Phim dở tệ, mình có cảm giác đây không phải là một bộ phim mà là một sân khấu cho các thành phần trong đoàn trổ tài.
Ví dụ phim cực kỳ nhiều cảnh quay góc đẹp lạ ... nhưng chẳng để làm gì, giống như quay phim muốn để vào để khoe tài
Một số đoạn diễn viên tỏ ra nguy hiểm dù không cần thiết, thậm chí có thể nhìn rõ ý đồ đạo diễn muốn diễn viên làm thế này để khoe mặt nguy hiểm vì ngoài mục đích đấy ra thì chả còn mục đích gì khác để đặt nó vào phim
Nhạc phim được nhồi nhét với đủ sắc thái và vào những chỗ không cần thiết, nhiều đoạn chả có nội dung gì cũng cho nhạc giật gân vào. Cứ như làm nhạc muốn khoe là đoạn này chả có gì nhưng có nhạc của tao là thành gay cấn đấy

, mỗi tội khán giả ko thấy thế
Thậm chí đạo cụ, bối cảnh cũng "cố ra vẻ" chuyên nghiệp khi chọn những địa điểm, đạo cụ rất đẹp mà đã thành công ở các phim trước. Ví dụ nhà thì chọn nhà cổ kiểu Hoa, ở phòng trọ cổ, đồ đạc cũng toàn đồ cổ cho nó "đậm màu Á Đông" mỗi tội đặt vào bối cảnh hiện đại lại đâm ra thiếu logic. Chưa kể đạo diễn tham, lúc thì theo tông cổ, lúc thì ra ngoài đường lại thích hiện đại sáng loáng lên cho đẹp, xong còn chêm thêm vài cảnh sàn nhảy xập xình màu sắc cho nó "đời". Kết cục là xem xong chả biết phim làm ở thời nào
Nói chung phim làm rất thiếu chuyên nghiệp mà cứ cố gắng ra vẻ chuyên nghiệp, kết quả còn thảm hơn mấy phim hài nhảm của Phước Sang vì ít ra mấy phim đấy tự biết mình là "nhảm". Bình thường khi mình xem phim Việt Nam thường đánh giá nhẹ nhàng và cố gắng cộng điểm hết mức có thể, nhất là đối với những thử nghiệm mới của điện ảnh VN, riêng phim này thì không chê không được vì tìm mãi không ra được điểm nào để khen. À có vụ chọn trang phục cho Lý Nhã Kỳ và Midu rất đẹp, toàn mốt mới, rất tôn dáng và màu sắc rất đẹp, chị em có thể đi xem để tham khảo xu hướng thời trang với 2 tông sexy hoặc cute phù hợp với nhiều đối tượng
