- 23/8/06
- 10,237
- 3,728
Hiện giờ mình đang bị cuốn vô chuyện kiếm tiền và học hành rất mạnh.
Có thể nói, mình cố gắng học để kiếm $ rất nhiều đến nỗi mình không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Có phải mình đang mất cân bằng cuộc sống không nhỉ ?
Mình tính tình hiền lành, ít nói, trầm. Đã thế lại ít khi lên lớp, toàn tự học nữa.
Giờ mình muốn thay đổi quá, muốn ngược hẳn lại cũng được. Không biết nên bắt đầu từ đâu :(
Có thể nói, mình cố gắng học để kiếm $ rất nhiều đến nỗi mình không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Có phải mình đang mất cân bằng cuộc sống không nhỉ ?
Mình tính tình hiền lành, ít nói, trầm. Đã thế lại ít khi lên lớp, toàn tự học nữa.

Giờ mình muốn thay đổi quá, muốn ngược hẳn lại cũng được. Không biết nên bắt đầu từ đâu :(
...v.v.)