Naruto FC [Konan - The Secretary of Akatsuki - ]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích summon nào nhất


  • Total voters
    183
  • Poll closed .
thấy cái cục tròn tròn kế cái kí hiệu minimize không, click vào đó để change
 
Vậy có bằng chứng nào nói là thanh Samehada không phải là một bộ phận của Kisame .?

Nghe nói Samehada = Vây cá mập.

Vậy rất có khả năng Kisame lấy vây của mình ra làm kiếm.

Còn có thằng Kimimaru lấy xương sống của mình ra làm khiên nữa kìa.

Cậu nói chuyện cứ như đùa , nói như cậu thì cây kiếm của Kis mới có chứ ko phải từ lâu à
Và Kis cũng chỉ là con người có mang chứ chả có vây để mà rút vây ra thành kiếm
Như cậu thì Kis nhà ta là Cá thành tinh à :)):))=))=))
 
tớ thì nghĩ là thân thễ cũa Kis là 1 phần cũa cây Same , do ỗng giống giống con cá mập =), có thễ xài fusion w same càng nhiều thì càng giống cá
 
Vậy có bằng chứng nào nói là thanh Samehada không phải là một bộ phận của Kisame .?

Nghe nói Samehada = Vây cá mập.

Vậy rất có khả năng Kisame lấy vây của mình ra làm kiếm.

Còn có thằng Kimimaru lấy xương sống của mình ra làm khiên nữa kìa.

kimimaru nó là huyết kế giới hạn tình yêu ạ 8-}
cây samehada nó là cây kiếm lâu đời của làng Sương Mù, kis làm gì tạo ra kiếm 8-}
 
thấy cái cục tròn tròn kế cái kí hiệu minimize không, click vào đó để change

Tất nhiên là biết , nhưng trong đó ko có cái skin đấy làm sao mà change
 
kimimaru nó là huyết kế giới hạn tình yêu ạ 8-}
cây samehada nó là cây kiếm lâu đời của làng Sương Mù, kis làm gì tạo ra kiếm 8-}

Nói chung kis mà mất cây Samehada thì chỉ còn cái r8ang cá mập để đi phập người ta;))
 
chap sau thế nào củng chuyển cảnh qua Tần Đan Rổ hồi cung,gặp quân nổi dậy
 
Theo truyền thuyết Nhật Bổn thì 1 trong những con vĩ thú là Cá mập. Con cá mập khổng lồ đó có 1 con cá bơi dưới bụng, sống cộng sinh hút năng lượng cho nó gọi là Samehada :))
 
Theo truyền thuyết Nhật Bổn thì 1 trong những con vĩ thú là Cá mập. Con cá mập khổng lồ đó có 1 con cá bơi dưới bụng, sống cộng sinh hút năng lượng cho nó gọi là Samehada :))

Thiệt hok vậy, :|
Nghi chế:|
 
Hình như ko phải là cá mập mà là cá đuối , Pokemon cũng có 1 con lấy hình tượng này
 
no295.jpg
 
Nói Đệ Tứ chưa có Rasengan thì quá bé cái nhầm vì ổng là người chế ra Rasengan chứ còn ai :)) (với đẳng cấp cao hơn Nar là tạo Rasengan chỉ với 1 tay). Ngoài ra còn nhiều jutsu khác như Tử Thần Phong Ấn, Bát Quái Phong Ấn, Lôi Thần Phi Thân,... đều là hàng sáng chế độc quyền của 4th, cộng với trí thông minh và óc chiến thuât vô đối (mà Kakashi phải gọi bằng... thầy ;))), đối phương nghe tiếng đã phải bỏ chạy mất dép (thằng nào tò mò muốn tìm hiểu sẽ được lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân :">). Thế nên Đệ Tứ mới được gọi là thiên tài ngàn năm có 1 của Mộc Diệp Thôn.

Có điều 4th chỉ có bộ óc thần thánh chứ vẫn "thân xác phàm trần" :"> Vì thế nên không được lọt vào "mắt xanh" của Oro đại ca như anh em Itachi & Sasuke (vì nếu có cướp xác thì cũng chả xơ múi gì được từ bộ não nó cả cả =)))

Mình cũng định type là chưa luyện thành nhưng ko hiểu sao bị nhầm . Biệt danh mũi tên vàng của làng lá vì tốc độ ghê người ( Vẫn kém Madara thì phải ) , chả hiểu sao đẻ ra thằng con mặt mũi khờ khạo , trí óc ngu lâu , chả thấy có tí căn cơ võ học nào vậy mà giờ này mạnh vãi ra.
 
