Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Rashford 4 năm nữa may ra. Ngoại hạng Anh nó bắt bài nhanh lắm, như Martial năm ngoái quẩy nhiệt tình năm nay nó bắt cho không thấy mặt trời liền. Tiền đạo Ngoại hạng kiểu trâu chó như Drogba với Ibra có bắt nó cũng đè ra đá được chứ chạy chỗ chọn thời cơ như mấy chú nhà mình nó lật bài ngửa liền :)) Tiền đạo ngoại hạng đi đâu cũng ngon như Chicharito vậy
Bắt được quái đâu mấy trận vừa rồi Martial vẫn quẩy nhiệt tình còn gì :-? Chủ yếu là giờ đá đội hình khác hệ thống khác nên Martial không còn là mũi nhọn tấn công duy nhất của mình như mùa vừa rồi + rõ ràng cu cậu đầu mùa có vấn đề về thể lực đó thôi. Ngoài ra nữa thì Martial vẫn kém khoản chạy chỗ thì phải, thích có bóng rồi dắt bóng hơn là chạy chỗ như Lingard, cả Mou cả Van Gaal đều nhận xét thế.
 
Bắt được quái đâu mấy trận vừa rồi Martial vẫn quẩy nhiệt tình còn gì :-? Chủ yếu là giờ đá đội hình khác hệ thống khác nên Martial không còn là mũi nhọn tấn công duy nhất của mình như mùa vừa rồi + rõ ràng cu cậu đầu mùa có vấn đề về thể lực đó thôi. Ngoài ra nữa thì Martial vẫn kém khoản chạy chỗ thì phải, thích có bóng rồi dắt bóng hơn là chạy chỗ như Lingard, cả Mou cả Van Gaal đều nhận xét thế.
Thì cho nên trận gặp Liv mới tù . Vì cứ thích xộc vào 3 4 cầu thủ Liv bên cánh đó. Mà ít khi phối hợp đồng đội
 
^ Trận Liv là hay vl chứ tù j, trận đó h1 chiến thuật là có gắng khoan vào chỗ chú hv trẻ của Liv, cơ mà bên kia bọc lót tốt nên ko khoan dc, 36 củ nó chả hành thằng cu kia ra bã :))

Vấn đề của 36 củ giờ là thể lực và chạy chỗ thôi, nó di chuyển bám cánh nhiều quá mà ít khi chịu di chuyển vào trong
 
^ Trận Liv là hay vl chứ tù j, trận đó h1 chiến thuật là có gắng khoan vào chỗ chú hv trẻ của Liv, cơ mà bên kia bọc lót tốt nên ko khoan dc, 36 củ nó chả hành thằng cu kia ra bã :))

Vấn đề của 36 củ giờ là thể lực và chạy chỗ thôi, nó di chuyển bám cánh nhiều quá mà ít khi chịu di chuyển vào trong
Hành thằng cu kia nhưng bên Liv nó cũng biết đường bu lại bọc lót . Nhưng cu Martial lại ko biết phối hợp vẫn hay thích xộc vòa
 
Mã tí an phải biết phối hợp thì lợi hại hơn.
Quả nào cũng thích làm messi
 
Martial trong phỏng vấn thì thần tượng là ronaldinho và rô béo mà. Thích dắt bóng là đúng rồi :))
 
Mã tấu còn phải hoàn thiện nhiều điểm, trong đó có tạt bóng và hỗ trợ phòng ngự, chứ thật ra phối hợp 1-2 nó đâu có lười và hay kém, chẳng qua tuyến trên mới đá với nhau, vẫn chưa thật nhuyễn.
 
Depay sang Lyon rồi, chán vl. Cứ tưởng thành CR7 mới
 
Depay sang Lyon rồi, chán vl. Cứ tưởng thành CR7 mới
Stat gốc lúc mới sang của nó thậm chí ăn đứt Ronaldo, nhưng mà tự nó không cầu tiền, cũng éo đổi mới tư duy thì biết làm sao.
 
Nó là thằng chạy chỗ khôn dứt điểm khá mà lại đi build đường múa lửa thì chịu thôi =))
 
Tiếc ở chỗ Van Gaal làm hỏng nó. Ban đầu về cho đá chính, quẩy kinh vl ra. Bây giờ nó mất tự tin nên chả thể hiện được.
 
