Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

18119300_1242706255827879_4932196645596557965_n.jpg


Anh em đánh vần theo tôi nào: " Liver want to cry" \m/
 
View attachment 220352

Tự quyết cơ mà 28 đá với xì tin, 30 đá tiếp, đội hình thì đang chấn thương, chua lòm :9cool_pudency:
nhìn cái lịch thi đấu này,nếu là hồi xưa thì ông già sẽ sắp xếp đá căng và buông lỏng như nào nhỉ ?
 
nhìn cái lịch thi đấu này,nếu là hồi xưa thì ông già sẽ sắp xếp đá căng và buông lỏng như nào nhỉ ?
Thực ra ngày xưa ông cụ xoay tua tốt chính là do có nhiều tiền đạo. Có thể đá ko xuất sắc nhưng độ tin cậy đều ổn :)).
 
Mấy mùa cuối ông cụ cũng ăn hành hoài. Có đợt O'shea phải đá tiền đạo, còn có trận vào sân với ko tiền đạo. Xong có trận đá với 6 hậu vệ trên sân hoài. Cơ bản hồi đó cứ thấy MU là nó sợ. Ko như bây giờ
 
Thật ra ko có Ibra lại hay vì ku R4 dc đá nhiều sẽ ko còn tự ti nữa mà cái bài phản công nhanh cần speed của Mou mới phát huy hết hiệu quả chứ Ibra ko ăn thua. Nói gì thì nói vẫn cần phải có TĐ kiểu Van persie hay Nistenrooy ngày xưa chứ bây h ko ăn thua sút 10 mà dc 1 coi như là kém rồi
 
Mấy mùa cuối ông cụ cũng ăn hành hoài. Có đợt O'shea phải đá tiền đạo, còn có trận vào sân với ko tiền đạo. Xong có trận đá với 6 hậu vệ trên sân hoài. Cơ bản hồi đó cứ thấy MU là nó sợ. Ko như bây giờ

hồi đấy MU dễ rape mấy đội trung bình yếu vì dớp ( kiểu như thắng hoài ) , ban ơn ( cái này chỉ là theory nhưng Sir Alex sau khi vô địch thường thả mấy trận cuối cho đám trụ hạng , WH của Tevez là 1 ví dụ ) , thêm mấy cầu thủ cũ của MU nó làm trò ( không pen thì cũng kotex ) , mình nhớ MU chỉ ngại mấy thằng húng chó kiểu Mark Hughes có thù với Sir thôi
còn giờ thì thằng đéo nào cũng đá kiểu 200% sức lực , ít có tư tưởng buông xuôi
 
hồi đấy MU dễ rape mấy đội trung bình yếu vì dớp ( kiểu như thắng hoài ) , ban ơn ( cái này chỉ là theory nhưng Sir Alex sau khi vô địch thường thả mấy trận cuối cho đám trụ hạng , WH của Tevez là 1 ví dụ ) , thêm mấy cầu thủ cũ của MU nó làm trò ( không pen thì cũng kotex ) , mình nhớ MU chỉ ngại mấy thằng húng chó kiểu Mark Hughes có thù với Sir thôi
còn giờ thì thằng đéo nào cũng đá kiểu 200% sức lực , ít có tư tưởng buông xuôi
Mark Hughes sao lại có thù nhỉ?
 
hồi đấy MU dễ rape mấy đội trung bình yếu vì dớp ( kiểu như thắng hoài ) , ban ơn ( cái này chỉ là theory nhưng Sir Alex sau khi vô địch thường thả mấy trận cuối cho đám trụ hạng , WH của Tevez là 1 ví dụ ) , thêm mấy cầu thủ cũ của MU nó làm trò ( không pen thì cũng kotex ) , mình nhớ MU chỉ ngại mấy thằng húng chó kiểu Mark Hughes có thù với Sir thôi
còn giờ thì thằng đéo nào cũng đá kiểu 200% sức lực , ít có tư tưởng buông xuôi
Nhờ ơn Sir Moi :6cool_sure:
 
Thính thơm chứ sao lại gọi là bả =))
 
Twitter tên này đáng tin không? :3cool_nosebleed:

Vincent Rodriguez là 1 siêu cò “chuẩn” FIFA khi ông đã được Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới đóng mác “offical” (chính thức).
 
2 thằng này k đá cùng vị trí mà. Griezman đá thấp or dạt cánh còn Belotti đá đúng vị trí cắm của Ibra hiện giờ. Mua cả 2 đều đẹp tuy nhiên sẽ phải hi sinh Martial or Rashford
Sao cứ mua thằng mới về là phải hy sinh? MU mùa nào chẳng khủng hoảng chấn thương, cần càng nhiều cầu thủ giỏi càng tốt :3cool_nosebleed:
 
Back
Top