binhtaquang
<font color="Navy"><b>»</b></font> <font color="Bl
- 27/9/03
- 2,080
- 65
Năm mơí - Kỉ niệm cũ ..
Vậy là chỉ còn khoảng vài ngày nữa nữa là bước sang năm mới, thời khắc tiễn năm cũ đi đón năm mới về cũng sắp đến. Bàn dân thiên hạ , từ lớn đến bé , từ già đến trẻ , nam thanh nữ tú , từ xa đến gần , từ thành thị cho đến nông thôn .. ai ai cũng chuẩn bị đón một mùa xuân mới đang về . Nhân đây mình cũng xin ôn lại một chút kỉ niệm một thời gắn bó sống chết, vào sinh ra tử ..trên con đường đầy đau thương chết chóc , máu và cả nước mắt của không biết bao nhiêu anh hùng đã đổ xuống nhưng cũng không kém phần oanh liệt , hào hùng và đầy tự hào , kiêu hãnh . Cổ nhân có câu " thời đại nào sinh anh hùng ấy " , hết lớp này ngã xuống lớp khác lại nổi lên không ngừng , không có bữa tiệc nào không tàn, hợp lâu lại phân, phân lâu rồi lại hợp , duy chỉ có những giây phút , kỉ niệm là còn mãi trong tâm niệm của mỗi người, những con người gắn bó tâm huyết một thời trên những chặng đường đã qua .Đâu đó quanh quẩn đâu đây những kỉ niệm ngày xưa bỗng nhiên tràn về, y như mới chỉ ngày hôm qua ..
Còn nhớ ngày mới bắt đầu bước chân vào thế giới này ,trong thời gian chờ mở cửa OB, hôm nào cũng kiếm tìm tài liệu , những bài viết hay , những thông tin bổ ích post lên hi vọng giúp đỡ được mọi người phần nào trong buổi đầu bỡ ngỡ, nào là tập chung add nick , chia team đi train , rùi thì làm sẵn cả Guild để khi chơi cho tiện liên lạc, rùi thì offline từa lưa ..v...v.. tuy không được tham gia nhưng mình cũng cảm nhận được cái không khí hừng hực ấy
trong mỗi người, sao mà cồn cào khó tả vậy.
Trên suốt chặng đường này , từ những ngày đầu, ai cũng muốn đặt bước chân đầu tiên, rồi thì sợ nick của mình bị thằng khác ks , rùi thì lỗi tùm lum Những người vào đc rùi thì đám này đám nọ , tùm năm tụm ba,kẻ cắm đầu cắm cổ đi train , kẻ đi làm quest , đâu đâu cũng thấy toàn người là người , lag , dis tùm lum ,nhưng người vn mình thì đâu đâu cũng thấy . Thật vui .
Khi làm Guild , cả đám năng nhặt chặt bị , đào sâu chôn chặt găm cho đủ tiền phí , rùi cùng nhau đi câu cá, đi đánh boss ( toàn kamikaze ) không , lấy thịt đè người , mình phục chúng mình quá đi , yêu các bạn lắm ý .
Thơi gian sau là thời gian đẫm máu nhất , dân mình gần như là anti tụi ngoại tộc , đánh ghiết , đâm chém ..tùm lum , không khó khăn nào ko vượt qua, ko kẻ thù nào không đánh thắng . Nhiều bang hội phải bỏ cả server mà chạy , tụi mình thật là đông và đoàn kết , he he .
Trên đời chẳng có cái gì là hoàn mỹ , cái gì cũng có khiếm khuyết mặt nọ mặt kia, ks pk tùm lum là điều ngẫu nhiên sẽ xảy ra , mình không nhắc đến vấn đề này nữa , nhưng cái tinh thần đoàn kết cao độ đó mình sẽ nhớ mãi .Nhớ mỗi khi mem bị ăn hiếp, cần giúp đỡ ...đến nơi thì đã thấy tràn ngập một màu cờ quân ta ở đó rồi , cảm ơn các bạn .