^
Mỗi lần cậu post tớ lại thấy hài hài
Thằng Nar tuy lúc đầu ko có căn cơ võ học gì nhưng nhờ kiên trì tập luyện và có chí lớn , chịu khổ luyện mà thành tài đấy
 
Đệ Tứ trở thành Yellow flash of Konoha không chỉ có tốc độ kinh người mà còn vì anh tự chế ra thuật teleport [Hiraishin no jutsu] trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi kẻ thù. Có thể teleport của Minato chưa hoàn hảo = Mad. Nhưng nên nhớ Mad tu vi cả trăm năm, còn 4th cuộc đời ngắn ngủi, nếu hắn sống lâu thêm thì có lẽ giờ này Konoha nhất thống thiên hạ rồi cũng nên =)).

Rasengan của 4th đã là dạng hoàn thành rồi. Có điều là để đưa tính chất chakra của mình vào thì đó là điều anh ta chưa làm được thôi.

Naruto mặt mũi có hơi ngu nhưng ai nói nó ngu :|. Nói nó không có căn cơ võ học thì khác gì đang vả bôm bốp vào mặt Jir và 2 sennin cóc =))=))=))

Đồng chí này hay phát biểu mấy lời kiểu như dân đọc truyện chỉ xem tranh ấy nhỉ :))
 
Mình cũng định type là chưa luyện thành nhưng ko hiểu sao bị nhầm . Biệt danh mũi tên vàng của làng lá vì tốc độ ghê người ( Vẫn kém Madara thì phải ) , chả hiểu sao đẻ ra thằng con mặt mũi khờ khạo , trí óc ngu lâu , chả thấy có tí căn cơ võ học nào vậy mà giờ này mạnh vãi ra.
Yellow Flash là tia chớp vàng chứ ko phải mũi tên vàng :-$
 
Nỗ lực là một loại tài năng mà..........2 bố con thằng này đều thuộc loại thiên tài cả, đáng tiếc bây giờ chỉ có mấy anh mỗi ngày luyện 3 tiếng bằng người ta luyện cả ngày mới được các chị em gọi là thiên tài thôi..................
Còn về cái tốc độ trưởng thành của nó thì tốt nhất là đừng vội ý kiến, sắp tới xem nó thịt cả 10 vĩ + mad đã rồi phê 1 thể..........mad + 10 vĩ xem Nar Sặc make luve chảy máu mũi quá độ mà chết =))...........thực hiện theo di chí của tiền nhân, anh nhất đinh sẽ dùng love \m/
Tự nhiên nhớ tới cái bài nào mà chế cái quá khứ, "còn tao dùng love" hài vãi cả ra............:))
 
À cái này tớ nói dựa theo cảm tính là chính chứ không bám sát vào truyện. Mặt thì rõ ràng là khờ rồi , trí óc ngu thì cũng hơi quá nhưng không được nhanh nhậy trong giao tiếp thường ngày và trong chiến đấu không thể thông minh như Kakashi , Shikamaru , không có độ giảo hoạt như thằng Sasuke , vì là nv chính nên ông tác giả thương tình nên PR IQ trong một số trận đấu như thằng có 5 quả tim. Tác giả xây dựng nhân vật Naruto quá chán , không cá tính , không có một nét gì nổi bật hơn người ngoài có con cửu vĩ trong người , vì thế tớ mới nói nó không có căn cơ võ học. Khả năng có được ngày hôm nay là do nó là nhân vật chính chứ cũng không có gì đặc biệt hơn thằng Choji béo , giờ thì lại làm chuyện ruồi bu với thằng Sasuke :D
 
Nó hơn ng` ta ko phải là do nó là NVC mà là do nó có trò phân thân luyện Jutsu , còn kiểu ko làm gì mà vẫn trâu bò thì là thằng sặc kìa 8-}
 
Nếu nói dựa trên cảm tính thì tớ không dám nói gì nữa :)). Vì mỗi người có 1 cảm nhận.

Naruto không nhanh nhạy, ứng xử đúng đắn với mọi người là vì nó không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn bị hắt hủi như quái vật, không ai công nhận, thế nên hành vi của nó nông nổi, ngốc nghếch là chuyện bình thường. Thêm nữa bản tính của nó cũng là sôi nổi rồi, làm sao chịu được bị xa lánh, không ai coi trọng ? Thế nên nó hành động phá phách, thích chơi nổi cũng là điều dễ hiểu.

