[NA] WEST - Guild - VNDragons - Đại Việt Thần Long

Status
Không mở trả lời sau này.
Snow ơi...
Hiện giờ mình đang có rất nhiều tư liệu từ các diễn đàn về Vin ở nước ngoài và chuẩn bị dịch hết tất cả những thứ đó lên Diễn đàn riêng của Guild mình.
Nhưng mình lại sợ là làm xong thì cái forum vẫn ko 1 bóng nào vào đó xem... :9cool_too_sad:
Vậy Rid cứ viết đi, khi làm xong thì nhắn mình mình dẫn link qua post 1 ... :)

Cớ mà khi nick này hơn 50 posts là mih sẽ làm topic mới lại ;))
 
Ừm thế để mình xem lại nên làm phần nào trước.
Có thể những tấm hình về Rare drop của mấy boss trong Raid mới ở EP2, sau đó là "Chiến lược đi Ship và CMI 7x" chẳng hạn :1cool_look_down:
 
Mình vẫn định có thời gian làm một lố hướng dẫn cơ bản cho newbie, bao gồm hd nâng skill, làm quen cách combat, rồi solo thế nào để lên 6x ...

Cả mấy cái tính năng như enhance và enchant mình cũng làm luôn ! Thấy nhiều bạn vào game mò mò vài bữa rồi quit ...

Chắc tưởng là game chỉ có nhiêu đó ?! Vin thì nói theo cách bên Moba ( ARTS ) thì nó là late carry ;)) Lúc đầu chơi cũng ko thọt mấy nhưng càng chơi càng hay ...

Chỉ có cái NX giảm rate success xuống nên h đập đồ khó như quỷ =.=
 
Cho em hỏi học Weaponsmithing ở đâu vậy?
 
Cho em hỏi học Weaponsmithing ở đâu vậy?

Học với Krunk ! Gã khỗng lồ cướp biển ở quán rượu đối diện cổng vào Rochester ! Đến đó gặp ổng rồi chọn Learn Expertise > Weaponsmithing để học !

Cơ mà mình khuyến nghị là bạn nên lên 6x đã, rồi farm tiền build wp với 1 set armor tạm dùng trc, rồi hãy lo học nghề ! Vì học nghề cần tốn rất rất rất nhiều tiền đó ... :|

- - - Updated - - -

P/s : Còn 14 posts nữa ... Haiz hờ ...
 
vova cũng học nghề từ sớm đó chứ

Uhm, nhưng mà Vova học rồi craft lên đc đồ 3 4x gì đó thôi là phải quay qua farm gold rồi, mình nhớ là mãi sau này 7x rồi Vova mới quay lại rèn nghề tiếp !
 
Mình đã làm xong 1 cái post hướng dẫn đi CMI 7x rồi đó, Snow thấy có gì k ổn thì liên hệ để mình fix lại :6cool_smile:
 
Karok trông rất khổng lồ so với một người đàn ông bình thường. Trong thế giới thực, ông sẽ đứng cao khoảng bảy feet và nặng khoảng 400 pound. Trong trò chơi, ông vượt qua các nhân vật khác cả về chiều cao và chiều rộng. Vũ khí chính của ông là một cây trụ lớn mà ông có thể vung xung quanh và đập kẻ thù, ngoài ra ông có thể sử dụng cestus ở cấp độ 24! Ông cũng có thể sử dụng đôi tay của mình để tóm, đỡ và chặn đứng bất kỳ ai ngáng đường. Ông có thể mang theo rất nhiều trọng lượng ngay từ ban đầu.

Ưu điểm kích thước lớn của Karok là sát thương rất lớn mà ông có thể gây ra. Thậm chí một đòn tấn công cơ bản cũng có thể ném văng kẻ thù lên trời. Ông cũng là nhân vật duy nhất với kỹ năng Parry có thể chặn các đòn tấn công của boss! Cho dù là tay không hoặc trang bị vũ khí, Karok là một nhân vật tuyệt vời để chơi solo và có thể gây ra rất nhiều thiệt hại hoặc bảo vệ đồng đội trong các cuộc tấn công.

Tất nhiên, Karok cũng có những khuyết điểm. Người chơi không nên mong đợi ông có thể làm chủ mọi cuộc tấn công - ông vẫn sẽ cần sự giúp đỡ. Ông chậm hơn so với các nhân vật khác. Ông cũng không có AOE attack. Có nghĩa là ông có thể gặp chút rắc rối với các sinh vật chuyển động nhanh hoặc kẻ thù yếu số lượng lớn (ví dụ: nhện). Nếu bạn đang chơi Karok, điều tốt nhất bạn có thể làm là gạt bỏ mọi thứ vớ vẩn sang một bên để tập trung vào thứ lớn nhất trong trận chiến. Tiêu diệt nó đầu tiên. Sau đó đập vỡ mọi thứ khác!

