Naruto FC [Konan - The Secretary of Akatsuki - ]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích summon nào nhất


  • Total voters
    183
  • Poll closed .
À cái này tớ nói dựa theo cảm tính là chính chứ không bám sát vào truyện. Mặt thì rõ ràng là khờ rồi , trí óc ngu thì cũng hơi quá nhưng không được nhanh nhậy trong giao tiếp thường ngày và trong chiến đấu không thể thông minh như Kakashi , Shikamaru , không có độ giảo hoạt như thằng Sasuke , vì là nv chính nên ông tác giả thương tình nên PR IQ trong một số trận đấu như thằng có 5 quả tim. Tác giả xây dựng nhân vật Naruto quá chán , không cá tính , không có một nét gì nổi bật hơn người ngoài có con cửu vĩ trong người , vì thế tớ mới nói nó không có căn cơ võ học. Khả năng có được ngày hôm nay là do nó là nhân vật chính chứ cũng không có gì đặc biệt hơn thằng Choji béo , giờ thì lại làm chuyện ruồi bu với thằng Sasuke :D

Ơ hay, bạn phân tích phê bình truyện mà ko bám sát dựa theo cảm tính bạn phân tích cái sh... gì thế :|.

-Nó bị bỏ rơi từ bé, cô đơn ko tiếp xúc với ai, ít người gần gũi dạy dỗ, bị coi là phế vật, hỏi sau ko nhanh nhạy trong giao tiếp, sau này đc Iruka nâng đỡ, vào team Kakashi từ đó mới dần trưởng thành.
-Cái thông minh của Nar thể hiện ở khả năng học hỏi rất nhanh ( tạm bỏ qua vụ có í chí luyện tập vì truyện nào thằng Mainchar chẳng vậy ), ví dụ trong 2 tuần có thể sử dụng thuần thục Rasengan, luyện Sagemode nhanh hơn Jir rất nhiều và còn rất hoàn hảo nữa...

không cá tính

cá tính của Nar thể hiện ở cái gan lì, "không từ bỏ" của anh ấy... đọc truyện thì phải thấy.

không có một nét gì nổi bật hơn người ngoài có con cửu vĩ trong người
nói về Jinchuriki, thì có nhiều thằng, thằng nào cũng mạnh, ko thể nói Nar mạnh nhờ Kyuubi. Nar đang dùng Sagemode và hoàn toàn ko đá động gì tới Chakra Cửu Vĩ

vì thế tớ mới nói nó không có căn cơ võ học. Khả năng có được ngày hôm nay là do nó là nhân vật chính chứ cũng không có gì đặc biệt hơn thằng Choji béo , giờ thì lại làm chuyện ruồi bu với thằng Sasuke :D

Bạn không thể so sánh một Nar cô đơn, ko người nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ với 1 thằng nhà nòi như Uchiha Sasuke. Hay đơn giản là ko thể so 1 thằng mồ côi với mấy thằng đầy đủ cha mẹ... Căn cơ võ học gặp điều kiện thì mới phát huy đc. Dần về sau có thể thấy khả năng tiếp thu của Nar là ko ai sánh bằng, vừa luyện với Kakashi và Yamato, vừa dùng Kagebushin chạy về làng hỏi chuyện Asuma... Tiếp thu cả 2 vấn đề với 2 người thầy cùng 1 lúc, có căn cơ võ học không?

=> mình ko phải crazy fan của Nar, nhưng mình phân tích ra để bạn thấy rằng coi truyện thì phải bám sát hiểu rõ rồi nói, cái gì chưa rõ thì hỏi, đọc chưa kĩ mà nói đại theo cảm tính thì bạn chẳng tiếp chuyện đc với ai ở đây đâu :-":-"
 
không có một nét gì nổi bật hơn người ngoài có con cửu vĩ trong người
Ghét nhất những vị phát biểu thế này =)). Giống hệt như 1 bộ phận nông cạn bên 2T, nói cái kiểu: "Chẳng qua thằng Nar có Cửu vĩ" =)). Xin lỗi chứ nói thế thì khác gì bảo: "Ôi đệch thằng Kis cũng chẳng qua có cây hàng Samehada" ? Khác gì bảo "Lũ Uchiha như Madara, Itachi toàn là bọn vô dụng, may mắn được đầu thai vào cái ổ tốt" ? Bảo "Thằng Kakashi éo có con mắt Sharingan thì làm gì mà chém gió được đến đẳng cấp này" ... vân vân và vân vân :))

Cái gì cũng có cái giá của nó. Có Kyuubi trong người đã chắc là điều hạnh phúc ?
 
