Naruto FC -[Kakuzu - The Bounty Hunter of Akatsuki]

oh hôm nay ra chap mới hả :)) .................
 
Thôi, từ giờ tớ đek bàn luận gì nữa đâu, vãi hết rồi =)) =)).
 
bắt đầu chí phèo: ai cho tao lương thiện :))
 
Kakashi sẽ không chết đâu, bất quá là lúc Sặc xuống tay thì Naruto ra đỡ kịp:>
 
Thù lúc trước ai cũng nghĩ itachi với cụ orochi, anh dan rổ chết sao nổi, rồi cuối cùng mấy ảnh cũng đều ngủm dưới tay cháu sặc đấy thôi :)):)):))

Anh sasuke chỉ khác chí phèo 1 chỗ là anh giết luôn thị nở :)):)):))

CÓ vẻ như bây giờ ai đọc truyện cũng mong anh sặc chết nhỉ, nhưng chắc anh cũng còn sống dài dài đến hết truyện
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap này nhiều tấm portrait của Sặc đáng hàng bất hủ 8-}
 
ôi nhìn cái tình tiết lại y như cũ, y như stunade lừa tình thằng bựa oro, chịu hết nổi thánh kishi, giờ sao kakashi đánh lại cháu sặc nhà ta đây, thánh oda buff tùm lum hết rồi.
 
kakashi ko chết đâu
tác giả tuyên bố vậy mà:D
kakashi có phải dan rổ đâu mà lam hokage chưa được mấy tiếng đã die:D
thằng sặc hổ báo nhỉ=))
anh nó chính tay nó giết mà còn đòi lại=))haizzzzzz
 
Anh sasuke chỉ khác chí phèo 1 chỗ là anh giết luôn thị nở :)):)):))
Anh Chí thực ra là định đi đến nhà chị Nở để "đâm chết mẹ con Nở và con khọm già nhà nó" đấy ạ ;)). Có điều ma men dắt lối nên đến nhầm nhà cụ Bá... đã lỡ rồi thì lỡ luôn, thịt luôn cụ Bá cho bõ công đi đường =))

Sao mình cảm thấy bất cứ những thứ gì ở xung quanh thằng Sặc đều trở thành bựa như sh!t thế nhỉ 8-}. Kak đấu lý với thằng cũng như không 8-}. Mà nãy rõ ràng nó hết xí quách không gượng nổi nữa mà sao h nó lại như voi rừng thế ? WTF was happen with Kishi's Brain 8-}
 
bác nào bảo kakashi chết thế làm hết hồn vừa vào onemanga đọc xong mới chuẩn bị đánh nhau mà các bác phán như đúng rồi.Thằng sặc hết sạch charkra rồi mà vẫn còn đủ sức chiến với kakashi nữa hóa ra nó có sức khỏe hơn cả cửu và bát vĩ à nhảm nhí quá=)).Sợ nhất con bựa sakura đậm chôm sau lưng kakashi để lấy lòng sặc mới chết ( hi vọng chỉ là mình tưởng tượng) =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thầy trò tái ngộ :D tên của chap - nghe hay nhỉ
. mà sao minato ko phong ấn luôn chiêu dịch chuyển vô nar nhỉ - ko thì lúc mina gặp nar khi 9 vĩ sắp thoát ra - truyền cho anh nar cái thuật đó thì hay - phải giống ảnh Ita với cháu sặc chứ:D
 
Chết thiệt nghiện dota :D --
Mad già bị đánh xuyên qua người - chứng tỏ cụ mad đã luyện thành công 1 justu cực đỉnh - làm biến mất 1 phần cơ thể :D - chiêu tele của mad vẫn thua minato :D

Đoạn trước nói "cực đỉnh" mà đoạn sau lại "thua Minato" là sao ;)). Thuật dịch chuyển của Minato so với Mad thì thật sự còn kém lắm =)), Minato chỉ cỡ học trò của Mad trong vụ teleport thần thánh này thoai =))
 
bắt đầu chí phèo: ai cho tao lương thiện :))

Câu này chuẩn này =)) Mà công nhận Sặc chap này rất có phong cách, tí nữa là cho đi cả em Sak rồi =))
Mà Sặc vừa mệt, thở không ra hơi xong đã lại ra hổ báo với anh Kak rồi, chakra thằng này là biển chắc [-(
 
mịa, thằng sặc giết anh nó, xong rồi nó đòi lại... giờ thật sự mún đọc truyện là để coi tác giả bựa chứ hết hứng thú truyện.
 
Kakashi mà thua thì đúng là vãi kishi luôn , thằng sặc chiến liên tục mà vẫn thắng Kak thì chắc nó siêu nhân rồi :))
 
Kakashi mà thua thì đúng là vãi kishi luôn , thằng sặc chiến liên tục mà vẫn thắng Kak thì chắc nó siêu nhân rồi :))

nghĩ đi nghĩ lại chỉ có ka chết thì thằng nar mới thông não được :)),móa mới đọc chap mới thằng sặc xém chút kill được con vave sakura rồi (cuôi cùng con mắm đó cũng không đi cùng khả năng hin bị đá ra rìa khá cao)
 
Chỉnh sửa cuối:
"No matter how far Orochimaru fell, he still loved him." \m/
 
Chap này , Sas bựa lên ,đòi kill cả sensei của mình ,
Tình hình kéo dài từ Oro kill 3rd , Pain kill Ero-senin,--> chắc trong naruto có ngày 20/11 tri ân thầy cô = việc kill người đó ,
em Sakura thì đực mặt ra để sas kill mà ko dám cất 1 ngón tay ra đỡ --> siêu bựa
 
Sặc đang định thông @ss con sak nhưng may kakashi xuất hiện kịp thời =))
Trận sau sặc vs kakashi - Thầy vs trò :D - trò với đôi mắt gần như ko thấy gì vs thầy có 1 sharigan:D

Sặc : ai trả cho tao cả gia tộc tao,, ai trả cho tao anh tao;))
 
Thằng chó nài còn bại hoại hơn cả Orochimaru. Oro trước khi giết Đệ Tam còn chảy nước mắt mà ko xuống tay dc. Chóa Sặc này nhẫn tâm hơn, đcon mèo nó. Kakashi giết nó đê.
 
Back
Top