Đề bài: Thằng nào sáng tác cái số 4, mọi người đọc kỹ dòng chữ rất nhỏ góc dưới bên trái. " Mùa giao phối ơi, xin dừng trôi ..." Đang suy nghĩ xem có nên cho cái số 4 tiếp tục dự thi không
Trả lời:
Mỗi loài vật đều có một mùa riêng để thể hiện tình yêu giữa con đực và con cái. Đa số các loài đều chọn mùa Xuân hay mùa Hè. Ví dụ như loài chó thường chọn mùa Hè, trong khi loài hổ lại hay chọn mùa Xuân. Tuy nhiên, thiên nhiên vốn rất đa dạng vào luôn có những trường hợp đặc biệt. Một trong những trường hợp này chính là trường hợp của loài người.
Tuy không còn các phản xạ tự nhiên sắc bén như những loài vật khác, nhưng rất may mắn là khả năng tình dục của loài người cũng không còn bị khống chế bởi bản năng. Đây cũng là một minh chứng hùng hồn ghi lại chiến tích của loài người trong cuộc chiến khốc liệt chống lại thiên nhiên. Bất kể mùa khô oi bức hay mùa mưa ẩm ướt, mùa Đông giá rét hay mùa Hè nóng bức, ai cũng có thể quan hệ nếu muốn. (Lưu ý: tuy không liên quan đến chủ đề nhưng loài người còn có khả năng quan hệ cùng giới, rất ít động vật có khả năng này.)
Với lý do trên, câu "Mùa giao phối ơi, xin đừng trôi…" mang hàm ý của tác giả xin cho cả bốn mùa hãy ngừng trôi hay dừng lại. Khi bốn mùa không thay nhau luôn chuyển, thời gian cũng sẽ ngừng trôi. Có thể nói, đây là mục đích chính của tác giả khi viết ra câu văn trên: xin cho thời gian ngừng trôi. Tuy nhiên, câu nói chứa nhiều ẩn ý, mang đậm chất thơ, đầy yếu tố khoa học, lại thêm phần hào khí, hiên ngang, thể hiện vị trí độc tôn của loài người trong thiên nhiên, khác hẳn một câu nói ẩn dụ thông thường.
Nếu chỉ đọc qua, người đọc khó có thể cảm nhận được hết ý nghĩa sâu xa, lắng đọng trong từng chữ cái. Tuy nhiên, khi đã thấm nhuần luân lý và kiến thức văn học, cùng với óc tư duy sáng tạo độc đáo, người đọc chắc chắn sẽ hiểu ra được bản chất vĩ đại của câu thơ.