- 4/9/08
- 200
- 17
- Banned
- #1
::(
Long có quen một cô gái, mối quan hệ đã đến mức chín muồi. Ba mẹ cô ấy rất ưng Long nên nhiều lần đề cập đến vấn đề cưới hỏi, Long và cô ấy cũng yêu nhau rất nhiều, cả hai đều muốn sống với nhau.
Thế rồi mình về nhà nói với ba mẹ sự việc như trên. 2 ông bà lập tức gạt phắt, bảo 30 tuổi rồi tính (năm nay Long 24). Nghe tới đây mình vô cùng thất vọng và nhiều lần năn nỉ nhưng đều không thành.
Hôm nay lúc ăn cơm gia đình Long lại đề cập đến vấn đề cưới hỏi thì bị mẹ chửi cho một trận, giận quá Long xách đồ qua nhà thằng bạn ở luôn. Hiện nay tình hình vô cùng căng thẳng, Long không về nhà nhưng vẫn đến chỗ làm bình thường (làm nghề kinh doanh).
Nay Long mỗ lên đây mong mọi người cho một lời khuyên để gỡ tình thế hiểm nghèo hiện nay.
Long có quen một cô gái, mối quan hệ đã đến mức chín muồi. Ba mẹ cô ấy rất ưng Long nên nhiều lần đề cập đến vấn đề cưới hỏi, Long và cô ấy cũng yêu nhau rất nhiều, cả hai đều muốn sống với nhau.
Thế rồi mình về nhà nói với ba mẹ sự việc như trên. 2 ông bà lập tức gạt phắt, bảo 30 tuổi rồi tính (năm nay Long 24). Nghe tới đây mình vô cùng thất vọng và nhiều lần năn nỉ nhưng đều không thành.
Hôm nay lúc ăn cơm gia đình Long lại đề cập đến vấn đề cưới hỏi thì bị mẹ chửi cho một trận, giận quá Long xách đồ qua nhà thằng bạn ở luôn. Hiện nay tình hình vô cùng căng thẳng, Long không về nhà nhưng vẫn đến chỗ làm bình thường (làm nghề kinh doanh).
Nay Long mỗ lên đây mong mọi người cho một lời khuyên để gỡ tình thế hiểm nghèo hiện nay.
. Cứ dẫn về gặp đã rồi tính 