________________________

hồi mới chơi karok mình tự tìm hiểu và tự dịch được như thế này :9cool_haha:
 
Mình đã làm xong 1 cái post hướng dẫn đi CMI 7x rồi đó, Snow thấy có gì k ổn thì liên hệ để mình fix lại :6cool_smile:

Cán bộ gương mẫu có khác "____" ... Mình checked rồi, bài viết tốt lắm, dù mình ít đi Crescent Moon bao h -_____- Nên thôi có ji Rid tự xem tự fix nhoa :3

Để mai mốt lên 50 posts mih dẫn lên posts 1 topic mới ! ~.....~

- - - Updated - - -

Karok trông rất khổng lồ so với một người đàn ông bình thường. Trong thế giới thực, ông sẽ đứng cao khoảng bảy feet và nặng khoảng 400 pound. Trong trò chơi, ông vượt qua các nhân vật khác cả về chiều cao và chiều rộng. Vũ khí chính của ông là một cây trụ lớn mà ông có thể vung xung quanh và đập kẻ thù, ngoài ra ông có thể sử dụng cestus ở cấp độ 24! Ông cũng có thể sử dụng đôi tay của mình để tóm, đỡ và chặn đứng bất kỳ ai ngáng đường. Ông có thể mang theo rất nhiều trọng lượng ngay từ ban đầu.

Ưu điểm kích thước lớn của Karok là sát thương rất lớn mà ông có thể gây ra. Thậm chí một đòn tấn công cơ bản cũng có thể ném văng kẻ thù lên trời. Ông cũng là nhân vật duy nhất với kỹ năng Parry có thể chặn các đòn tấn công của boss! Cho dù là tay không hoặc trang bị vũ khí, Karok là một nhân vật tuyệt vời để chơi solo và có thể gây ra rất nhiều thiệt hại hoặc bảo vệ đồng đội trong các cuộc tấn công.

Tất nhiên, Karok cũng có những khuyết điểm. Người chơi không nên mong đợi ông có thể làm chủ mọi cuộc tấn công - ông vẫn sẽ cần sự giúp đỡ. Ông chậm hơn so với các nhân vật khác. Ông cũng không có AOE attack. Có nghĩa là ông có thể gặp chút rắc rối với các sinh vật chuyển động nhanh hoặc kẻ thù yếu số lượng lớn (ví dụ: nhện). Nếu bạn đang chơi Karok, điều tốt nhất bạn có thể làm là gạt bỏ mọi thứ vớ vẩn sang một bên để tập trung vào thứ lớn nhất trong trận chiến. Tiêu diệt nó đầu tiên. Sau đó đập vỡ mọi thứ khác!

________________________

hồi mới chơi karok mình tự tìm hiểu và tự dịch được như thế này :9cool_haha:

Oh ... Thế ... Có cái chi hot " 3 " ?????
 
à đang bí phần tiểu sử của ổng

khó hiểu quá

:2cool_burn_joss_sti

Vừa troll Arui đấy " 3 " ... Ngây thơ !? =))

Cái vụ tiểu sử xuất thân ... đi hỏi anh Hulk bên Avengers xem, biết đâu có manh mối gì đó ... :))
 
Karok hails from the Herdlands, a mysterious plain far to the south of Colhen and Rocheste. Only fragments of legends come from that part of the world, tales of a mysterious race of nomadic giants slow to anger yet terrible when their ire is raised. Indeed, prior to his arrival, many “sophisticated” northerners scoffed at tales of giants. Now that Karok walks among them, his presence raises almost as many questions as answers. Why is he here? Why has he thrown in his lot with the people of Colhen and Rocheste? Where are the rest of his people?

Karok himself provides no answers. While he is reserved, he is by no means unfriendly. Give him a smile and he’ll offer one in return. Chat with him about the weather, the war, or the finer points of battle technique and he’s as garrulous as the next man. Ask him about his past or where he comes from though, and you’ll be pushed off with that same smile and silence.

