I_LOVE_GAME511
T.E.T.Я.I.S
MU online ở Cần THơ là một độc tố kinh khủng
MU Online là một game 3D trực tuyến thuộc thể loại đóng vai diện rộng do Hãng Webzen (Hàn Quốc) chế tạo. Không lâu sau ngày xuất xưởng, nó đã được trên 20 triệu game thủ từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Nhật Bản nhiệt tình hưởng ứng. Theo kết quả thống kê ban đầu, số lượng game thủ VN yêu thích MU Online đã vượt qua con số 1 triệu người (khoảng 25% là game thủ Cần Thơ). Vượt qua giới hạn một loại hình giải trí mới, mặt trái của vấn đề đã dần xuất hiện với nhiều hệ lụy khi có đến 90% game thủ Cần Thơ bị nghiện nặng!
Mê mải chơi MU
"Chất gây nghiện"
Xét về mặt nào đó, MU Online không phải là một "cao lương mỹ vị". Nếu để ý quan sát, bạn có thể phát hiện ra rằng nó chỉ là một sự kết hợp giữa game trực tuyến (rất giống Diablo II) và chat (khá giống mIRC). Nói cách khác, khi chơi MU Online, các game thủ từ khắp nơi trên thế giới có thể kết bạn, trò chuyện dưới dạng tin nhắn tức thời, trao đổi/mua bán các chiến lợi phẩm hoặc liên thủ để chống lại kẻ thù. Chất lượng đồ họa 3D trong MU Online rất cao đã khiến nhiều người không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Nhìn chung, nếu được chơi đúng nghĩa và điều độ thì ngoài việc đem lại cơ hội giao lưu, giải trí hữu ích, nội dung game ít nhiều cũng mang tính giáo dục. Tuy nhiên, thực tế chơi game MU Online của người Cần Thơ (cũng như trên toàn quốc) đã không diễn ra theo hướng tích cực này. Do không hiểu rõ cốt truyện để xác định đúng mục đích thưởng thức và bị hạn chế về vốn Anh ngữ, đại bộ phận game thủ Cần Thơ đã lao đầu vào MU Online như con thiêu thân. Họ chỉ biết đánh đấm rất "hăng" với mọi kẻ thù ảo để mau chóng được tăng cấp. Nguyên nhân chính gây nghiện cũng bắt đầu từ đây.
Vì háo thắng và nôn nóng chứng minh "bản lĩnh" của mình, các game thủ đã lãng phí rất nhiều thời gian cho việc "nuôi" cấp. Trẻ con thì nhịn tiền quà sáng để chơi MU Online. Học sinh, sinh viên thì trốn học. Ngay cả người lớn cũng đam mê quá độ đến nỗi quên cả công việc hàng ngày vì một cuộc chơi ảo. Rốt cuộc, MU Online đã không thể trở thành một thú tiêu khiển lành mạnh. Thay vì được thư dãn tinh thần, các game thủ đã tự trói mình vào chuyện "nuôi" cấp.
Cắm chân nhang vào chuột để chơi "tự động".
Theo kết quả từ bộ đo chuyển động của chuột máy tính mà chúng tôi cài đặt ngầm trên các PC công cộng, trung bình một con nghiện MU Online phải nhấp chuột không dưới 1 triệu lần/ngày. Nhiều game thủ vì chịu không xiết đã nghĩ ra cách dùng... tăm hoặc chân nhang chèn vào nút chuột phải để chuyển sang "chế độ" điều khiển tự động rồi bỏ ra ngoài để ăn uống và vệ sinh thân thể. Dĩ nhiên họ sẽ không quên việc phải đặt tiền cọc để thuê máy tính. Không ít con nghiện giàu có đã sử dụng "chiêu thức" này vì nếu có bị cha mẹ bắt về nhà hoặc phải đi học thêm trong vài giờ thì việc "nuôi" cấp của họ cũng vẫn không bị gián đoạn.
Trong suốt thời gian game thủ này tạm vắng, chủ cơ sở kinh doanh game hoặc các "chiến hữu" của họ sẽ chơi hộ. Chỉ không đầy một tháng "làm bạn" với MU Online, sức khỏe và việc học của game thủ đã đổ dốc không phanh: Biếng ăn, mất ngủ, rối loạn thị giác và mất tập trung. Không chỉ dừng lại ở việc lãng phí thời gian và tiền bạc, nhiều game thủ đã cố nghĩ ra mọi cách để lừa gạt gia đình: Xin tiền "học phí", "trực trường" hoặc giả đi chơi thể thao. Tai hại hơn khi có một số thanh, thiếu niên đã đánh cắp đồ nhà rồi đem đi cầm cố để kịp đủ tiền "nuôi" cấp!
