Mount & Blade v.6 - Warband inc.

Status
Không mở trả lời sau này.
Chính ra cứ khiên giơ ra lù lù đấy mấy chú Kher khóc thét
nhưng bù lại đánh 1 trận lâu đừng hỏi vì Kher ko làm gì đc thì nó cũng cứ chạy loanh quanh, quân bộ cứ nhìn ko đuổi đc.
 
bản war band này nó chỉnh lại chính xác cho bọn quang rìu+ném lao,nên đánh với bọn nor nguy hiễm vãi T_T,cưỡi ngựa mà lâu lâu cứ ăn 1 phát lao hoặc 1 phát rìu vào đầu hoài >____<
 
Sware mất bao công sức mới chiếm được cái thành Curaw của tụi Vaegis, mình yêu cầu thằng vua chết tiệt cấp quyền sử dụng đất nhưng bị nó từ chối, bảo là đưa cho thằng Akaban Noyan trời đánh nào đó. Giờ phải làm sao đây mọi người?

+ Tạo phản? Sware đang làm Marshall cho nguyên cái đội quân vài ngàn người của bọn Timurid; lãnh chúa đi theo thằng nào thằng đấy mặt mày bặm trợn, quân thì đông như kiến cỏ; thân mình thì vừa đập xong cái thành 400 quân của nó, lính quá nửa hóa nhím nằm dưới chân thành; còn ngót gần trăm quân. Tạo phản là nó đóng cửa tắt đèn trùm chăn rape không thương tiếc.
+ Đồng ý với quyết định của thằng vua ( chết tiệt ) thì mất đi một cái thành quan trọng trong chiến lược. Chưa kể đến xương máu của mấy trăm mạng quân...

Dùng Artmoney chăng?
 
cứ đồng ý đi rùi sau cái thành đó có bị vây đánh thì đừng giúp là xong :D :D,chử bản war band mà tạo phản,sau cầm 1 đống sk mà đánh với bọn swandia thì khỏi nói sau vài trận là lính bỏ đi hết =)) =))
 
Nord bản War band ném rìu phê vãi =)). Melee Nord giờ đâu cù lần đâu. Trên chiến trường vừa khỏe vừa mạnh. Tội mỗi gặp ngựa thì đánh hơi lâu thôi.

Cả Sk gặp lính Nord cũng ngại mà
 
Curaw thì bạn đừng có ham mà giữ làm gì, giữ ko nổi đâu. Mỗi nước có 3 trung tâm kinh tế lớn, bạn chiếm của nó 1, ai đời nó để yên. Chống thì có khi chống được, nhưng với tần suất chúng nó hãm liên tục, quân bạn hao mòn ko bù đắp kịp đâu. Chính tớ cũng phải tiếc nuối bỏ thành mà đi mà trước đó cãi lời vua để giữ thành. Sau đó lang thang ko biết đi đâu về đâu vì nước nào mình cũng gây hấn :( ( cậy Sk vô đối của mình mà)
 
Sware mất bao công sức mới chiếm được cái thành Curaw của tụi Vaegis, mình yêu cầu thằng vua chết tiệt cấp quyền sử dụng đất nhưng bị nó từ chối, bảo là đưa cho thằng Akaban Noyan trời đánh nào đó. Giờ phải làm sao đây mọi người?

+ Tạo phản? Sware đang làm Marshall cho nguyên cái đội quân vài ngàn người của bọn Timurid; lãnh chúa đi theo thằng nào thằng đấy mặt mày bặm trợn, quân thì đông như kiến cỏ; thân mình thì vừa đập xong cái thành 400 quân của nó, lính quá nửa hóa nhím nằm dưới chân thành; còn ngót gần trăm quân. Tạo phản là nó đóng cửa tắt đèn trùm chăn rape không thương tiếc.
+ Đồng ý với quyết định của thằng vua ( chết tiệt ) thì mất đi một cái thành quan trọng trong chiến lược. Chưa kể đến xương máu của mấy trăm mạng quân...

Dùng Artmoney chăng?

à à. vụ này ta bị rồi. muốn có thành, tạo dựng niềm tin cho King, ( của ta tầm 45-50) . Sau đó làm Marshall cho nó, rồi kéo quân đi chiếm thành, mà phải là mình tấn công trước, sau khi chiếm xong thằng King nó sẽ ban cho liền à :D, mà nên hỗ trợ tụi Count , nâng lên tầm 40 là ok, sau này tách riêng lập Quốc, war tầm 10 ngày là có 1 thư hòa bình vĩnh viễn liền à. Nhớ là đừng tấn công tụi nó, nếu bị tấn công và chiến thắng thì đừng bắt làm tù binh, sau này sẽ biết :D
 
Đánh một mạch 2 cái thành với 1 lâu đài của bọn Vaegis, còn 1 thành phố ở giáp biển, đang bao vây thì nhận được cái thư cầu hòa... xôi hỏng bỏng không.

