Murder on the Orient express ( 2017)

h cũng chả còn m ấy dạng phim trinh thám thế này nữa. cứ mỗi năm làm 1 phim poirot là mừng rồi :5cool_still_dreamin
 
Nhắc mới nhớ series SH của RDJ, cơ mà nó thành hành động nghẹt thở cmnr, chả thấy trinh thám gì hết =))
 
Sắp có phần 3 đấy, film đó coi giải trí gia đình chứ ko trinh thám gì nhiều
 
Nghe tin thám tử Poirot sẽ trở lại trong phần 2 Án Mạng Trên Sông Nil mà vui bà cố, phần 1 đã có lãi double !
Cái phần trong sông Nile đó chả hiểu sao tui đọc thấy ko hay lắm, lê thê dài dòng mà hung thủ dễ đoán quá. Còn phần Tàu tốc hành này đúng hay, lúc đọc truyện mà ngỡ ngàng, đặc biệt cách xử lý của Poirot cuối truyện hết sức nhân văn
 
Ông thám tử làm đúng quy trình rồi còn gì điều tra thân phận từng người rồi động cơ gây án, phút cuối sau khi xem xét hết tất cả phương án thì loại hết thì chỉ còn một đáp án cuối cùng thôi
truyện chưa đọc nhưng nếu như nội dung trong phim thì cũng chỉ có thể dừng ở giả thiết thôi chứ không đủ căn cứ khẳng định hùng hồn như đoạn cuối phim được
 
Cái hay của ông Poirot là khi thẩm vấn nhân chứng thường hỏi lan man để dụ cho người hỏi mất cảnh giác rồi vô tình tiết lộ sự thật mà không biết

Cái phần trong sông Nile đó chả hiểu sao tui đọc thấy ko hay lắm, lê thê dài dòng mà hung thủ dễ đoán quá. Còn phần Tàu tốc hành này đúng hay, lúc đọc truyện mà ngỡ ngàng, đặc biệt cách xử lý của Poirot cuối truyện hết sức nhân văn
Cái hay trong sông Nile là cách gây án của hung thủ,tất cả đều có kế hoạch chỉn chu nhìn vậy mà không phải vậy
 
mới coi về, phim đẹp và hay, đáng tiền.
 
Quả anh da đen ra bắn Poirot nhiều ng xem rạp mk tưởng hết phim rồi. :)) lúc sau gọi cả 12 nghi phạm ra là đã ngờ ngợ đoán đc hung thủ là ai. Mà phần sau có làm thì nên chỉnh lại râu Poirot đi nhìn giờ lố quá. =))
 
Hôm qua mới được xem. Cảm nhận là thấy phim khá hay mặc dù hơi nhanh quá. Chưa đọc truyện vì truyện chưa về nhưng nghĩ phim làm được thế này là thành công roài
 
24909957_1302788199827313_7979277505420083821_n.jpg
 
Phim xem thú phết, ngồi 2 giờ đoán già đoán non qua cái vèo, phim dài thêm tí nữa thì ngon, tạo thêm ít tình tiết đoán cho vui. Quả ria mép ông thám tử chất vãi lìn :))
 
Điểm cộng:
+ cảnh đẹp, phục trang đẹp, hình ảnh rõ nét.
+ dàn diễn viên thực lực, thể hiện tốt.
+ Cảm xúc tốt, nhiều quote hay
+ Âm nhạc khá
Điểm trừ:
- Nhạt.
- Diễn biền bình bình, chỉ có đoạn cuối trội lên.
- Key xuất hiện sớm làm tình tiết ít bị bất ngờ.
- Nhiều nhân vật nên một vài nhân vật mờ nhạt.
Rate 7/10
 
Năm nay cũng có 1 phim chuyển thể của Agatha là Crooked House, và cũng như Orient express, được mỗi trang phục đẹp, cầu kì. Còn lại fail toàn tập, twist cơ bản là nhạt, dễ đoán, nhịp phim quá lặng, không đẩy được cao trào.
 
vừa coi HD xong, có một thắc mặt là làm sao ông ấy biết được thân phận của anh Depp nhỉ ?! mình bỏ xót gì sao ? :6cool_surrender:
 
Lúc Dép chết thì ổng vào phòng lục lọi điều tra giấy tờ hết mà bro !
 
Lúc Dép chết thì ổng vào phòng lục lọi điều tra giấy tờ hết mà bro !
Khúc cuối phá án mình thấy cũng không thuyết phục lắm, anh ấy chỉ nếu ra giả thuyết thôi chứ không thấy bằng chứng nào rõ ràng cho giả thuyết đó :2cool_go: mà nếu chỉ giả thuyết không thì anh da đen với chụy da trắng vẫn có thể gây án được ??!
 
Tùy cảm nhận mỗi người thôi. Tôi thấy ổng lật tẩy cả bọn lên hết rồi, làm cả đám cứng lưỡi không nói gì được nữa nên phải nhận tội !
 
HD link o dau thế bạn ? cho mình xin phát
 
nhịp phim hơi nhanh, twist lộ sớm quá nên không thấy bất ngờ gì lắm . Btw ai chê phim này chán thì mình phản đối, ra rạp giờ cần mấy phim thế này, mấy thể loại cháy nổ bùm bùm tình tiết ngu si Transformer, lást jedi , justice leauge coi riết nhàm bỏ mẹ ngáp lên ngáp xuống
 
tính ra ngay cái đoạn mình thấy cả tàu quái gì liên quan nạn nhân quá nhiều là thấy vừa buồn cười vừa khó chịu :v
 
Back
Top