Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Giờ thi nhau kể tội Rooney à? Hói mà hiền như cục đất thì cũng chưa chắc dc như bây giờ đâu. Mấy trận hồi xưa còn muốn ăn thua đủ với trọng tài, ghét thằng nào bay vào đạp thẳng chân, ăn cái thẻ đỏ xong ung dung đi ra. Tính cách nổi loạn của Rooney cũng là một phần giúp cho anh đạt đến thành công như lúc này. Mà coi đá banh phải có mấy cá nhân như thế này mới sướng, ManU mà đá 11 người tính ai cũng như ông Park chắc mình chả thèm coi đến tận bây giờ. Sau King Eric thì chỉ có Kean và Hói là đủ sức hút như vậy.

Bắt đầu coi ManU từ giai đoạn 04-05, lúc đó thế hệ Ro-Ron mới nổi, giờ đi hết rồi cảm giác lạ lẫm vl.



Đang có tâm trạng lại đọc cái bài này. Thế mấy mùa trước Hói ghánh team chắc ko có cái mặt mày ăn mừng ở đây đâu nhỉ? Thể loại fan như mày chắc hợp với Real hơn đấy.

Chắc là trẻ trẻ chưa coi MU nhiều, chứ coi Rooney từ ngày đầu tới MU như ae trong này thì cảm giác nó rất khác.
 
Mua Nai ngọc lan về bảo đảm chó điên, éo ai dám đụng :))

Chó điên mà sủa càn như thằng Vidal hay bẩn bựa như Costa thì ghétvl ra.
 
Ơ du đấu thằng Ku không đc đá à
 
Thế sang LA chạy huỳnh huỵch chỉ để kiểm tra y tế với chịch choạc thôi à :))
 
Thế sang LA chạy huỳnh huỵch chỉ để kiểm tra y tế với chịch choạc thôi à :))
Cái giải giao hữu mà mỗi hiệp thay 11 thằng thì bỏ thêm 1 đứa vào danh sách cũng có nhằm nhò gì.
 
BsglwTLIAAATdXh.jpg

Lukaku và các bạn trong độ tuổi của mình :(
 
Anh ra tay là gãy mẹ chân người ta, lol. Mua được tên này thì max bá, cơ mà hình như hắn chả muốn đi.

Roma nó nhất quyết không chịu bán.
 
Uầy xem lại ảnh r10 ngày xưa thấy bồi hồi vãi chưởng.
Ngày r10 về MU mình mới lớp 8 thì phải, thời con mua báo bóng đá đọc chém gió, vào lớp bốc phét MU năm tới hàng công mạnh nhất châu âu nhé vv :))
H có gia đình riêng rồi, nhanh thật. Mu cũng có nhiều cầu thủ gắn bó cucng lâu lâu kiểu
Young, mata mà ko thấy cảm xúc bằng cái thế hệ thời ấy
 
Miss Matic, thì cuỗm luôn Bakayoko về thay đi Mou, nhuộm đen cả MU luôn :(fight)
 
Uầy xem lại ảnh r10 ngày xưa thấy bồi hồi vãi chưởng.
Ngày r10 về MU mình mới lớp 8 thì phải, thời con mua báo bóng đá đọc chém gió, vào lớp bốc phét MU năm tới hàng công mạnh nhất châu âu nhé vv :))
H có gia đình riêng rồi, nhanh thật. Mu cũng có nhiều cầu thủ gắn bó cucng lâu lâu kiểu
Young, mata mà ko thấy cảm xúc bằng cái thế hệ thời ấy
hơn 1 thập kỷ ấy, chứ ít ỏi gì, giờ nhìn cái clip ông cụ ngồi tay nắm chặt run run trong trận thua Barca cũng bồi hồi lắm ấy chứ.
 
Cái đó là do bản thân Rooney lựa chọn, giả sử như nếu giờ hắn vẫn đá tốt, chỉ cần cõ 7/10 so với 3 năm trước thì đâu có ai đây hắn đi làm gì, đằng này hắn cứ ngồi im ăn lương , mang cap, sao không tự giác xin giảm lương khi bản thân không sức còn cống hiến nữa? Cố đấm ăn xôi thì giờ đành chịu thôi. Nhìn sang Casillas, bao nhiêu năm tháng huy hoàng nhưng chỉ vì 2,3 năm cuối làm cừu đen mà nhận trái đắng, tình cảm với CĐV phai nhạt, Sau tất cả thì lợi ích của đội bóng là quan trọng nhất
cái này bàn ko biết bao lần rồi,ko phải ai cũng có sức khỏe như CR7 được,hồi trước có ai nói trong tự truyện của Rooney là mỗi sáng ngủ dậy hắn phải nằm lì gần tiếng mới ra khỏi giường được
những cái ngày hắn đá lên công về thủ bao khắp sân nhiệt huyết như thế đã bào mòn quá nhiều sức lực có lẽ là ko thể hồi lại được nữa.
đừng so với CR7 vì từ khi bắt đầu đá bóng CR7 đã luôn luôn là đá dâng cao và ko bao giờ tham gia phòng ngự,Rooney thì khác
 
Thằng Costa của chè có dc tính là máu lửa đam mê ko :)
Máu lửa nhưng ko có não như Jones đầu bò rồi cũng ăn rồi nằm viện chả dc tích sự gì

Costa là mất dạy chứ đam mê máu lửa gì.
 
hơn 1 thập kỷ ấy, chứ ít ỏi gì, giờ nhìn cái clip ông cụ ngồi tay nắm chặt run run trong trận thua Barca cũng bồi hồi lắm ấy chứ.
trận đấy đúng bất lực thật, Barca lúc ấy quá mạnh :(
 
trận đấy đúng bất lực thật, Barca lúc ấy quá mạnh :(
Nhớ trận đó offline mini với con Eros , soma , cả ông Khánh fan Ars , thua trận buồn thúi ruột ,về nhà thì dg xa , lại còn mưa lâm râm , cảm giác đoạn dg về nhà nó dài gấp 3 lần bt :'(
 
Back
Top