộc tình rồi sẽ biết có rất nhiều cuộc hơn tình em
lmao.gif
 
vãi thầy :(

ai biết trần ai có đậm đà
 
thầy ạ, "buông tất cả là được tất cả", "có yêu thương tất có tha thứ"... em mới nghe Phật pháp ạ XD

ta chỉ biết Phập pháp .
 
Nhìn nải chuổi ,nải chuổi còn xanh
Thg ông thầy suốt ngày đứng tụng
 
nhìn cái tên topic mình tưởng vào nhầm diễn đàn
 
Thầy Thích giác ngộ cũng vất vả nhỉ,em chỉ cần 1 cuộc tình thôi là đã thấy đc chân lý rồi :))
 
Cuộc đời cái gì cũng phải nên nếm trải , niềm vui hay nổi buồn phải đạt đến đỉnh cao nhất của nó ,chứ cứ bình thương trôi qua cũng thấy cuộc sống nó nhạt lắm , hạnh phúc thì mình trải qua nhiều rồi , giờ nếm nổi buồn cũng là thêm trải nghiệm cho cuộc sống, khiến mình trưởng thành hơn
facepalm.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
thầy ạ, "buông tất cả là được tất cả", "có yêu thương tất có tha thứ"... em mới nghe Phật pháp ạ XD
Như đúng rồi
look_down.gif

Thật ra tất cả các em Thích đều ko mặn mà bằng em X
nosebleed.gif
 
chốt lại câu này cho thanh niên nào vẫn nghĩ đến yêu đương

" đời là bể khổ, tình là dây oan "

mỗi tội ai cũng thích tự trói mình vào dây oan :))
 
Giờ ta khuyên sư thầy cải đạo đầu quân cho Thánh Allah, lấy tên là Abdulah Thể Hiện rồi theo truyền thống đạo Hồi, cưới 7 bà vợ về luân phiên tkb, 5ăm thay vợ 1 lần là đời sư thầy sẽ nhảy sang trang khác thôi :))
 
Giờ ta khuyên sư thầy cải đạo đầu quân cho Thánh Allah, lấy tên là Abdulah Thể Hiện rồi theo truyền thống đạo Hồi, cưới 7 bà vợ về luân phiên tkb, 5ăm thay vợ 1 lần là đời sư thầy sẽ nhảy sang trang khác thôi :))

Cổ tích về 72 nàng trinh nữ ... \:D/\:D/
 
Back
Top