Tình hình là bác hyu quá lao động đường phố....
Thế này bác ạ, tôi nói rõ những nhận xét mạnh yếu là ý kiến cá nhân, bác cảm thấy ko hợp lý cũng là lẽ tất nhiên, mỗi người 1 sở thích,thích thằng nào thì khi nhận xét tất nhiên có thiên vị, cái đấy lẽ thường, tuy nhiên nghe bác nói thằng neji khủng nhất ... hơi thất vọng... thế thì bọn tam nin, rồi akat xấu hổ chết mie hết...
Tôi có một tật khi đọc manga hay để ý đến nét vẽ nhiều hơn là những câu nói, vì vậy cho nên có 1 số đoạn đọc ko kỹ, nhất là những đoạn nói linh tinh về mấy thằng nhân vật phụ ấy mà... đọc hay ko cũng thế bác ạ, chúng nó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện đâu mà lo...Thôi thì tôi cũng xin lỗi bác vì ko hiểu rõ công dụng ghê gớm của bya mà đã phát biêu linh tinh nhé. Nhưng mà thế này... làng lá từ khi thành lập qua 5 đời hokage , ko hiểu cái bọn mang trong mình dòng máu bya với các tính năng như : " nhìn dòng chảy chaka, bát quái chưởng, ăn đòn thì bại liệt cả đời " nó đi đâu ấy nhỉ ? chẳng thấy thằng nào nổi tiếng để đến bọn hậu thế nó biết đến, hay là đợi thằng neji biến câu truyện cổ tích đc kể lại trong dòng họ mình thành sự thật ? hay là sau này chính nó cũng kể cho con nó nghe những điều tương tự về sức mạnh của bya cũng nên... chẳng biết mạnh cỡ nào trong làng lá mà để anh Oro vào làng phang chết hokage ,ko thấy ra mặt làm tí....
Thôi thì bác thích Neji nên thiên vị nó lên vị trì khủng nhất thì tùy, nhưng mà bác nghĩ thì đc, viết ra đây con nít nó cười chết, rõ khổ , lại còn cái gì mà bya hơn cả sha... nếu tôi nhớ ko nhầm về sha có những lời nhận xét sau của các nv trong truyện : của thằng gì cầm con đao to tổ bố lúc đầu truyện về Sharigan Kakashi , về sau của Kakashi nhận xét về Sha của Itachi kèm thêm khuyến cáo " đừng nhìn vào mắt nó, nếu ko là ngủ với giun ..." , của con mụ già làng cát " nếu gặp sha solo thì chạy, 2 người thi chia đường để đánh..." của anh oro lúc nhìn thấy sha của sas ... Nhưng mà nói gì thì nói , mang dòng máu gì trong người thì cũng cần có cá nhân xuất sắc để phát triển sức mạnh của nó lên, còn những thằng yếu kém ý mà, có mang trong mình dòng máu Bya "huyền thoại" thì cũng mãi chỉ loanh quanh trong làng thôi, bước chân ra ngoài chúng nó đánh cho sặc tiết...
Còn về vấn đề của anh Oro trong trận đánh của tam nin thì thôi, tôi ko cãi nữa làm gì, tôi thích Orochimaru cho nên sẽ có thiên vị, nhưng tôi phân biệt rõ ràng, thích là 1 chuyện, còn anh Oro chỉ đc tôi liệt vào hạng mạnh thôi, đang còn dưới cơ itachi... hiểu chứ ạ ... đại khái là đừng vì thích neji mà phong cho nó chức vô địch, mấy chap nữa ra ko khéo gặp Akat nó đánh cho nhập viện, đen hơn gặp thằng sas dở hơi nó rút kiếm ra thì nhớ mẹ... ko mạnh nhất đc đâu nhé...
Còn cái đoạn mà hyu bảo là itachi tóm đc Nar ý mà... quả thật thì nó chưa túm gáy nhấc lên, nhưng có nhớ là lúc Nar mở của phòng ra thấy itachi với kisame ko ?, với tuổi của Nar lúc đó thằng Ita với kasime nó cho 1 đấm thì có lẽ thiếu chứ nó đá cho cái thì chết mie luôn, khỏi bắt về mất công... hiểu rồi chứ, tuy là nó chưa bắt, nhưng lúc đấy thằng ranh sas ko xuất hiện và thằng dê già về sau thì tất nhiên là chú Nar mất đuôi rồi...
Còn về chuyện các skill dùng tay , bác lật lại xem mấy thằng ko dùng tay ? ngoài bọn Sharigan ra ... xem lại trận Hokage đại chiến lúc anh Oro về làng lá đi, mấy chú hokage mồm đọc thần chú tay bắt quyết chán chê mới tòi ra đc 1 skill, mấy thằng đấy mất tay đi xem đánh = gì, chắc = răng ...