Lời nói đầu em xin cảm ơn mọi người vì đã nhòm vào topic của em, em là lính mới (trong box Warcraft), chơi War cũng lâu rồi mà hok biết chút gì về World Editor và cũng chơi War rất rất dở (toàn cheat :(). Tuy nhiên em lại có một cái ý tưởng rất rất lớn lao mà hầu như không hề khả thi :(... là làm một game online thuần Việt (TTK của Vina game tuy thuần việt thật nhưng thấy nó lai tàu nhiều quá :(), nhưng từ giờ tới khi nó có thể thực hiện được thì có thể coi là "con đường không có đích đến"
. Vì vậy em xin sự hỗ trợ của anh em trong box Warcraft nói chung và World Editor nói riêng giúp đỡ nghiên cứu ý tưởng của em rồi làm ra một custom map để coi như "nuôi dưỡng ước mơ" của em dùm...
Ý tưởng của em nó ra sau: (thực ra nó cũng gần với thế giới Warcraft thôi)
) Với sự Giúp đỡ của các thần, Cổ Lạc phát triển nhanh chóng, trở thành một cùng đất thịnh vượng ấm no cho muôn loài.
Với sức mạnh của phép thuật, các loài thú phát triển những khả năng kỳ dị và bắt đầu tranh dành quyền lực với nhau. Ở phía Tây có tộc Rừng (mấy cái nhà của Night elf) vốn là những cây cối trong rừng với sự giúp đỡ của phép thuật nên đã di chuyễn được và làm bá chủ một vùng. Phía Đông vốn là một vùng biển rộng lớn thì bị chiếm đóng bởi tộc Biển (Naga) vốn là các loài vật dưới đáy biển. Phía Nam có tộc Thú (tập họp mấy con creep hình thú mà không sống ở rừng). Và nổi bật trong số đó là tộc Ma (Undead) chiếm một vùng đất rộng lớn phía Bắc ( ). Các bộ tộc tranh giành quyền lực với nhau qua hàng thế kỉ, biến Cổ Lạc thành vùng đất của chiến tranh và chết chóc. Các vị thần Khai Sáng xưa kia giờ đang ở nơi xa đã nhận ra quyết định của mình là sai lầm, nhưng giờ họ không thể làm gì được nữa, phép thuật mà họ tặng xưa kia giờ đã phát triển quá phức tạp đến nỗi họ không thể thu hồi lại. Cách duy nhất bây giờ là PHÁ HỦY CỔ LẠC...
_Tộc Rồng Biển (thuộc tộc lớn Biển), Tộc Rùa Ngàn Năm (thuộc tộc Biển), Tộc Cá Thần (Một dây sống ở sông thuộc tộc Biển) - Gọi chung là các thần Sinh (cái này nói sau)
_Tộc Cây Rừng (thuộc tộc Rừng), Tộc Phụng Hoàng (thuộc tộc Thú) - Gọi chung là thần Dưỡng
_Tộc Cáo Rừng (Thuộc tộc lớn rừng), Tộc Kỳ Lân (thuộc tộc Thú), Tộc Rắn Nước (thuộc tộc Biển) - Gọi chung là thần diệt
(Long, Lân, Quy, Phụng-Hồ tinh, Mộc tinh, Ngư tinh, Xà tinh có đủ nhé
)
Những tộc này được ban cho quyền lực tối cao nhưng lại được kiềm soát chặt che nhằm tránh hiện tượng "tranh quyền" như các tộc khác. Quyền lực chỉ được phép sử dụng để giúp đỡ và hỗ trợ loài người.......
Vậy là câu chuyện bắt đầu........