Sk là kí rì thế?
 
sai rồi, mấy ông chỉ bậy quá =.= . Mục đích chính của bản mở rộng này là để mình lên làm trùm :D cho nên khi chiếm được và yêu cầu nó cho mình cái thành phố đó mà nó không đồng ý thì mình cứ việc chọn việc tạo phản (chấp nhận chi có 900 gold bèo nhèo cùi bắp cùi mía thằng mua cho), nói là tạo phản chứ thực ra mình chỉ bị trừ relationship, ko phải là thành phản loạn, tụi nó rape luôn đâu =)) . Từ lúc này thì sẽ có 1 quốc gia mới mang tên của chính mình đó, và mình hoàn toàn có tướng phục tùng được, sướng thế còn j =.=...
 
sai rồi, mấy ông chỉ bậy quá =.= . Mục đích chính của bản mở rộng này là để mình lên làm trùm :D cho nên khi chiếm được và yêu cầu nó cho mình cái thành phố đó mà nó không đồng ý thì mình cứ việc chọn việc tạo phản (chấp nhận chi có 900 gold bèo nhèo cùi bắp cùi mía thằng mua cho), nói là tạo phản chứ thực ra mình chỉ bị trừ relationship, ko phải là thành phản loạn, tụi nó rape luôn đâu =)) . Từ lúc này thì sẽ có 1 quốc gia mới mang tên của chính mình đó, và mình hoàn toàn có tướng phục tùng được, sướng thế còn j =.=...

Repel nhưng mình có war với nước lấy thành luôn. Và vớ vẩn bọn nó đánh thành mình. Vừa mất thành vừa mất mối quan hệ. Nếu muốn lập nước mới thì đừng gia nhập nước nào. Rồi vác quân đi đập thành yếu. Đỡ tốn khoản quân hệ tướng :D

Sk = Swadian knight .
 
Ai chả muốn lên trùm, nhưng quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, vừa đánh xong quân đang dặt dẹo lại cương với nó nó đánh vỡ mồm thì khổ.
 
tớ đang làm lord của swadia, có 3 town với vài cái thành, nếu mà lập quốc thì mất hết à
 
tụi king khôn lắm, toàn cho mình thành castle với village nhỏ (mà lại hay bị cướp nữa chứ), tốt nhất là khi đầy đủ tiềm lực về kinh tế (denar thì phải nhiều nhiều 1 xíu cỡ 100k chắc là tàm tạm, quân chừng 100-150 mạng là đủ để lập quốc rồi. Nếu ra riêng thì sẽ mất hết thành với làng trước đó, nhớ là lính để canh trong thành cũng mất luôn, nhớ cẩn thận vụ này đó.
 
Thằng harlaus cho tớ Ichamur, Tulga với cả Tihr
Grunwalder, egerllon, distar,.. chắc không phải là nhỏ chứ
 
lâu rồi ko đụng vào cái này , cho hỏi cái bản Warband có dùng được các mod cũ ko ? Và có những mod nào mới cho nó chưa ? :) nếu có thì mod nào nổi bật nhất ? :)
thanks
 
warband ko xài mod cũ đc.
hiện tại có vài mod mới ra, nhưng nhìn chung thì chưa có cái nào nổi bật (dù bản thân vẫn chưa test cái nào =P)
 
vậy patch 1.011 có những bản nào làm về thời la mã nhỉ ? :'>
 
tên mod thì biết chứ test qua thì chưa lần nào =P
 
Thằng harlaus cho tớ Ichamur, Tulga với cả Tihr
Grunwalder, egerllon, distar,.. chắc không phải là nhỏ chứ

Thành lớn thành nhỏ gì, thì lúc bái bai anh King là bị lột sạch.
Nếu muốn xương vương lập quốc, thì trước đó nên đầu quân cho 1 faction nào đó để tạo quan hệ tốt, sau này dễ móc nối liên minh. [Thấy anh em chọn Swadia là nhiều :) ]

Mà mọi người có cách gì tăng relationship nhanh ko, chờ mấy cha king/lord giao nhiệm vụ thì nhỏ giọt lâu lắc, mà toàn cho nhiệm vụ mượn tướng của mình.
 
đi chiếm thành xong hoặc là đánh xong 1 trận lớn thì thăm hỏi động viên mấy thằng đi cùng, thấy có đánh nhau là nhảy vào ăn hôi, cứu được 1 thằng thì ra kể công với mấy thằng khác
Cố gắng không đi cướp làng mà không được. Mỗi lần cướp phải cho thằng Jeremus đi chơi 1 lúc, lỡ bị thằng nào nhảy vào đánh là ăn đòn đau
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top