Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

=))

C5n_30OWgAEJw__.jpg
 
tuyến giữa hôm qua Herrera cũng nhiều quả chuyền miss với xử lý chán đời vãi ... , hàng thủ thì khỏi nói cứ như gà mắc tóc :( , trừ valensida ra thì 3 ông kia phong độ kết tủa vãi ra
 
Hôm qua bị gỡ 2-2 xong muốn thót tim. Giờ phải tìm gấp 1 tiền vệ thay Carrick thôi [-O<
 
Hàng thủ có cánh rojo bi yếu bị đâm liên tục còn 2 bàn thi td nó hoá chaós
 
tuyến giữa hôm qua Herrera cũng nhiều quả chuyền miss với xử lý chán đời vãi ... , hàng thủ thì khỏi nói cứ như gà mắc tóc :( , trừ valensida ra thì 3 ông kia phong độ kết tủa vãi ra
Valencia cũng mém kết tủa đấy chứ. Chỉ là đỡ feed hơn 3 ông còn lại thôi.
 
Bàn thứ 2 phải nó tièn đạo nó hay chứ ra chân nhanh vl
 
Do tâm lý yếu thôi :6onion17:, mà Mou hết người rồi mới đẩy Rojo ra cánh, Đa Mi Nhăn hay Mù còn feed dữ nữa :6onion17:, cứ vô trận chung kết như gà mắc tóc, kiểu này qua sân tụi Tây Ban Nha có mà làm trò hề cho tụi nó xem, hôm qua coi trận Alt - Barca cái sân nó ồn đến nỗi cầu thủ không nghe tiếng còi trọng tài luôn X_X
 
Nói về trận đấu hôm qua , chê Mảrtial, Valensida và Rojo thì đúng chứ chê Pogba là sai lầm. Một lần nữa nhà báo + fan coi đá banh bằng giá tiền + tên tuổi của cầu thủ chứ ko phải bằng thực lực. Man Utd mua Pogba với giá kỉ lục vì nó còn trẻ + hàng nhà trồng + tiềm năng cao + bán áo giỏi + sẵn sàng hết mình chứ thực lực Pogba ko thể 1 mình nó làm hết mọi chuyện đc. Hiệp 1 hôm qua Herrera đá thấp, Pog đá box to box nhưng toàn bị Martial bó cánh + Lingard dậm chân nên ko có ai phối hợp đc. Chưa kể hể Pogba có banh thì ít nhất phải có 3 thằng cầu thủ Sou đeo bám trong khi đồng đội thì ko thấy đâu mà chuyền. Pogba bắt đầu đá đỡ hơn khi Mou rút Mata ra và để Pogba dâng cao, lúc nào cũng 1 mình nó vật bao nhiêu thằng trâu chó đối phương ... nên nhớ 1 mình nó cũng mang về mấy quả phạt cho Man Utd rồi. Hơn nữa ông này hút hậu vệ rất giỏi, nên nhớ bàn thắng của Lingard là mấy thằng tiền vệ nó đang vây Pogba khúc dưới này. Mình thấy Pogba hôm qua đá tròn vai, chỉ thấy nhà báo quyết ko để nó yên vì cái giá của nó. Nhưng nó cũng đang chứng minh từ từ rồi, bông hoa cúc nằm ở bãi rác cũng đâu làm bãi rác thơm lên đc ? Phải từ từ khi nào toả hương nãy mầm lên mấy hoa lân cận đã.
 
Chuẩn rồi, ở đây nhiều ông cứ đòi Pogba phải ghi bàn/kiến tạo như Messi, phòng thủ như Kante thì mới khen, còn đá như bình thường thì vẫn còn "hớ" :v
 
Hè mua tiền đạo cắm tiến cử Kane, hôm qua lại hattrick
Thằng này bị bệnh khởi động chậm chứ giai đoạn sau là nó khủng vl :))
 
