Nhớ hồi cấp 2 nhà trường bổng nổi hứng mua cây cảnh đem về trồng. Mỗi lớp lãnh 1 việc. Lớp tớ được phân công đào 1 cái hố để nhét cái cây vô. Khổ nổi là lớp toàn dân ốm yếu, cầm cây xẻng còn hông nổi nói chi đào. Thế là ông thầy chủ nhiệm (cũng đã 60 tuổi) đứng đó xem bảo: "thanh niên gì mà" rồi bực tức giật cây xẻng đào lấy đào để. Cả lớp đứng vỗ tay quá trời.
hồi lớp 1 có đem lòng thích cô giáo thực tập
đến nỗi đêm cũng nằm mơ được gặp cô giáo , 1 giấc mơ mà có lẽ đến giờ cũng ko quên được (trèo tường vào nhà cô giáo chơi)
"khi thầy chiếu bài là máy hư ngay, có ngày nào học cho xong được bài, có ngày nào học cho xong hết bài"
"em êu cái máy này, nhờ máy mắt em cận thêm, cận thêm vì quá xấu, cho em càng đực ra ..."
"mai sau lớn lên rồi, làm sao có thể lào quên, lào quên được máy chiếu, cho em càng cận thêm"
sáng học AV phòng máy chiếu, có thằng nào bức xúc quá ca luôn bài này, ông thầy cũng chỉ gật gù cười trừ, mà đúng là máy chiếu trường cà giựt thật
hồi lớp 1 có đem lòng thích cô giáo thực tập
đến nỗi đêm cũng nằm mơ được gặp cô giáo , 1 giấc mơ mà có lẽ đến giờ cũng ko quên được (trèo tường vào nhà cô giáo chơi)
có 1 topic bên Thư giãn rồi bạn ơi =_= , mình suốt 12 năm học chỉ nhớ mãi ông chủ nhiệm bây giờ , phải nói là ổng bựa vô đối mình thề là tiết nào có toán đều phải lăn ra cười vì cái độ bựa của ổng