Tớ là tớ ko biết anh Ita cài hàng gì cho Nar, tớ chỉ thấy 1 bạn phán là hàng khắc chế kiểu Sas bật Sút lên là năng lực trong Nar sẽ trỗi dậy tắt Sút đi, có nhiều phần ko hợp lý thôi. Chỉ thấy Ita chấm vào trán Nar 1 cái mà phán là anh ấy cài hàng khắc chế, vậy hỏi lại ai mới là người "tính dùm" cho Kishi? :T Nhỡ anh ấy seal lại 1 phần linh hồn của mình, khi nào Nar đến thông não mà ko được, anh ấy sẽ hiện lên thông não giúp thì sao?
Quay lại tại sao tớ nghĩ khả năng Ita cài hàng khắc chế ít co khả năng xảy ra:
- Thứ nhất, có ai có năng lực tự khắc chế năng lực của mình ko? Vd như 1 người có năng lực lửa, lại nói rằng người đó sẽ có năng lực nước dập tắt cái năng lực lửa đó, nghe qua thấy trình sáng chế vượt logic còn cao hơn cả Kishi nữa =.=
- Thứ 2, như tớ đã nói, thường những người có trí thông minh cao thì luôn tính các tình huống xảy ra rồi mới thực hiện. Ita gặp bạn Nar được mấy lần? Người đọc biết Sas là mối tình đầu (nụ hôn đầu --") của Nar, Nar thà quỳ gối, dập mặt, bị người ta táng (ngu thế --") chứ kiên quyết ko từ bỏ mối tình đó, ngày ngày vẫn nhung nhớ (đến nỗi vừa nằm nhớ vừa quay --"); chứ Ita có biết ko? Mới thấy 1 thằng nói "em nà em sẽ rước bạn ấy về" đã cho ngay năng lực khắc chế (đây tạm giả sử anh ấy có nhé) thì có phải là dễ tin như mấy đứa main char mắt nai vàng thơ ngây ko? Phải tính đến mọi khả năng (mà Ita có thể nghĩ tới) như Nar ko rước được nên bem luôn cho bõ ghét chẳng hạn.
Tóm lại đã là giả thiết thì mỗi người có giả thiết của mình, nhưng tất cả chỉ là giả thiết. Tớ ko có giả thiết nào hết, chờ đợi supprise từ Kishi --" Trong thời gian đó tớ tự cho phép mình quyền bác bỏ những giả thiết ko hợp với lỗ tai của mình