Nàng khóc

Bao giờ về có ở HCM thì cho ta số ĐT, rủ thêm thằng cloud đi chơi :>
 
Thế thì cũng còn dài lắm, tháng 4 này ta mới về được. Tết này hát bài mẹ ơi xuân này con k về rồi. Mà cũng vì vụ k về đc Tết này mà nàng cũng khóc nhiều lắm mi à :(
 
1. là đang nhớ thật
2.là cái cớ , cái đoạn mà :
ồi nàng lại bảo nàng sợ nàng yếu đuối, nhớ mình quá, nhiều tình cảm chịu không nổi, lại cần 1 bờ vai khác để dựa. Nói chung rất là conflicting.

nghe hãi quá cơ :|
 
Thôi ráng lên \m/. Xong đợt này mà người ta vẫn 1 lòng 1 dạ thì bảo đảm chuyện các ngươi sẽ lâu bền \m/.

Khi nào về thì hú nhá :'>. Cả hội HCM off 1 phát :x.
 
đoạn ông hustlerr quote nó nói ko sai đâu :| dù nó có ý gì đi nữa thì loanh quanh thực tế vẫn lại vậy.
 
Tình yêu mà ở xa thì hơi khó (Long Distance Relationship) , nhưng nàng khóc và bảo nhớ bạn nghĩa là nàng vẫn còn quan tâm về bạn :D. Yêu xa khổ lắm :| (lại ko bên nữa =(()
 
Tớ với người yêu vừa tan nát tối nay.
Yêu xa :)
Người trong cuộc mới thấm thế nào là đau :)
 
cho nên cố mà kiếm tiền về nhà mà hâm nóng lại.

nguội tanh nguôi bành là ko ổn.
 
Tình hình không mấy sáng sủa cho lắm.

Bạn tớ cũng yêu rồi đi xa, 3 tuần thì cãi nhau, 4 tuần thì đứt.
 
Hoàn toàn cảm thông với chủ topic, ta với gf của ta chỉ cách nhau HCM-HN mà lắm lúc còn điên tiết chỉ giận ko có đủ lực để phi ngay 1 phát ra HN mà ôm lấy gf.
Cách trở địa lý có nhiều cái khó lắm, nào là tình cảm, xa mặt cách lòng, rồi lo sợ người kia đổi thay ... haiz đời thật lắm bể khổ và yêu đương là bể khổ nhất :(

haiz....ta với bx ta nhà gần nhau nhất nè.bx và ta ở q5 đi qua đi lại vèo vèo. tyy ở gần nhau thiệt nhưng đôi lúc gần nhau quá lại thấy chán đó và dễ nảy sinh xích mích :(
 
Mình rất nể các bạn yêu xa thế này. Vì với chình mình và phần lớn những đứa bạn của mình yêu xa được 1 thời gian là bỏ. :-< Nói chung nếu bác nào đã đi du học hoặc người kia đi thì nên break là đẹp. Sau này gặp lại mà cả 2 đều avaiable thì tính sau :D
 
Yêu xa mà còn nhớ, còn tình cảm đủ đế khóc thì là tình cảm sâu đậm rồi, nhiều lúc con gái khóc cũng vì, nhõng nhẽo, muốn đc quan tâm chứ ko hẳn là vì buồn :P.

Hic mình cũng mới đi du học, giờ vẫn chat& mail đều đặn, cũng muốn giữ được lâu như bác đủ đến lúc quay về :( .

P/s: Bác PhúcĐạtBít có phải Cyrusvn ở vds-nsw.com ko vậy :D .
 
yêu xa khổ không thể tả nổi
sống thiếu thốn tình cảm nhiều lắm, nhất là đối với con gái nữa
mình là con trai mà còn cảm thấy thiếu thốn đến ngột ngạt
nhiều lúc buồn bã, chán nản, ko có ai bên cạnh để tâm sự
tâm sự với người yêu thì nhiều lúc chỉ làm cho cả 2 thêm buồn rầu , lo lắng
thật sự, thật sự yêu nhau ma ở xa nhau rất rất khổ.

người xưa nói xa mặt cách lòng quả ko sai bao giờ
dù trong lòng còn rất yêu nhưng sự thật là khi đã xa nhau 1 thời gian dài thì chắc chắn tc sẽ phai nhạt đi 1 phần nào đó

đọc được ở đâu đó nói rằng khoảng cách địa lý là cơn gió mạnh, tình yêu là ngọn lửa.
gió mạnh thổi tắt những ngọn lửa yếu, nhưng đối với những ngọn lửa dữ dội thì gió thổi mạnh càng làm nó bùng cháy mãnh liệt hơn nữa
 
^ cộng rep...

Mình cũng đang quen xa....nghe câu cuối của bạn chợt có thêm niềm tin và động lực :)..

@Chủ topic: chúc bác may mắn...chứ 2 năm là 1 khoảng thời gian dài...khả năng break là rất cao.....thế từ đây đến lúc về nước bác có tranh thủ dịp nào về được để hâm nóng tình cảm ko?
 
@Cloud: Cru nó add nick ta rồi, chờ t4 về đi họp, chỉ còn cỡ 5 tháng nữa thôi =)) là đc gặp em ấy và chúng bây rồi =)). Đúng là cười ra nc mắt mà :((

@Rain_dance: ừ sao biết vậy?

@Max: kế họach thì cũng có rồi, đang chờ thực hiện. Muốn củng cố phòng tuyến lắm, chỉ sợ lũ quá to hoặc vệ tinh quá mạnh bắn k chết hết thôi :(
 
Hehe, em là lính mới, qua úc học foundation của unsw, lọ mọ xem 4r bên kìa thì thấy cái avatar giống ava của bác ( hoặc 1 trong các clone của bác ). Nên đoán bừa =)).

Anyway, bác làm sao mà giữ đc tình cảm hay vậy, share bí kíp với :( .
 
Trường hợp này là chủ yếu mình may mắn với nhờ nàng thôi. Quen nàng từ lúc mới bắt đầu du học, chẳng hiểu sao ở xa mà nàng quan tâm tới mình lắm. Dù chẳng ở gần nhau nhưng mà nàng nắm hết thông tin tình hình của mình qua bạn bè :)), có chuyện gì nàng cũng hỏi thăm hết.

2 năm đấy nhưng mà tình cảm mới phát triển từ phía tớ tầm 5 tháng nay thôi. Chứ ban đầu cũng sợ đủ thứ ngăn cách chẳng dám tiến tới nhưng mà sau đó nàng để ngỏ cho tiến tới thì mình cũng nhắm mắt bước tới vậy :">.

Còn bí kíp thì, thực ra mình chẳng có bí kíp gì cho lắm, vì hầu như mọi support tinh thần là từ phía nàng cho mình chứ mình cũng chưa làm đc gì nhiều. Đang có kế họach bí mật làm nàng vui đang tiến hành, hy vọng là thành công :))
 
Sao mi về được mà em nó cũng khóc ta :-?
 
Back
Top