Ngài Mít
Donkey Kong
- 29/12/09
- 403
- 14
Bà Tsu mát xa chắc có anh Kakuzu hóa lên mình đồng da sắt chịu được. Buồn cười chứ U50 rồi, ham hố gì dù đã hồi xuân.
Nói về em Sakura, giỏi gì không biết chứ khả năng diễn xuất bốc phét nhạt toẹt với thích làm những trò đã thừa mà không thể thừa hơn thì vô địch. Ta thấy cho em ấy đi đóng mấy phim kiểu bộ tứ 10A8 là quá hợp. Hãng phim thu bộn tiền kèm theo bộn tạ, vớ vẩn lại thành hiện tượng của năm, thiên tài mới nổi.
Gì chứ vẫn phải xin anh Sasori mở lớp múa rối, thu nhận đệ tử để còn làm một ghế. Đảm bảo luôn kín lớp, mỗi tội chắc học viên vào 10 ra 1 do anh Sasori khoái đem rối ra thực hành tại chỗ cho nó sinh động. Còn anh Hidan đầu hơi đất tí, nhưng cái giáo phái anh thì hay đấy. Mà không biết hiến máu gà máu lợn có được không ko, để khi nhà làm tiết canh chấm mút tí đem đi tế.
Nói về em Sakura, giỏi gì không biết chứ khả năng diễn xuất bốc phét nhạt toẹt với thích làm những trò đã thừa mà không thể thừa hơn thì vô địch. Ta thấy cho em ấy đi đóng mấy phim kiểu bộ tứ 10A8 là quá hợp. Hãng phim thu bộn tiền kèm theo bộn tạ, vớ vẩn lại thành hiện tượng của năm, thiên tài mới nổi.
Gì chứ vẫn phải xin anh Sasori mở lớp múa rối, thu nhận đệ tử để còn làm một ghế. Đảm bảo luôn kín lớp, mỗi tội chắc học viên vào 10 ra 1 do anh Sasori khoái đem rối ra thực hành tại chỗ cho nó sinh động. Còn anh Hidan đầu hơi đất tí, nhưng cái giáo phái anh thì hay đấy. Mà không biết hiến máu gà máu lợn có được không ko, để khi nhà làm tiết canh chấm mút tí đem đi tế.
.
)








