Nản với gf -.-

  • Thread starter Thread starter Lang
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế thôi đã thế thì chịu vậy, có khi nào em ý vài ngày sau làm quả xin lỗi ko nhỉ, trẻ con quá, tớ thì con gái thế tớ gà kưa ho nổi đâu =((
 
trường hợp khác thử 1 tuần không gặp nói chuyện nt xem sao rồi hẵn tính tiếp 2 năm trước tôi cũng dính 1 cú và cũng làm y như vậy kết quả như ý giờ vào khuôn rồi xem như cũng khả quan hơn cậu :)
 
Không biết sẽ như thế nào nữa :D nhưng tính bạn này thì khó mà có chuyện quay lại ^^ với lại chia tay lần này , không mong sẽ quay lại vì tính cách khác nhau nhiều quá :D và cũng không muốn người ta tổn thương nữa , vì lỡ quay lại mà vẫn như trước thì .. ^^
Thanks everyone ;X
 
Thôi tớ với cậu đi ngủ đi, tất nhiên là cậu nhà cậu, tôi nhà tôi, cũng đang gặp vấn đề đây, nhưng lỗi là tôi :|
 
giải thích rõ ràng, nói là bạn ko thix vậy... mà 20t rùi, nếu vậy cũnt trẻ coan quá... hay ng ta mún bạn wan tâm .... nhìu khi tui thếy coan zai kho hỉu hơn coan gái... T__T
 
Bỏ! không nói nhiều. Con người là thế, càng cưng chiều thì chúng nó càng không biết điều. Hãy sáng suốt bỏ nó đi, tìm đứa khác và hãy rút kinh nghiệm để làm lại từ đầu với người mới.
;;)

Vâng, các bác phán như thần. Các bác gặp trường hợp này bao giờ chưa? Các bác có nghĩ cho cảm giác của em kia không ? Toàn những câu viết thì 10s mà nghĩ chưa đến được 0.5s.

@ chủ topic : Bạn quyết định rùi thì thôi. Nhưng mình nghĩ nếu 2 bạn yêu nhau thật sự thì nên tìm ra hướng giải quyết. Một tình yêu thật sự thì không thể để cho những vật cản cỏn con như thế này cản trở được. Sẽ luôn có cách giải quyết, chỉ là con người có muốn tìm ra nó hay không thôi :)
 
Bạn ý tìm hướng giải quyết rồi còn gì, đâu phải chỉ 1 lần ngồi nói chuyện với nhau, em kia vẫn ko chịu thay đổi, vẫn cái giọng đó thì giải cbn tán là đc việc rồi.

Đâu phải cứ tình yêu thật sự thì sẽ ko bao giờ gặp rắc rối. Bạn cho rằng cứ "Yêu nhau thật sự" thì cái gì cũng tìm đc hướng giải quyết à, oh không, cuộc sống ko chỉ có mỗi "tính yêu thật sự" đâu.
 
đã thương nó
thì cứ chiều nó
ức chế quá
tát vỡ mồm là xong
 
Yêu là phải thỏa hiệp ^^
Nhưng là cả 2 cùng thỏa hiệp ^^
Nếu đã góp ý nhẹ nhàng mà nó còn ko nghe , ko chịu sửa đổi và còn cãi lại thì đá nó là đúng rồi ^^
Ko có gì phải tiếc nuối cả ^^
 
Thử để cô ấy trong 1 situation như bro đi, rồi cô ấy sẽ thấy thôi.
còn nếu thực sự cả 2 đi với nhau mà ko thông cảm dc cho nhau thì Break up thôi \:D/
 
yêu nhau lâu chưa vậy ? (tầm 3 tháng cùng lắm nửa năm đổ lại thì tính là mới :D) mà tình trạng này diễn ra lâu chưa ?

tốt nhất là thời gian này cứ tạm xa nhau 1 thời gian ...

btw,hỏi câu này hơi thiếu tế nhị tý nhưng cậu có phải mối tình đầu của cô ấy k :-? ,nếu thế vấn đề hiện tại của cậu cũng k quá đặc biệt với lại nghiêm trọng đâu :D
 
trước hết hãy tập thử chăm sóc 1 đứa trẻ con này đó
con gái của chị gái chằng hạn
rồi cố để nó quí bạn và mình cũng quí nó
bởi vì
người yêu đã chia tay của tui bảo:
con gái muốn được đối xử như vẫn còn là trẻ con, thích làm nũng
hãy tỏ ra cao thượng, cho cô ấy chim cút sớm quá cũng chán lắm
như tôi đây nè, đang search người yêu thứ 4
nhưng mà có 1 điều, mối tình đầu tán mất 1 năm, tình 2 mất 2 tháng, tình 3 mất 1 tuần,...
tình thứ 4 thì chưa biết thế nào
nói chung là cái gì cũng thế, easy come easy go:P
 
