mún bị ghét :(

  • Thread starter Thread starter [X]
  • Ngày gửi Ngày gửi
[X];17519420 nói:
Tình hình em có 1 chuyện khó nói,em mún hỏi làm sao cho nó ghét mình ( không thù vì còn gặp) mún nó ghét để từ bỏ là không mún quen em ... ( e đã vô liêm xỉ X_X,nói chuyện bậy bạ,) mà nó vẫn còn thích em (nhỏ này không thuộc dạng xấu xí) nhưng vì em không thích con gái ( k có gay X_X như các bác nhá ) nên em mún nó ghét mình...
Đừng có chỉ bậy nhé,em nói thật tình ấy,vì em đang rắc rối ....

rủ em nó đi xếp hình, ko cho thì giả vờ điên lên rồi chửi bới, còn nếu em nó đồng ý thì xếp xong rồi lộ mặt đểu giả chơi xong rồi bỏ, kỉu ỳi chả bị em nó ghét.
 
^ sợ nhất là xếp hình xong em nó châm điếu thuốc rồi ngồi nhìn xa xăm ...
Cái quí nhất của anh em đã lấy rồi ... thôi từ nay đường ai nấy đi đc rồi =)) .
 
Vãi mấy bác thật X_X mà cái quý nhất của em là Tân :X không bjk anh nào lấy k=))=))
Đùa chơi thôi,mấy bác tư vấn đừng có mấy chuyện này,tụi em còn nhỏ,đi tù như chơi :((
 
Nhỏ là nhỏ thế nào ;)) hết c3 thì làm gì phải xoắn ;))
 
chưa cấp 3 mới vào cấp 3 àk em ấy nhỏ lắm :(( ...:((
 
trên 16 lại tự nguyện thì chắc ko sao, cùng lắm vài cuốn :-"

j/k
 
nhièu khi cũng rơi vào tâm trạng Chán yêu, ko tìm đc người con gái hợp với mình, chắc TH chủ thớt cũng thế, kiểu này kén lắm
 
lịch giờ rẽ lắm, không sao đâu :D
 
ôi dào đơn giản, nhờ ai đó cưa hộ em ấy đi, em ấy đã dế thương được việc thì không sợ có thằng chế :))

trừ khi bạn ko muốn giao nó cho thèng khác :">
 
rất đồng cảm.Mình đã tỏ vẻ ghét nó ròi mà nó cứ bám lấy ,ko lẽ nói thẳng với nó là "tao ko ưa mày".Đời thật là đời,đứa mình thích thì lạnh nhạt với mình,đứa mình ghét thì nó cứ theo mãi
 
cái này cũng không phải lỗi của em nó nữa,có thể do mình ích kỷ ...~~ mình sợ bản thân mình mình bùn ... sợ mình lại bị choáng như 1 time xưa con này tớ cũng thích và đặc biệt :( mình nghĩ nếu nó hỏi tại sao mình đối xử với nó như thế,có thể mình sẽ nói thẳng,nhưng khá khó để nói mà không mích lòng vì có thể mình cũng còn cảm giác với em ấy,mình đã làm e ấy không nói chuyện với mình,nhưng em ấy cứ im im bùn bùn làm mình khó xử wa' :((
mình có cảm giác em ấy im vì mún mình mở miệng nói chuyện trước,nhưng mình không phải người thích mở đầu câu chuyện, mình nghĩ em nó mún mình hỏi thăm,em cứ im mình cứ im--> 2 ng` đều im
Các bác đừng khuyên em " nếu thấy tới dc thì tiến lun nhé " nếu dc tớ đã không lập topic đâu
 
Làm cho nó hết yêu đi, xem nó yêu mình bởi điểm gì thì phải làm mất điểm đó, có khi bác chán con gái nên nó mới thích =)) . Phải tỏ ra háo sắc 1 tí nào, như giả vờ làm rơi cuốn playboy chẳng hạn :">.
 
Bạn rủ nó đi cà phê rồi bật hentai lên bảo "ê có cái này hay lắm lại đây xem với tớ đi =))"
,,, đùa chứ bạn hãy nhờ em gái hay bạn gái nào đó đóng giả làm bạn gái của bạn thử xem :D
 
Mới cấp 3 thì nó lì lắm . Thôi chia buồn cùng bạn chủ thớt.
 
Rờ bậy là em nó ghét thôi mà .
 
Bảo em ngủ với anh đi thì anh yêu em :-s
 
nói thẳng với nó đi: anh đã đặt trọn niềm tin yêu vào Đảng và Bác Hồ rồi, anh không thể yêu em_ =)) (đùa tí thôi, không đụng chạm, xuyên tạc gì đâu)

con gái khi dính mấy đòn từ chối, xua đuổi thì chắc chắn suy sụp và không còn ý định đó nữa đâu. còn nếu nó kháng lại được mấy thứ đó thì thông cảm với nó 1 tí đi. thêm vài thử thách nữa xem thử nó có yêu thật lòng mình không, rồi cứu vớt em nó luôn
 
chia buồn với bác một phút, con gái loại này có makeno đến hết năm chưa chắc gì dứt ra được :))
làm lơ con người ta phải có nghệ thuật, nó gọi hử? Makeno! Đi đâu cũng xáp xáp vào mình hử? Lẻn vào đám đông, chen vô căn tin hay chỗ đông người gì đó đại loại, rùi cắt đuôi nó luôn. Nhưng cũng nên xem lại đã, nhỏ nó thích mình hay chỉ thích "bám đuôi mình", chứng tỏ với đám bạn nó hay blah blah blah đại loại, nếu chỉ là "thích bám theo" thôi thì quay lại dằn mặt một phát coi như ok :))
Đừng có quan niệm là mình nhát gát hay là không có duyên với con gái, tại bạn chưa gặp người mình thích thôi, chứ cứ đợi chừng hai ba năm nữa đi, lúc đó muốn "hót" với em nó cũng chả biết hót gì đâu :)
 
trời , nhỏ này là mình wen 1 tháng trước rùi, từ hồi noel tới giờ á...mình với nó biết tình cảm của nhau hết rùi,nhưng giờ mình từ bỏ không mún nó thích và quên mình đi,dù 2 đứa vẫn gặp mặt nhau,mún nó ghét ấy,nhưng hôm chủ nhật gặp nhau thì nhỏ cũng im im không nói gì,khác xưa quá,hồi đó thì vui vẻ, giờ ủ rũ im lặng,thấy vậy cũng nản theo lun...chã lẽ nó bùn thật sự ??? khi mình làm những chuyện khá ích kỷ với nó ...nếu nó nghĩ xấu về mình và từ bỏ thì khá là tốt,nhưng nếu vẫn còn ấn tượng thì mình sợ khó mà quên mình ....chán ở đây là vậy
p/s mình không biết nó có thật lòng hay không,nhưng mình làm nó giận nhiều lắm nhưng mình chỉ cần 5s sau là nó hết giận,nhớ hồi noel nó tặng mình thiệp noel,đọc xong trả lại nó,còn tính vứt sọt rác nữa cơ,nhìn mặt nó đỏ mà thấy thương:))
nhưng vì hoàn cảnh nên mình không thể quen tiếp được,các bác giúp là giúp em làm sao nó hết ấn tượng về mình ấy,đừng có mà quá đáng là được vì còn gặp nhau mà... còn mấy bác nào kêu tiếp tục hay xếp hình X_X ... biết tay em:)) em đến tận nhà :"> ....
 
Back
Top