Thời gian trôi qua , khi giặc ngoài đã dẹp yên thì bên trong lại nổi loạn , anh em ta lại đi chống đối lẫn nhau, chia rẽ nội bộ ,không còn vững mạnh được như trứoc rồi quay ra thù hằn lẫn nhau, dù thỏa thuận thế nào , cứng có mềm có , nhân nhượng cũng nhiều mà nhẫn nhịn cũng lắm, nhưng một giọt nước không cứu nổi căn nhà đang cháy, sức người có hạn, lực bất tòng tâm , chán nản , mệt mõi ..dần dần mỗi người mỗi ngả, dần dà đế chế của chúng ta xụp đổ , tuy vậy trong thâm tâm nhiều người vẫn nung nấu một ý chí xây dựng lại một thế hệ mới, vững vàng hơn, đàng hoàng hơn, mạnh mẽ hơn .
Bẵng một quãng thời gian không màng đến nhân thế , phần vì bận chuyện gia thất, sự nghiệp, phần vì không nỡ chứng kiến tâm huyết của cả tập thể bị hủy hoại, nhiều người , trong đó có cả mình đã trở lại tiếp tục công việc vẫn còn chưa hoàn thành của những người đi trước .
Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, những cố gắng hết mình đã được đền đáp ,mọi người lại tập chung dưới một mái nhà , đàng hoàng hơn to đẹp hơn, trong suốt quãng thời gian tồn tại , chúng ta đã lập nên một kỉ lục mà chưa có bất kì ai sánh được , có thể nói thời gian đó Guild của chúng ta là bất khả xâm phạm , đúc kết từ những bài học, thất bại rồi trưởng thành và thành công vững mạnh như thế . Ai chiến thắng không một lần chiến bại , ai khôn ngoan chả dại đôi lần - sao mà chuẩn thế ...
Nhưng điều may mắn nhất của mình , điều mình cả đời này sẽ nhớ mãi, đó là cái ngày mà mình gặp đc ..
Sau thời hoàng kim đó, nhiều người bắt đầu giải nghệ qui ẩn giang hồ, không phải vì chúng ta dẫm vào vết xe đổ của các bậc cao nhân mà nguyên chân chủ yếu lại là chúng ta không có đối thủ , dẫn đến buồn chán , hàng khủng , đồ xịn để làm gì khi mà không có chống lại , đúng là anh hùng không có đất dụng võ , mai một anh tài , thật là lãng phí, tiếc thay, tiếc thay .
Thời gian cứ vậy trôi đi, nhưng ngay cả khi hơn một nữa quân ta không còn túc trực trên chiến tuyến nữa, những người còn lại vẫn giữ vững vàng trước mọi sự tấn công , âm mưu thủ đoạn của kẻ thù ..
Phải một thời gian dài sau đó các thế lực khác mới bắt đầu nhe nhóm khi mà phần lớn lực lượng bên ta đã già cỗi nghĩ hưu hoặc yên nghĩ ngàn thu..Nhưng những ai còn lại đều anh dũng chiến đấu khiến cho quân địch không thể coi thường không phòng bị , từ đó lai rai lai rai lúc được lúc thua, lúc mạnh lúc yếu , lên voi xuống chó ...cho đến mãi về sau..
Mà thôi dài dòng quá rồi ,nói túm lại năm mới chúc anh em sinh lực dồi dào , tiền vào như nước , ước gì được nấy , thấy toàn điều vui ..nhá .
Happy new year !!
Một số nhân vật tai to mặt lớn , bạn bè tri kỷ và cả em ...( một số người mình nhớ tên rất tiếc là không còn ảnh , mong mọi người bỏ qua nhé . )
Nếu có đọc được dòng này thì add nick yahoo
master_lighty
hoặc facebook nhé

http://www.facebook.com/binhtaquang
Cảm ơn vì tất cả :
Chỉnh sửa cuối:


.... tên Gà cùi bắp quá ... anh là Trường thay mặt G KOB gần xa chúc anh em 1 năm mới vui vẻ ... hẹn gặp lại anh em trong 1 game nào đó ( giờ anh dang Aion US - nick Orlando ser Siel ) ai có chơi thì cứ pm gặp mặt nhá
. Thực sự mà nói, trước h chơi game nhiều nhưng Rohan nói chung KOB nói riêng và anh em nói cụ thể hơn 

ae vẫn nhớ mày và rohan lam 