Tiếc ở chỗ Van Gaal làm hỏng nó. Ban đầu về cho đá chính, quẩy kinh vl ra. Bây giờ nó mất tự tin nên chả thể hiện được.

dạng ổng bị truyền thông quần quá nên quáng luôn
test vị trí tè le hột me :))
 
Có thằng chạy cảnh ngon ai ko muốn xài , dự trong lúc tập thể hiện ko tốt , ko chịu thay đổi tư duy bóng đá , hoặc ngợp với môi trường bóng đá anh đâm ra nản .
 
Tiếc ở chỗ Van Gaal làm hỏng nó. Ban đầu về cho đá chính, quẩy kinh vl ra. Bây giờ nó mất tự tin nên chả thể hiện được.
tôi thấy nó quẩy đc mỗi một trận ở C1 còn đá ngoại hạng như bòi =))
mà có thòng điều khoản mua lại đấy :))
 
Tiếc đếch j, VG chả cho nó cơ hội phải đến nửa mùa giải. Đá ko hiệu quả thì cho ngồi dự bị thôi chứ có j mà phải thắc mắc :))
 
MU đúng là lò xay nhân tài, cứ tài năng nào tới xong cũng tắt ngúm. Bởi vậy giờ hoặc mua trâu chó như Valensida, hoặc mua thành sao như Ibra cho chắc cú .. Mà như vậy thì fan lại trách là ko phát triển lớp trẻ :-ss Ưu tú cỡ như Lingard lên còn ăn tạ đầy nữa là :-<
 
MU đúng là lò xay nhân tài, cứ tài năng nào tới xong cũng tắt ngúm. Bởi vậy giờ hoặc mua trâu chó như Valensida, hoặc mua thành sao như Ibra cho chắc cú .. Mà như vậy thì fan lại trách là ko phát triển lớp trẻ :-ss Ưu tú cỡ như Lingard lên còn ăn tạ đầy nữa là :-<
Herrera? Rojo? Micky? Bailly?
 
Tiếc đếch j, VG chả cho nó cơ hội phải đến nửa mùa giải. Đá ko hiệu quả thì cho ngồi dự bị thôi chứ có j mà phải thắc mắc :))
Cũng không hẳn, nhớ là có đọc thì HLV cũ của Memphis có nói anh ý cần được tin tưởng, quan tâm, "feel loved" (cái này ếu biết dịch thế nào cho đỡ ngang a e thông cảm) thì mới đá tốt được, nói chung là mẫu cầu thủ cần tự tin điển hình, đá thọt thọt vài trận mà không được bảo vệ là thọt tiếp. Ngoài ra sang EPL khắc nghiệt hơn nên cũng cần thời gian để làm quen (như Mkhitaryan đầu mùa) nên đá thọt -> mất tự tin -> càng thọt.

Mình cũng nên hiểu là Van Gaal lúc đấy cả đội đá như hạch, kết quả như bùi nên càng bị áp lực phải thắng nên không có chỗ để cho Memphis đá để lấy lại tự tin khi cả đội đang đá như hạch được, ông cũng đang bị áp lực, cho Memphis vào anh đá dở thì lại càng tạo thêm áp lực. Mou đợt đầu mùa cũng thế, kết quả quá tệ nên đến cả EL lẫn League Cup vẫn phải tung đội hình mạnh nhất vào để đá mà có cho mấy anh trẻ vào đâu, quan trọng là không để thua liên tiếp dẫn đến tinh thần cả đội đi xuống được, như thế rất là khó vực dậy. Memphis lúc đó cũng phải cạnh tranh trực tiếp với Lingard, Martial, Rashford, Mata, Young cả Mkhi thì ... không được đá cũng là dễ hiểu -.-
 
Mickey cũng là 1 dạng tâm lý yếu, vì thế Mou mới ủ gần nửa giai đoạn lượt đi, và giờ trở lại thì ổn. Vậy mà cùng 1 mẫu đấy mâm phích lại càng ngày càng mất hút, thì ko thể trách là đội ko tạo điều kiện đc.
 
Back
Top