Nói về trận đấu hôm qua , chê Mảrtial, Valensida và Rojo thì đúng chứ chê Pogba là sai lầm. Một lần nữa nhà báo + fan coi đá banh bằng giá tiền + tên tuổi của cầu thủ chứ ko phải bằng thực lực. Man Utd mua Pogba với giá kỉ lục vì nó còn trẻ + hàng nhà trồng + tiềm năng cao + bán áo giỏi + sẵn sàng hết mình chứ thực lực Pogba ko thể 1 mình nó làm hết mọi chuyện đc. Hiệp 1 hôm qua Herrera đá thấp, Pog đá box to box nhưng toàn bị Martial bó cánh + Lingard dậm chân nên ko có ai phối hợp đc. Chưa kể hể Pogba có banh thì ít nhất phải có 3 thằng cầu thủ Sou đeo bám trong khi đồng đội thì ko thấy đâu mà chuyền. Pogba bắt đầu đá đỡ hơn khi Mou rút Mata ra và để Pogba dâng cao, lúc nào cũng 1 mình nó vật bao nhiêu thằng trâu chó đối phương ... nên nhớ 1 mình nó cũng mang về mấy quả phạt cho Man Utd rồi. Hơn nữa ông này hút hậu vệ rất giỏi, nên nhớ bàn thắng của Lingard là mấy thằng tiền vệ nó đang vây Pogba khúc dưới này. Mình thấy Pogba hôm qua đá tròn vai, chỉ thấy nhà báo quyết ko để nó yên vì cái giá của nó. Nhưng nó cũng đang chứng minh từ từ rồi, bông hoa cúc nằm ở bãi rác cũng đâu làm bãi rác thơm lên đc ? Phải từ từ khi nào toả hương nãy mầm lên mấy hoa lân cận đã.
Hôm qua Pogba feed cũng nhiều, nó bị tâm lý, hễ bị tâm lý là cứ cầm banh hoài, trong khi đều cần thiết là chuyền ra chỗ trống, biết 3 thằng bu vô cứ cầm banh rê rồi mất, mấy quả đẩy Carrick vào thế chạy hộc bơ.
 
Hè mua tiền đạo cắm tiến cử Kane, hôm qua lại hattrick
Thằng này bị bệnh khởi động chậm chứ giai đoạn sau là nó khủng vl :))
Tottenham hụt đua vô địch (Hoặc đua top 4) cũng vì cái bệnh này đấy. Không ham lắm :-(||>
 
Tottenham hụt đua vô địch (Hoặc đua top 4) cũng vì cái bệnh này đấy. Không ham lắm :-(||>
liên quan đến cả đội chứ đâu mình nó
3 mùa gần đây nó khủng vl, một mùa giày vàng luôn
kiếm thằng 20 bàn/mùa + quen môi trg NHA thì chỉ có nó chứ ai
 
Kane nó farm nhiều bàn/trận chứ ko rải đều từng trận như Costa nên mình chả ham lắm - kiểu như Thủy top ngày xưa
 
https://u.nya.is/nrzyzm.mp4
Bàn của Lingard là công Mata chứ Pogba lúc đấy có mỗi 1 tiền vệ với thằng tiền đạo South nó vây thôi mà 8-}
Bác xem lại trước lúc Mata chuyền thì có mấy thằng xung quanh Pogba ?? Đếm xem có phải 3 thằng ko ? Nếu bình thường là Carrick đứng đó thì chắc chắn tụi nó đã lùi về hết rồi. Như thời Van Gaal nó cho chơi bóng chuyền chán chứ có thèm kèm thằng nào đâu. Mình nói ở đây ko phải là nghĩa đen tức là lúc nào cũng có 3 thằng đứng sau đít nó, nhưng lúc nào cũng có 3 thằng sẵn sàng kèm nó. Khi Pogba quả đó có banh là 1 tiền đạo + 2 tiền vệ dâng lên kèm , sau đó chuyền xuống thì cả 2 thằng chạy xuống nhưng ko kịp
 
Bác xem lại trước lúc Mata chuyền thì có mấy thằng xung quanh Pogba ?? Đếm xem có phải 3 thằng ko ? Nếu bình thường là Carrick đứng đó thì chắc chắn tụi nó đã lùi về hết rồi. Như thời Van Gaal nó cho chơi bóng chuyền chán chứ có thèm kèm thằng nào đâu. Mình nói ở đây ko phải là nghĩa đen tức là lúc nào cũng có 3 thằng đứng sau đít nó, nhưng lúc nào cũng có 3 thằng sẵn sàng kèm nó. Khi Pogba quả đó có banh là 1 tiền đạo + 2 tiền vệ dâng lên kèm , sau đó chuyền xuống thì cả 2 thằng chạy xuống nhưng ko kịp
Nói đùa chứ thời Van Gaal mua được Messi là đã bá đạo C1 rồi đấy =)) Lối đá của Van Gaal có thêm mũi khoan đó nữa là đủ thành hình =))
 
Back
Top