Ngay cả khi nó học ở trường đào tạo ninja cũng thuộc dạng ngu nhất lớp đơn giản cũng vì lẽ nó không ai dạy dỗ từ nhỏ, nó hành động theo kiểu tự hiểu, tự tìm tòi nên cách giáo dục sư phạm có bài bản trong trường đương nhiên nó không theo kịp.

Nhưng hãy nhớ Naruto đã khiến Jir ngạc nhiên thế nào khi luyện Rasengan, khiến Tsunade bất ngờ thế nào khi thấy nó hoàn thành Rasengan. Khiến Kak chợt so sánh với 4th, buộc 2 vị Sennin phải thốt lên "Nó đã vượt xa Jiraiya" ?

Bảo nó không có tư duy chiến thuật là điều xin lỗi chứ tớ phải dùng từ ngớ ngẩn. Nên nhớ lần đánh với Zabuza đầu tiên, chính Nar chứ éo phải thằng thiên tai bại não nghĩ ra kế hoạch phá được thuỷ lao thuật của Zabuza nhé. Sau này, từ trận cầm Kunai nổ thông @ss Gaara đến khi thẻo phá hoàn toàn trò chống đẩy của Deva Pain, thành hero làng, cậu kể trận nào Nar không dùng chiến thuật đánh nào ? :))

Nar không có nhiều thuật để thể hiện như những người khác. Hầu như chỉ dựa vào Kage Bushin. Nhưng từ Kage Bushin, Nar đã đánh bại bao đối thủ rồi ? Nói 1 câu Nar tính chiến thuật kém thì thật...:-j

Nar khi học thuật không nhanh bằng Sặc. Sặc khi được giao cho học thuật [thể hiện rõ nhất ở lần tập leo cây] thường ngồi phân tích rồi mới tập. Còn Nar cắm đầu tập trước, đến khi gặp khó mới chịu động não. Nhưng đến khi thực chiến thì ngược lại hoàn toàn =)). Nar phân tích rất tốt, quan sát khá và đề ra chiến thuật rất hợp lý vừa với khả năng mình. Còn con ghẻ Sặc thì như 1 con chó điên [xin lỗi con chó điên] lao vào cắn càn, show skill, bốc phét và làm dáng. Kể cả khi ăn đấm vào mõm rồi mà vẫn không tỉnh, vẫn diễn hề 1 cách ngu học... Sặc giảo hoạt ??? =)). Ngoài lần chọt lén Oro đang liệt giường thì Sặc suốt ngày làm trâu cho người ta dắt mũi =))... Giảo hoạt ?

"I won't go back on my word". Chỉ câu nói đó của Nar cũng khiến tôi theo dõi Nar đến bây h. Dù h truyện nó có đi xuống thì mỗi sáng thứ 6 lại háo hức chờ chap mới, những lúc rảnh lại lôi truyện ra nghiền... :)
 
À cái này tớ nói dựa theo cảm tính là chính chứ không bám sát vào truyện. Mặt thì rõ ràng là khờ rồi , trí óc ngu thì cũng hơi quá nhưng không được nhanh nhậy trong giao tiếp thường ngày và trong chiến đấu không thể thông minh như Kakashi , Shikamaru , không có độ giảo hoạt như thằng Sasuke , vì là nv chính nên ông tác giả thương tình nên PR IQ trong một số trận đấu như thằng có 5 quả tim. Tác giả xây dựng nhân vật Naruto quá chán , không cá tính , không có một nét gì nổi bật hơn người ngoài có con cửu vĩ trong người , vì thế tớ mới nói nó không có căn cơ võ học. Khả năng có được ngày hôm nay là do nó là nhân vật chính chứ cũng không có gì đặc biệt hơn thằng Choji béo , giờ thì lại làm chuyện ruồi bu với thằng Sasuke :D

Cá tính đấy chứ, ấn tượng Nar lúc còn nhỏ là 1 thằng nhóc hay nổ+shock nổi nhưng có nhiệt huyết cố gắng,1 nhân cách cao thượng. Nar lúc lớn thì vì tình bạn mà như thằng gay
Còn nếu bạn xem thg` thực lực Nar trận Kakuzu thì chắc chưa xem đến khúc Nar xử Lục đạo Pain rồi =), nó mà ko thông minh "thịt" thằng Hell thì nó chết lâu rồi [-x
Căn cơ là do nó bị ảnh hưởng của seal, đến nỗi cái phân thân học ko xong, nhưng nó vẫn cố gắng master đc cái kage bushin luôn đấy =)), ko có căn cơ mà luyện đc khối thuật lvl cao hơn ng` nhỉ ;))
 
Back
Top