Phim coi được. Nội dung cũng ko có gì phức tạp hay khó hiểu. Thật ra phim có nhiều triết lý và ý nghĩa. Phim dàn dựng theo kiểu 1 câu chuyện, có bắt đầu, có diễn tiến, và kết thúc theo trình tự thời gian, và xen kẽ đôi chỗ. Cái chính là những điểm mấu chốt được cắt ra, để đến sau này mới nhắc tới vì nó có liên quan tới "bí mật" trong nội dung. Vì vậy càng xem về sau, gút mắc càng được gỡ dần. Khi xem ban đầu có nhiều lỗ hổng, từ từ các miếng gỡ này được bày ra và người xem tự ghép lại vào chỗ còn thiếu lúc trước để hiểu hơn về nội dung, về những gì đã xảy ra.
Cái "lạnh" mà tựa phim đề cập là về cuộc sống và con người, không thể biết được đâu là thật giả, đâu là tình người.
[SPOIL]
Cô gái ngây thơ trong sáng, SV trường y giỏi giang như Midu không ai ngờ lại là kẻ thủ ác, "lạnh" ở chỗ, cô nàng không hề ra tay mà đã giết chết 3 mạng người và liên lụy rất nhiều người khác.
Còn Kiên, nhân vật chính, chàng trai tội nghiệp đáng thương ko có tài sản, ko có tương lai, kết cuộc trở thành con rối trong tay những người đàn bà, kết thúc cuộc đời chẳng có một chút ý nghĩa gì. Đúng như lời thoại trong phim "Thằng ngu". Không có cái hậu nào cho nhân vật chính, anh chàng tội nghiệp đi tìm mẹ mà chẳng gặp, lại bị cuốn vào âm mưu của kẻ khác và chết rồi vẫn ngây ngô không nhận ra được đâu là sự thật. Con người thật sự quá lạnh lùng tàn nhẫn, ko ai biết được ai nghĩ gì, là người như thế nào.
[/SPOIL]