Đây là cốt truyện chi tiết viết ra cho anh em nắm rõ thôi chứ thực ra cốt truyện của Map hơi bị đơn giản: Map theo thể loại RPG, bạn sẽ là một hero trong 9 tộc (một tộc nữa nói sau) kết bạn với một con người mà tương truyền là "người được chọn" để thống nhất Cổ Lạc. Trên đường đi bạn sẽ khám phá dần dần lịch sử Cổ Lạc, tìm thêm nhiều người bạn (thuộc tộc khác hoặc cùng tộc) và tiến quân thống nhất các bộ lạc - mình nghĩ cái này làm Campaign thì hợp hơn vì yêu cầu nhiều map và bản đồ rộng (nếu là campain thì sẽ có một map như Dota mỗi khi "bình định các bộ lạc
)
Ý tưởng "sơ sơ" là nhiêu đó, anh em tham khảo đỡ, nếu khả thi thì xin các anh góp một tay vào giúp em với (em mù World Editor), còn nếu không thì các anh cứ nói thẳng, đóng góp vào, dẫu sau thì em vẫn rất rất muốn map này ra đời lắm. Cảm ơn trước !!!!!!!!!
. Vì vậy em xin sự hỗ trợ của anh em trong box Warcraft nói chung và World Editor nói riêng giúp đỡ nghiên cứu ý tưởng của em rồi làm ra một custom map để coi như "nuôi dưỡng ước mơ" của em dùm...Ý tưởng của em nó ra sau: (thực ra nó cũng gần với thế giới Warcraft thôi)
SỰ HÌNH THÀNH CỔ LẠC
...Tại một nơi xa xôi trong vũ trụ, có một tộc người gọi là Khai Sáng Thần Tộc (Tên này là do dân trên vùng đất mới gọi chứ thực ra không ai biết họ tên gì, xài từ Hán - Việt cho nó ngầu). Họ - các vị thần Khai Sáng (gần giống titan trong War) - là một chủng tộc hùng mạnh, với quyền năng tối thượng của mình đã tạo ra hàn ngàn vì sao, các hành tinh, dệt lên dải ngân hà tuyệt đẹp...Tuy nhiên, qua thời gian, họ bắt đầu cảm thấy buồn tẻ bởi dải ngân hà hầu như không có sự sống. Họ đã thống nhất tạo ra một vùng đất tràn đầy sự sống để làm nơi "nghỉ mát" cho mình. Họ bắt đầu công việc của mình, một cách nhanh chóng, một vùng đất mới được hình thành, với hệ thống động thực vật phong phú, thiên nhiên hùng vĩ, khí hâu chan hòa, một thiên đường mới - theo cách mà họ gọi...Họ đặt tên quê hương mới của mình là Cổ Lạc - Vùng đất cổ của tộc Lạc (Lạc tức là chim Lạc - biểu tượng dân tộc nào nhỡ
) Với sự Giúp đỡ của các thần, Cổ Lạc phát triển nhanh chóng, trở thành một cùng đất thịnh vượng ấm no cho muôn loài.THỜI KỲ TĂM TỐI
1000 năm sau ngày cổ lạc ra đời, các thần bắt đầu chán quê hương mới và quyết định tìm một nơi định cư mới. Trước khi đi, các thần quyết định dùng một phần phép thuật của mình để làm quà chia tay với các sinh vật ở Cổ Lạc - một sai lầm đã đem tới một thời kỳ đầy máu và chết chóc cho Cổ Lạc. Với sức mạnh của phép thuật, các loài thú phát triển những khả năng kỳ dị và bắt đầu tranh dành quyền lực với nhau. Ở phía Tây có tộc Rừng (mấy cái nhà của Night elf) vốn là những cây cối trong rừng với sự giúp đỡ của phép thuật nên đã di chuyễn được và làm bá chủ một vùng. Phía Đông vốn là một vùng biển rộng lớn thì bị chiếm đóng bởi tộc Biển (Naga) vốn là các loài vật dưới đáy biển. Phía Nam có tộc Thú (tập họp mấy con creep hình thú mà không sống ở rừng). Và nổi bật trong số đó là tộc Ma (Undead) chiếm một vùng đất rộng lớn phía Bắc ( ). Các bộ tộc tranh giành quyền lực với nhau qua hàng thế kỉ, biến Cổ Lạc thành vùng đất của chiến tranh và chết chóc. Các vị thần Khai Sáng xưa kia giờ đang ở nơi xa đã nhận ra quyết định của mình là sai lầm, nhưng giờ họ không thể làm gì được nữa, phép thuật mà họ tặng xưa kia giờ đã phát triển quá phức tạp đến nỗi họ không thể thu hồi lại. Cách duy nhất bây giờ là PHÁ HỦY CỔ LẠC...
