Mu Fc

  • Thread starter Thread starter MU no1
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vòng này cả Mu lẫn Chelsea đều ngu >_< Chẳng ai biết tận dụng cơ hội cả >_<

Uh, chán we'.
30char30char30char30char30char30char30char30char30char30char30char30char
 
Arsenal chơi lấn lướt hơn, kết quả đó cũng là hợp lí thôi :D
 
thôi thua nhưng giữ đc khoảng cách là tốt rồi
 
ko sao,đường dài mới biết nựa hay.............
 
Năm nay đúng là khó đoán ai có thể vô địch được :|
 
hôm qua nếu so về cách chơi thì MU thua sút Asenal thấy rõ ,chỉ lên banh được phía cánh trái với sự cơ động của Evra và Ronaldo .Nhưng không sao ,vì áp lực trên sân khách mừ .Lão Asen Wenger càng ngày càng mát tay trong việc đào tạo cầu thủ trẻ.Lão Alex thua lão Wenger đứt đuôi ở khoảng này ,từ thế hệ của Beckham ,Neville ,Scholes ,Giggs ,Butt ...lão chưa ra được lứa nào nữa .
 
Cố lên man utd , dù j thì chels cũng thua... chỉ cần thắng chels + 10 đội nữa thôi :D
 
cứ mỗi tuần thắng một trận thì dù chelsea đá thế nào đi chăng nữa thì Man vẫn vô địch mà :)) Cố lên :)).
 
Tao nghi năm nay thằng chelsea vẫn vô địch lắm....
Mấy lần có cơ hội gia tăng khoảng cách nhưng vẫn ko làm đc...
Thôi thì dù sao cũng cổ vũ hết mình...MU muôn năm...Forza MU
 
Chelsea vẫn vô địch thôi :)).ManUTD sau trận thua Arsenal lại thất thường ngay ấy mà :))
 
Thất thường ngay thì chưa chắc...cái chính là tầm tháng tư ý...để mất điểm ở giai đoạn đấy là tiêu luôn
 
Em vẫn nghĩ MU sẽ vô địch. Chelsea khủng hoảng trầm trọng lắm, đến cả Essien về đá trung vệ thì chả biết nói gì :|
 
Man utd khủng hoảng thì chels 0 chắc... cái wan trọng là mou sắp đi rùi , nên 0 mặn mà j nữa đâu , cho chels thua để chết mẹ lão abra cho xong :))
 
hy vọng vào Man U nhưng đoán cho cls vì số em đen lắm nói trước toàn sai thôi
 
Hay thực... đoán ngược mới vui... thôi , có j bức xúc mọi người wa bên thể thao mà chửi ... giờ quay lại vấn đề chính đi :D
Ai có câu hỏi j liên wan đến Man thì cứ hỏi , (^.^) đá Man từ bé nên chắc trả lời đc :D
 
em đá Man từ hồi tập chơi mà vẫn kém thế mới đau chứ lại
 
Hì thế 0 phải vì đá man kém mà.... thôi nói ra ngại nhỉ :D
Tích cực xì pam thật :))
 
Chán chẳng buồn chết . Xem hết trận chán + buồn + bực mình .Mẹ nó chứ ! Thua là chuyện nhỏ nhưng thua kiểu này tức phát điên.Kiểu này thì mấy thằng Fan của Asenal tha hồ nói phét > tức nổ mắt>

Chung quy cũng tại tui thui ! Hôm đó xem trận này cùng em yêu.Từ đầu trận mình đã "kiêng" không gần gũi quá. (vì con gái đen lắm) Suốt từ đầu trận nó đòi sờ "của quý " của mình mình đã không đồng ý. Đến khi Mu ghi bàn ....Ui trời sướng quá..quên cả mọi chuyện.Thế là suốt từ lúc đó đến cuối trận không chú ý.Đến khi Thằng Asenal ghi bàn mình mới giật mình nhìn lại,...Hic Hic ..tay của em yêu đã cầm của quý của mình từ lúc nào rồi. Thế mới đen chứ.Thế là chỉ một lúc sau thằng Asenal nó lại ghi bàn....thôi thì lúc này mới hiểu ra sự thật phũ phàng...nhưng mà đã muộn...

Vừa buồn, vừa chán càng giận em yêu hơn.thế là ngay sáng hôm sau...nói goodbye với em yêu (vì cái tội mang vận đen đến cho Mu).

Em xin thề đây là chuyện thật 100%.Em nói phét em chết liền.Các bác thấy em làm thế có được không ??
Nhìn nè , chết cười mất.. bên topic man u:)) :)) 0 thể chịu nổi
 
trời ông này nhiu tuổi ta, kể cả chuyện tế nhị thế bao giờ
 
Back
Top