Thực ra lần tẩn nhau với Ita đấy Sasuke nó mất gần hết chakra chính là cái chiêu lột da rắn tái tạo lại hầu hết cơ thể đấy. Chính thế Ita mới dùng Ama, vừa là để vắt kiệt chakra nó thật nhanh cho Oro chóng chui ra, 1 phần để nó tin là anh thực lòng muốn giết nó.
Chứ còn chidori với mấy quả cầu lửa ko ăn thua gì mấy.
Chính Ita mới là người dùng nhiều skill khủng ko tưởng tượng nổi trong trận ấy, thảo nào ngày xưa Kis thắc mắc là sao phải rút sớm thế: hai lần Ama thường, 1 lần phong ấn Ama vào đầu Sasuke, 1-2 Susanoo (thôi cứ cho là 1 đi), 1 Tsu, hai lần thổi lửa, 1 cái gen 3 tầng, 1 clone quạ.
Chỉ có điều đây là cái người điều tiết chakra có lẽ chuẩn nhất cái truyện này.
Tác giả chưa bao giờ nói chính thức, nhưng có hai chỉ số liên quan mật thiết đến nó là Gen và Seal thì Ita đều max cả, Seal thì ko biết những người max khác thế nào (có 7-8 người gì đấy) chứ Gen thì thôi rồi... (có cụ Mad may ra)
>>> Cho dù lượng chakra có hạn thì anh ấy vẫn spam được skill khủng là thế. Và theo mình hiểu thuật của của mấy người dùng chakra chuẩn cũng sẽ hiệu quả hơn. Có lẽ vì vậy nên dù Ama lan chậm nhưng anh vẫn đốt xuyên cái dạ dày cóc phun lửa chỉ trong 1 khoảnh khắc hay làm cháy cái cánh của Sasuke trong vài giây, hay Susanoo vừa kịp gọi lên đỡ được Kirin, trong khi Ama của Sasuke mãi mới cháy mấy bộ quần áo, hoặc Susanoo vỡ trước cú đấm của Raikage
Có điều ước gì được thấy nin với tai của anh ấy nhiều hơn 1 chút. Gớm Kishi chém rằng ngoài nhãn thuật và gen nói chung thì nin và tai của anh cũng rất khủng... Mà chả dùng mấy, chán mớ.
Chắc tại thích dùng gen cho nó nhanh lại đỡ phải giết. Thêm nữa trận cuối đó nếu dùng những cái như clone nổ thì Sasuke nó cũng chả lột da rắn kịp... Cứ phải sharingan.
Stamina vốn là cái gốc của tai mà anh này thiếu hẳn cái đó mà tai lên được 4.5 thì cũng quá khá (lại thêm dở mù và bệnh tật

)
Mà nhà Uchiha đúng là chọn 1 thời điểm rất phức tạp để làm loạn:( Người hùng 4th chết rồi, lúc ấy Mad đang mon men goài rìa Konoha rình cơ hội. lúc ấy cụ đã có Akat và có lẽ Làng Sương cũng vẫn nằm dưới tầm ảnh hưởng. Mình nghĩ cụ cũng chẳng muốn ló mặt ra sớm nên mới tạm thời thỏa mãn với giải pháp "diệt Uchiha thôi tạm tha cho Konoha" của anh Ita, nhưng nếu ko được thế mà Konoha loạn thật thì tội gì chẳng nhảy vào >>> WW4 thật chứ chả đùa.
Vấn đề của nhà Uchiha là: cái việc họ bất bình về quyền lợi chính trị vốn là có lí, nhưng thay vì nói chuyện với 3rd là người chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người, hay cùng lắm thì khiếu nại với Lãnh chúa Hỏa quốc, họ lại chạy theo cái giải pháp cực đoan là gây chiến và muốn giành tất cả quyền lực

3rd có thái độ tích cực mà cả tộc uchiha có 1 ai đứng về phía ông ấy, giúp đỡ ông ấy đâu. Mà chính quyền bị lật đổ thì 3rd là người họ giết đầu tiên chứ ai. Hơn nữa với thái độ tự cô lập mình, mặc dù bản thân họ là lực lượng cảnh sát, họ đã tự đặt mình vào phía ko phải rồi.
Ko nói bên chính quyền Konoha trong sạch, thế nhưng vấn đề lúc ấy chỉ là: hoặc chiến tranh, hàng đống người sẽ chết mà khả năng có cả tộc Uchiha trong đấy (do âm mưu của họ đã bại lộ nên khả năng thất bại là cao), hoặc hòa bình (tạm thời, tất nhiên) và chỉ có tộc Uchiha chết
>>>Anh Ita đã chọn giải pháp khiến ít người bị thiệt hại nhất.
Mà nói thật nếu là chuyện hiểu lầm hay 1 ông lãnh đạo khùng khùng điên điên gì đó thì nói hòa giải còn dễ, đằng này cả hai bên có quá nhiều người có chữ "Lợi" trong đầu, lại thêm mâu thuẫnn quyền lợi âm ỉ hàng chục năm, e rằng cả với tài ăn nói của Nar cũng chẳng hòa giải được đâu.
Còn cái nữa là lúc ấy anh Ita mà có lắc ko chịu làm thì Danzo, với thái độ chuộng các biện pháp chính trị cực đoan vốn có cộng động cơ lợi ích cá nhân, lại có thể cho nhà Uchiha 1 cơ hội nào để ra tay trước hay sao? Ita không làm thì Danzo vẫn sẽ làm thôi, lại có cả Mad nữa. Tuy nói chỉ sharingan đấu lại với sharingan nhưng đưa một đống ROOT đi ám sát, có lợi thế bất ngờ và sự trợ giúp của Mad, có lẽ nào chả thành công? Có điều khả năng cao là họ sẽ không làm gọn gàng nhẹ nhàng như anh Ita mà sẽ dây dưa, bẩn thỉu và tai tiếng hơn thôi.
Mà tớ nghĩ Sasuke được sống một phần vì nó ngây thơ ko biết gì, phần vì anh Ita thương em muốn tha, nhưng cũng chẳng đơn giản thế đâu. Thầy trò Mad-Ita phải thừa biết rằng Ita dùng MS rồi sẽ mù, nếu ko để Sasuke sống thì mai này ai lên EMS cho Ita? cái câu khích đểu em giết bạn để lên MS có thể chính Mad yêu cầu Ita phải nói thế, chứ chẳng phải ai. Như thế Sasuke được sống chắc chắn là có sự thỏa thuận với Mad từ trước. Và với Danzo thì dù sao đặt tính mạng của 1 thằng ranh con duy nhất lên bàn thỏa thuận (hay nói cách khác là anh Ita dọa Rổ để Sasuke được sống) nó cũng dễ dàng hơn nếu đó là 1 người lớn biết chuyện và có tư cách tòng phạm, như mẹ anh Ita, hay người yêu (?), hay bạn bè cấp trên gì đó rất nhiều, còn ông Fugaku chủ mưu thì chẳng nói làm gì rồi...