CON NGƯỜI - CHỦNG LOÀI THỐNG LĨNH
Tuy nhiên các thần Khai Sáng đã nhanh chóng tìm ra cách khác hay hơn, họ quyết định tạo ra một chủng tộc mới, có đầy đủ trí tuệ và năng lực để thống lĩnh muôn loài. Họ đã chọn Con Người (Human). Tuy nhiên, để tránh loài người xa vào vòng quay quyền lực, các thần quyết định tạo ra con người như một chủng tộc yếu ớt không biết phép thuật - buộc con người phải tự học hỏi rèn luyện để sinh tồn. Các thần đã chọn ra 8 tộc thú trên Cổ Lạc (những tộc nhỏ chưa bị tha hóa) để làm nhiện vụ bảo vệ và huấn luyện loài người. Các tộc đó gồm: _Tộc Rồng Biển (thuộc tộc lớn Biển), Tộc Rùa Ngàn Năm (thuộc tộc Biển), Tộc Cá Thần (Một dây sống ở sông thuộc tộc Biển) - Gọi chung là các thần Sinh (cái này nói sau)
_Tộc Cây Rừng (thuộc tộc Rừng), Tộc Phụng Hoàng (thuộc tộc Thú) - Gọi chung là thần Dưỡng
_Tộc Cáo Rừng (Thuộc tộc lớn rừng), Tộc Kỳ Lân (thuộc tộc Thú), Tộc Rắn Nước (thuộc tộc Biển) - Gọi chung là thần diệt
(Long, Lân, Quy, Phụng-Hồ tinh, Mộc tinh, Ngư tinh, Xà tinh có đủ nhé
)Những tộc này được ban cho quyền lực tối cao nhưng lại được kiềm soát chặt che nhằm tránh hiện tượng "tranh quyền" như các tộc khác. Quyền lực chỉ được phép sử dụng để giúp đỡ và hỗ trợ loài người.......
Vậy là câu chuyện bắt đầu........
Đây là cốt truyện chi tiết viết ra cho anh em nắm rõ thôi chứ thực ra cốt truyện của Map hơi bị đơn giản: Map theo thể loại RPG, bạn sẽ là một hero trong 9 tộc (một tộc nữa nói sau) kết bạn với một con người mà tương truyền là "người được chọn" để thống nhất Cổ Lạc. Trên đường đi bạn sẽ khám phá dần dần lịch sử Cổ Lạc, tìm thêm nhiều người bạn (thuộc tộc khác hoặc cùng tộc) và tiến quân thống nhất các bộ lạc - mình nghĩ cái này làm Campaign thì hợp hơn vì yêu cầu nhiều map và bản đồ rộng (nếu là campain thì sẽ có một map như Dota mỗi khi "bình định các bộ lạc
)Ý tưởng "sơ sơ" là nhiêu đó, anh em tham khảo đỡ, nếu khả thi thì xin các anh góp một tay vào giúp em với (em mù World Editor), còn nếu không thì các anh cứ nói thẳng, đóng góp vào, dẫu sau thì em vẫn rất rất muốn map này ra đời lắm. Cảm ơn trước !!!!!!!!!




( nếu có điều kiện tui sẽ kể )
,................................
( có cần nói thêm là "y chang" không 