Đổ tiền xuống biển
Nếu xét về góc độ kinh doanh thì cơn sốt MU Online là một thành công lớn. Trung bình hàng tháng, một con nghiện phải bỏ ra ít nhất 200 giờ (tương đương 600.000 đồng để thuê máy tính chơi game). Theo ước tính sơ bộ, các nhà cung cấp game này tại VN mỗi tháng bỏ túi không dưới 50 triệu đồng (dù có hơn 20% "tín đồ" đang sử dụng tài khoản miễn phí). Đó là chưa kể những khoản thu linh tinh khác, đặc biệt là bán thẻ reset (loại thẻ được sử dụng để giúp game thủ có thể chơi lại từ đầu game MU Online với cấp độ khó hơn sau khi nhân vật trong game đã đạt đến cấp 350). Các điểm truy cập Internet công cộng cũng rất thích "bị sốt" vì MU Online đem lại lợi nhuận lớn từ việc thuê máy. Một số cơ sở kinh doanh game MU Online của Cần Thơ còn công khai trên Internet rằng họ sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ nếu như game thủ muốn chơi qua đêm.
Hiện nay, "tình cảnh" của các con nghiện MU Online cũng chẳng có gì khác biệt so với số phận của những thường dân vô tội trong... game. Không thể phủ nhận vai trò của game trong việc giải trí và phổ cập tin học mức sơ khai. Ngoài ra, chơi game cũng là một nghề có thể giúp các game thủ hái ra tiền (bán đồ ảo trong game để lấy tiền thật). Tuy nhiên, số người thành công chỉ chiếm một tỉ lệ khiêm tốn (dưới 5%). Chơi game mà để game "chơi" mình thì quả thật không hay chút nào. Thái Lan - một láng giềng của VN - đã phải điêu đứng vì nạn nghiện game trực tuyến Ragnarok Online.
Để giải quyết tình trạng nhiều học sinh, sinh viên bỏ học vì game, Chính phủ Thái Lan đã phải ban hành lệnh giới nghiêm: Đóng cửa các điểm chơi game công cộng từ sau 22 giờ và chỉ mở trở lại từ sau 8 giờ. Còn VN chúng ta thì sao? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào sự quan tâm của toàn xã hội đối với đại nạn này.
MU Online là một game 3D trực tuyến thuộc thể loại đóng vai diện rộng do Hãng Webzen (Hàn Quốc) chế tạo. Không lâu sau ngày xuất xưởng, nó đã được trên 20 triệu game thủ từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Nhật Bản nhiệt tình hưởng ứng. Theo kết quả thống kê ban đầu, số lượng game thủ VN yêu thích MU Online đã vượt qua con số 1 triệu người (khoảng 25% là game thủ Cần Thơ). Vượt qua giới hạn một loại hình giải trí mới, mặt trái của vấn đề đã dần xuất hiện với nhiều hệ lụy khi có đến 90% game thủ Cần Thơ bị nghiện nặng!
Mê mải chơi MU
"Chất gây nghiện"
Xét về mặt nào đó, MU Online không phải là một "cao lương mỹ vị". Nếu để ý quan sát, bạn có thể phát hiện ra rằng nó chỉ là một sự kết hợp giữa game trực tuyến (rất giống Diablo II) và chat (khá giống mIRC). Nói cách khác, khi chơi MU Online, các game thủ từ khắp nơi trên thế giới có thể kết bạn, trò chuyện dưới dạng tin nhắn tức thời, trao đổi/mua bán các chiến lợi phẩm hoặc liên thủ để chống lại kẻ thù. Chất lượng đồ họa 3D trong MU Online rất cao đã khiến nhiều người không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Nhìn chung, nếu được chơi đúng nghĩa và điều độ thì ngoài việc đem lại cơ hội giao lưu, giải trí hữu ích, nội dung game ít nhiều cũng mang tính giáo dục. Tuy nhiên, thực tế chơi game MU Online của người Cần Thơ (cũng như trên toàn quốc) đã không diễn ra theo hướng tích cực này. Do không hiểu rõ cốt truyện để xác định đúng mục đích thưởng thức và bị hạn chế về vốn Anh ngữ, đại bộ phận game thủ Cần Thơ đã lao đầu vào MU Online như con thiêu thân. Họ chỉ biết đánh đấm rất "hăng" với mọi kẻ thù ảo để mau chóng được tăng cấp. Nguyên nhân chính gây nghiện cũng bắt đầu từ đây.
