Phim làm đúng kiểu để cash grab do phần làm lại kia kiếm dc nhiều chứ thực sự là k cần thiết, phim có đầu tư, hình ảnh có phần ổn hơn phần trước, mặt đám sư tử đỡ hơn nhiều, đám sư tử trắng khá đẹp. phim này và cả phần trc critic mix nhưng khán giả chắc sẽ thích, trẻ con xem động vật chắc đều thích cả
nhưng cũng phải nói giống như Moana 2 là nhạc phần này k so dc với phần trước rồi, phần 1 bài nào cũng bất hủ còn sang phần này nghe lần đầu không ấn tượng bài nào cả, nhạc vui nhưng cũng đều đều. Dù là Lin Manuel Miranda bỏ Moana 2 để qua làm nhạc cho phim này. Được nhất chắc là bài của cặp đôi (Tell Me It's You), tương đương Can You Feel The Love Tonight của phần trước. Bài phản diện (Bye Bye) k hay vì chèn cái khúc bye bye lặp lại nhiều quá, có bài lúc đi hành trình (We Go Together) cũng ổn. Nghe nhiều thì chắc cũng có thể thấm hơn, về nghe lại thấy hơn lúc nghe ngoài rạp. Xem bản sub thì nhạc vẫn dịch theo kiểu hát được của bản dub
Plot bình thường, nếu k muốn nói là không có gì sáng tạo, lí do hết sức cơ bản là ai cũng đoán được tại sao Scar lại không ưa Mufasa, nếu có gì mới thì là khai thác tại sao Mufasa lại có thể làm được nhiều thứ và học được gì khi lớn lên và được lòng muông thú vậy thôi. Cá nhân mình muốn xem nhiều hơn lúc Mufasa bắt đầu làm vua, phần này là quá trình lớn lên thì đúng hơn. Ngoài ra có nói về khởi đầu của Rafiki cũng khá thú vị