PhúcĐạtBích
Dragon Quest
- 12/6/06
- 1,338
- 2,037
Viết vài dòng tâm sự do tâm trạng rối bời quá. Mong để giải tỏa chứ không trong mong gì anh em giúp sức
.
Tối qua chat với nàng, đang rất vui vẻ. 1 lúc sau nàng có bật webcam cho xem, rồi tự dưng nàng than thở là bảo nhớ mình quá, nhớ khủng khiếp luôn. Xong nhìn webcam thấy hình như nàng đang khóc, bỏ kiếng ra lau mắt mấy lần. Lúc đầu mình cũng không để ý nghĩ chắc là không có gì, bỗng nàng tắt webcam.
Sợ sợ hỏi xem có khóc k thì nàng bảo là k. Mình cũng nghi nghi, thế là voice chat với nàng.
Hóa ra, nàng khóc thật. Nghe nàng cứ thút thít, giọng rất thương, cứ bảo là nhớ mình quá mà chẳng biết làm sao được. Mình ở bên đầu dây này nghe xót kinh khủng, mà vì khoảng cách địa lý, cũng chỉ biết nói năng an ủi chứ cũng chẳng khác hơn.
Rồi nàng lại bảo nàng sợ nàng yếu đuối, nhớ mình quá, nhiều tình cảm chịu không nổi, lại cần 1 bờ vai khác để dựa. Nói chung rất là conflicting.
Mình nghe đc mà tâm trạng giờ cứ rối bời bời, chẳng biết làm gì nghĩ gì. Thương nàng lắm, quen nàng từ lúc tới giờ sắp 2 năm rồi mà làm cho nàng cười thì ít mà khóc vì mình thì nhiều. Nhiều lúc ngẫm nghĩ giá mà có tiền bay được về với nàng 1 ngày thì hay biết mấy
.
Moral của chuyện này là các bạn cố gắng tránh xa yêu phương xa
, vì nó khổ lắm, mệt lắm. Dính vào rồi thì lại k quay đầu lại được đâu
.
Nhưng mà, ừ lại là nhưng
, rất lạ là mình chẳng hề cảm thấy hối hận. Chỉ quyết tâm đang suy nghĩ làm cách gì để duy trì nó thôi
.
.Tối qua chat với nàng, đang rất vui vẻ. 1 lúc sau nàng có bật webcam cho xem, rồi tự dưng nàng than thở là bảo nhớ mình quá, nhớ khủng khiếp luôn. Xong nhìn webcam thấy hình như nàng đang khóc, bỏ kiếng ra lau mắt mấy lần. Lúc đầu mình cũng không để ý nghĩ chắc là không có gì, bỗng nàng tắt webcam.
Sợ sợ hỏi xem có khóc k thì nàng bảo là k. Mình cũng nghi nghi, thế là voice chat với nàng.
Hóa ra, nàng khóc thật. Nghe nàng cứ thút thít, giọng rất thương, cứ bảo là nhớ mình quá mà chẳng biết làm sao được. Mình ở bên đầu dây này nghe xót kinh khủng, mà vì khoảng cách địa lý, cũng chỉ biết nói năng an ủi chứ cũng chẳng khác hơn.
Rồi nàng lại bảo nàng sợ nàng yếu đuối, nhớ mình quá, nhiều tình cảm chịu không nổi, lại cần 1 bờ vai khác để dựa. Nói chung rất là conflicting.
Mình nghe đc mà tâm trạng giờ cứ rối bời bời, chẳng biết làm gì nghĩ gì. Thương nàng lắm, quen nàng từ lúc tới giờ sắp 2 năm rồi mà làm cho nàng cười thì ít mà khóc vì mình thì nhiều. Nhiều lúc ngẫm nghĩ giá mà có tiền bay được về với nàng 1 ngày thì hay biết mấy
.Moral của chuyện này là các bạn cố gắng tránh xa yêu phương xa
, vì nó khổ lắm, mệt lắm. Dính vào rồi thì lại k quay đầu lại được đâu
.Nhưng mà, ừ lại là nhưng
, rất lạ là mình chẳng hề cảm thấy hối hận. Chỉ quyết tâm đang suy nghĩ làm cách gì để duy trì nó thôi
.

.
. Chứ mà để con gái chờ đợi mình mãi cũng tội người ta
. Thời gian này mà có thằng khác nhào vào thì mất ngay chứ chẳng chơi.

, chủ topic cùng tâm trạng vs tôi luôn , buồn cho số phận yêu mà phải như thế:(:(:(