Vì háo thắng và nôn nóng chứng minh "bản lĩnh" của mình, các game thủ đã lãng phí rất nhiều thời gian cho việc "nuôi" cấp. Trẻ con thì nhịn tiền quà sáng để chơi MU Online. Học sinh, sinh viên thì trốn học. Ngay cả người lớn cũng đam mê quá độ đến nỗi quên cả công việc hàng ngày vì một cuộc chơi ảo. Rốt cuộc, MU Online đã không thể trở thành một thú tiêu khiển lành mạnh. Thay vì được thư dãn tinh thần, các game thủ đã tự trói mình vào chuyện "nuôi" cấp.
Cắm chân nhang vào chuột để chơi "tự động".
Theo kết quả từ bộ đo chuyển động của chuột máy tính mà chúng tôi cài đặt ngầm trên các PC công cộng, trung bình một con nghiện MU Online phải nhấp chuột không dưới 1 triệu lần/ngày. Nhiều game thủ vì chịu không xiết đã nghĩ ra cách dùng... tăm hoặc chân nhang chèn vào nút chuột phải để chuyển sang "chế độ" điều khiển tự động rồi bỏ ra ngoài để ăn uống và vệ sinh thân thể. Dĩ nhiên họ sẽ không quên việc phải đặt tiền cọc để thuê máy tính. Không ít con nghiện giàu có đã sử dụng "chiêu thức" này vì nếu có bị cha mẹ bắt về nhà hoặc phải đi học thêm trong vài giờ thì việc "nuôi" cấp của họ cũng vẫn không bị gián đoạn.
Trong suốt thời gian game thủ này tạm vắng, chủ cơ sở kinh doanh game hoặc các "chiến hữu" của họ sẽ chơi hộ. Chỉ không đầy một tháng "làm bạn" với MU Online, sức khỏe và việc học của game thủ đã đổ dốc không phanh: Biếng ăn, mất ngủ, rối loạn thị giác và mất tập trung. Không chỉ dừng lại ở việc lãng phí thời gian và tiền bạc, nhiều game thủ đã cố nghĩ ra mọi cách để lừa gạt gia đình: Xin tiền "học phí", "trực trường" hoặc giả đi chơi thể thao. Tai hại hơn khi có một số thanh, thiếu niên đã đánh cắp đồ nhà rồi đem đi cầm cố để kịp đủ tiền "nuôi" cấp!
Đổ tiền xuống biển
Nếu xét về góc độ kinh doanh thì cơn sốt MU Online là một thành công lớn. Trung bình hàng tháng, một con nghiện phải bỏ ra ít nhất 200 giờ (tương đương 600.000 đồng để thuê máy tính chơi game). Theo ước tính sơ bộ, các nhà cung cấp game này tại VN mỗi tháng bỏ túi không dưới 50 triệu đồng (dù có hơn 20% "tín đồ" đang sử dụng tài khoản miễn phí). Đó là chưa kể những khoản thu linh tinh khác, đặc biệt là bán thẻ reset (loại thẻ được sử dụng để giúp game thủ có thể chơi lại từ đầu game MU Online với cấp độ khó hơn sau khi nhân vật trong game đã đạt đến cấp 350). Các điểm truy cập Internet công cộng cũng rất thích "bị sốt" vì MU Online đem lại lợi nhuận lớn từ việc thuê máy. Một số cơ sở kinh doanh game MU Online của Cần Thơ còn công khai trên Internet rằng họ sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ nếu như game thủ muốn chơi qua đêm.
Hiện nay, "tình cảnh" của các con nghiện MU Online cũng chẳng có gì khác biệt so với số phận của những thường dân vô tội trong... game. Không thể phủ nhận vai trò của game trong việc giải trí và phổ cập tin học mức sơ khai. Ngoài ra, chơi game cũng là một nghề có thể giúp các game thủ hái ra tiền (bán đồ ảo trong game để lấy tiền thật). Tuy nhiên, số người thành công chỉ chiếm một tỉ lệ khiêm tốn (dưới 5%). Chơi game mà để game "chơi" mình thì quả thật không hay chút nào. Thái Lan - một láng giềng của VN - đã phải điêu đứng vì nạn nghiện game trực tuyến Ragnarok Online.
Để giải quyết tình trạng nhiều học sinh, sinh viên bỏ học vì game, Chính phủ Thái Lan đã phải ban hành lệnh giới nghiêm: Đóng cửa các điểm chơi game công cộng từ sau 22 giờ và chỉ mở trở lại từ sau 8 giờ. Còn VN chúng ta thì sao? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào sự quan tâm của toàn xã hội đối với đại nạn này.
thỏa mãn wá!
Đồ hoạ đẹp kiểu thời tiền sử 
Giờ nghĩ lại tiếc cái máy XBOX .Thx MU thx Webzen 
lại đông nữa :-S
bây h lại còn kô luyện gì nữa