Dùng từ như bạn gái Po hay dùng là thích Mè Nheo /:).....................
Mấy lúc đấy chiều thì bực thật nhưng mà bẵng đi ko ai mè nheo cũng thấy nhớ nhớ :D
 
trước hết hãy tập thử chăm sóc 1 đứa trẻ con này đó
con gái của chị gái chằng hạn
rồi cố để nó quí bạn và mình cũng quí nó
bởi vì
người yêu đã chia tay của tui bảo:
con gái muốn được đối xử như vẫn còn là trẻ con, thích làm nũng
hãy tỏ ra cao thượng, cho cô ấy chim cút sớm quá cũng chán lắm
như tôi đây nè, đang search người yêu thứ 4
nhưng mà có 1 điều, mối tình đầu tán mất 1 năm, tình 2 mất 2 tháng, tình 3 mất 1 tuần,...
tình thứ 4 thì chưa biết thế nào
nói chung là cái gì cũng thế, easy come easy go:P

pờ rô quá =_='
cho xin ít kinh nghiệm
 
mọ con ché
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ức chế chuyện tình cảm này .
Tại sao cô ấy không thể hiểu rằng mình cũng cần có cuộc sống riêng của mình , mình không thể lúc nào cũng chiều lòng cô ấy được ? 20 tuổi rồi , đâu phải con nít đâu mà gặp chuyện gì không vừa ý là tỏ thái độ bực mình , giận dỗi. Bạn bè đi chơi , tăng 2 thì mệt , bảo về thì cô ấy lại bực mình , nhìn rất khó chịu -> thế là phải đi ... lúc quen , lúc nào cũng thế , cảm giác ức chế ngày càng lớn , phải chi mình không nói về vấn đề này thì cũng ko có gì. Đằng này đã nói chục lần ( rất nhẹ nhàng) , lần nào cũng hứa sẽ sửa đổi , và luôn luôn như trước ....

Ức chế , 2 hôm trước gây lộn , nói lại tất cả những gì từng nói dưới 1 thái độ khác , cô ấy cho rằng "Không lẽ nhịn 1 tí lại khó đến vậy sao anh ?" WTF ... rồi không nói chuyện , để status yahoo "Giá như yêu thương đừng biến mất ... so hurt and lonely ... " . Minh làm gì để cô ấy hurt ? Mình có nói "Chia tay" đâu , mình chỉ nói "cứ tiếp tục thế này hoài , không biết anh có thể chịu đựng tới khi nào ". Không lẽ muốn cho bạn bè cô ấy biết rằng mình sai , mình có lỗi khi nói những gì mình cảm thấy khó chịu ? 20 tuổi , và chỉ có số tuổi là lớn ...
Bà con khuyên giờ làm sao đây ... thật sự là thương gf mình lắm =.= chả muốn chia tay ,nhưng kiểu vậy hoài .. khó chịu quá

Con này thuộc dạng trẻ con , ông cứ dọa nó , giận ra mặt , hoặc "mạnh hơn thế nữa" thử phát cho nó sợ , chừa ngay ... trẻ con thì dùng cách dọa nạt là hay nhất , chứ càng nhún nhường , nó càng nghĩ " rồi hắn lại bỏ qua thui mà "

!
 
Thx các bác đã khuyên mình .
Nhưng đã nói chia tay tuần nay rồi :D cô bạn kia cũng không thấy nói gì , nghe tụi bạn bảo là cô ấy buồn lắm . nhưng cũng kệ -.- buồn thì buồn , quen thì phải thấy thoải mái , góp ý cho nhau . Chứ kiểu quen ức chế , góp ý cũng bị xoáy thì chạy trước cho lành :D buồn nhưng còn hơn bị như thế ;s sống cho mình chứ chả phải cho ai , miễn sao thấy thoải mái là đc :D
 
Thật ức chế chuyện tình cảm này .
Tại sao cô ấy không thể hiểu rằng mình cũng cần có cuộc sống riêng của mình , mình không thể lúc nào cũng chiều lòng cô ấy được ? 20 tuổi rồi , đâu phải con nít đâu mà gặp chuyện gì không vừa ý là tỏ thái độ bực mình , giận dỗi. Bạn bè đi chơi , tăng 2 thì mệt , bảo về thì cô ấy lại bực mình , nhìn rất khó chịu -> thế là phải đi ... lúc quen , lúc nào cũng thế , cảm giác ức chế ngày càng lớn , phải chi mình không nói về vấn đề này thì cũng ko có gì. Đằng này đã nói chục lần ( rất nhẹ nhàng) , lần nào cũng hứa sẽ sửa đổi , và luôn luôn như trước ....

Ức chế , 2 hôm trước gây lộn , nói lại tất cả những gì từng nói dưới 1 thái độ khác , cô ấy cho rằng "Không lẽ nhịn 1 tí lại khó đến vậy sao anh ?" WTF ... rồi không nói chuyện , để status yahoo "Giá như yêu thương đừng biến mất ... so hurt and lonely ... " . Minh làm gì để cô ấy hurt ? Mình có nói "Chia tay" đâu , mình chỉ nói "cứ tiếp tục thế này hoài , không biết anh có thể chịu đựng tới khi nào ". Không lẽ muốn cho bạn bè cô ấy biết rằng mình sai , mình có lỗi khi nói những gì mình cảm thấy khó chịu ? 20 tuổi , và chỉ có số tuổi là lớn ...
Bà con khuyên giờ làm sao đây ... thật sự là thương gf mình lắm =.= chả muốn chia tay ,nhưng kiểu vậy hoài .. khó chịu quá

giống tôi thế :))
thế ông đã gặp trường hợp hứng lên tự nhiên giận bắt năn nỉ chưa :))
 
giống tôi thế :))
thế ông đã gặp trường hợp hứng lên tự nhiên giận bắt năn nỉ chưa :))
thế thấy bạn gái nào cứ ghen cái là chia tay chưa,1 tháng 1,2 lần hahaha
 
Back
Top