đoạn này dịch sao

thánh rid hiển linh phát

:2cool_burn_joss_sti
 
đoạn này dịch sao

thánh rid hiển linh phát

:2cool_burn_joss_sti

Thánh Rid đi ngủ rồi quá ... thôi để God Ahri tiếp sức con vậy :3 Tuy nhiên nói trc là để nội dung thêm phần hấp dẫn thì God có cho thêm ít mắm muối vào đó nha :3

Karok đến từ Herdlands, môt vùng đất của những vùng đồng bằng bí ẩn xa xôi về phía nam cách xa với Colhen va Rocheste, chỉ một phần nhỏ những mẩu chuyện huyền bí kì dị kể về cuộc sống ở đây được là đc lan truyền đến phần còn lại của thế giới, và thường những câu chuyện như vậy luôn có nhắc đến một chủng tộc những người du mục kì lạ - với thân hình khổng lồ chậm chạp nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là mỗi khi họ nổi giận. Vì thế ko lạ gì khi chưa có sự hiện diện của anh ( ý nói Karok ), các tay học giả "tinh vi" ( Ở Rocheste ) vẫn luôn thường mỉa mai chế nhạo mỗi khi có ai đó nhắc đến những câu chuyện như vậy.

Rồi hiện tại ... khi Karok cất những bước đi hiên ngang oai vệ rõ ràng trước mặt họ, sự hiện diện của anh lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đặt ra vô số những câu hỏi cũng như vô vàng những câu trả lời ( đa số là chém gió ... ). Tại sao anh ấy lại tới đây ? Tại sao anh ấy lại chọn cuộc sống hòa nhập với những người dân của Colhen và Rochester như thế này ? Những người còn lại trong bộ tộc của anh đâu rồi ? ...

Karok không bao đưa ra bất kì câu trả lời nào, dù trông rằng anh là con người khá kín đáo, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thân thiện, hãy cười khi bắt chuyện với anh ấy và anh ấy sẽ cười đáp lại bạn ! Bạn có thể tám với anh về những vấn đề nghiêm trọng như xung đột chiến tranh, hay chỉ đơn giản là tám nhảm về thời tiết, hoặc sôi nổi hơn là hỏi anh về các kĩ thuật chiến đấu, anh sẽ bắt đầu ba hoa với bạn cũng như tiếp lời hết người này đến người khác ... Tuy nhiên khi bạn hỏi về xuất thân hay quá khứ của anh ... thì cuộc trò chuyện sẽ lập tức chấm dứt ... và anh sẽ lại làm điều đó cũng bằng một nụ cười thân thiện ... như mọi lần ...
 
Chào toàn thể anh em chẳng biết còn ai nhớ mình ko ? Thời gian qua NA có vấn đề đăng nhập và tôi cũng bận công việc của mình không vô game đc nhưng có dành chút thời gian xem diễn đàn thì thấy G ta có chút đang dần suy thoái . Vẫn như lúc đầu tiêu chí G nói " Chúng ta không phấn đấu làm những người mạnh nhất nhưng chúng ta sẽ là tập thể mạnh nhất " .
Một tập thể mạnh không phải "Mouse , Snow , Block , SoS , Kobay , Truy , Legolas10 , XRid , Syt và nhiều nữa tôi ko nhớ " họ chỉ là cá nhân tiêu biểu mà thôi . VNDragon đã đi và lớn mạnh ko dựa vào những con người kia mà là tất cả các bạn .
Vậy tôi hy vọng tất cả hãy tiếp tục để anh em còn có thể đc gào thét trong những trận raid boss mà khả năng chúng ta nằm chết là nhiều nhưng vẫn vui còn tiếp tục và kênh G vui vẻ những lần show thành quả của anh em để tất cả cùng vui trong hai chữ Guild VNDragon

A Food ơi lego nhớ a food nhắm nhắm :9cool_too_sad:
 
Thánh Rid đi ngủ rồi quá ... thôi để God Ahri tiếp sức con vậy :3 Tuy nhiên nói trc là để nội dung thêm phần hấp dẫn thì God có cho thêm ít mắm muối vào đó nha :3

nghe hơi gió :2onion2:

nhưng hay ra phết :cuteonion45:
 
Thánh Rid đi ngủ rồi quá ... thôi để God Ahri tiếp sức con vậy :3 Tuy nhiên nói trc là để nội dung thêm phần hấp dẫn thì God có cho thêm ít mắm muối vào đó nha :3

văn hay quá =))

đoạn cuối: Hãy hỏi về quá khứ hay nơi anh đã sinh ra, bạn vẫn sẽ nhận lại nụ cười thân thiện ấy, nhưng cùng với cả sự im lặng :2cool_sexy_girl:
 
có ai tìm ra cách chơi vin ở net chưa :9cool_pudency:

lâu lắm rồi ko đc host

nhớ quá :6cool_ah:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top