Ghét nhất những vị phát biểu thế này =)). Giống hệt như 1 bộ phận nông cạn bên 2T, nói cái kiểu: "Chẳng qua thằng Nar có Cửu vĩ" =)). Xin lỗi chứ nói thế thì khác gì bảo: "Ôi đệch thằng Kis cũng chẳng qua có cây hàng Samehada" ? Khác gì bảo "Lũ Uchiha như Madara, Itachi toàn là bọn vô dụng, may mắn được đầu thai vào cái ổ tốt" ? Bảo "Thằng Kakashi éo có con mắt Sharingan thì làm gì mà chém gió được đến đẳng cấp này" ... vân vân và vân vân :))

Cái gì cũng có cái giá của nó. Có Kyuubi trong người đã chắc là điều hạnh phúc ?
+ rep ông Trùm ;;)
 
thưa các cháu, cháu nào chê Nar ngu học thì nên xem lại mình...
Nar ngu học ở phần 1 do không thể khống chế được Chakra của Cửu Vĩ...Giả sử lúc nào bạn cũng có 1 quả bomb nổ chậm trong người thì bạn có thể làm được cái j...
Hơn nữa, nếu như các cháu thik thiên tài thì đấy không phải phong cách mà Kishi hướng đến... Như Jir đã từng nói khi Oro chỉ chú ý đến Sặc : "huấn luyện 1 người có tư chất tốt + dòng máu giới hạn Uchiha như Sasuke thì chả có j đặc biệt cả"
=> Niềm hạnh phúc của những người thày là được thấy học trò của mình từng bước trưởng thành. Đặc biệt từ những viên đá thô mà trở thành Ngọc Quý
Nói chung Nar đã làm rất tốt việc chuyển biến từ một đứa trẻ kém nhất ( đúp 1 năm ở trường học Ninja )...một người bị xa lánh...trở thành 1 vị anh hùng, 1 kẻ xứng đáng nhất cho danh hiệu Hokage ở Mộc Diệp thôn lúc này ( sau Kaka vì Nar vẫn chưa có tu vị để làm lãnh đạo )
Còn trông chờ j hơn ở 1 nhân vật chính như vậy.
Tuy nhiên, ta vẫn chửi nó ngu trong tình trường vì đã bỏ qua Hina :-w
 
Cậu ấy nói cứ như 1 đứa con nít tập đọc truyện
Chả biết cái vẹo gì mà 2 page thấy nó nói sàm
 
nói về Jinchuriki, thì có nhiều thằng, thằng nào cũng mạnh, ko thể nói Nar mạnh nhờ Kyuubi. Nar đang dùng Sagemode và hoàn toàn ko đá động gì tới Chakra Cửu Vĩ
Cái này nếu nói không nhờ sức mạnh của Cửu Vĩ thì cũng không đúng lắm. Nếu từ nhỏ mà không tập chống chọi với 1 lượng chakra tự nhiên siêu lớn như chakra Cửu Vĩ thì đến giờ này anh Nar có dùng dầu cóc cũng chẳng master nổi SM bằng được như Jir đại nhân đâu chứ đừng nói là perfect :)) (chưa kể Nar có được lượng chakra đủ lớn để học SM cũng là do từ nhỏ cơ thể đã đồng hóa dần chakra Cửu Vĩ). Nhưng cũng vì Cửu Vĩ mà Nar không hợp thể được với Nhị Hiền Nhân để đạt unlimited SM nên cũng huề làng cả >:D<

Ta thử đặt tình huống nếu Cửu Vĩ không xuất hiện thì cuộc đời Nar xoay chuyển thế nào nhé :)>- Dĩ nhiên là bao nhiêu sức mạnh hiện nay đều không có nhưng bù lại Nar sẽ vẫn còn cha mẹ để dạy bảo, không bị dân làng hắt hủi (lại còn được hâm mộ do là con Đệ Tứ ;))). Tuy nhiên có lẽ trình độ cũng không thuộc hàng siêu nhân lắm. Như Asuma có cha là 3rd lừng danh mà cũng chỉ vào đến đội 12 hộ vệ của Lãnh chúa Hỏa quốc là hết cỡ, còn xa mới bằng được Kakashi (từ đây đưa ra định lý, muốn làm siêu nhân là phải mồ côi cha mẹ =)))
 
Naruto ko ngu chiến đấu, chỉ ngu tình thôi, anh cứ mãi bám theo chị Sặc, bỏ bê Hinata côi cút :(.
 
Khoản tình cảm em Nar quả là ngu vô đối
Ngày trước còn nghĩ là Nar vẫn thích Sakura nhưng sau khi thấy mấy funpic thì nghĩ em Nar quả là có dấu hiệu Gay thật :|
 
Ta thử đặt tình huống nếu Cửu Vĩ không xuất hiện thì cuộc đời Nar xoay chuyển thế nào nhé :)>- Dĩ nhiên là bao nhiêu sức mạnh hiện nay đều không có nhưng bù lại Nar sẽ vẫn còn cha mẹ để dạy bảo, không bị dân làng hắt hủi (lại còn được hâm mộ do là con Đệ Tứ ;))). Tuy nhiên có lẽ trình độ cũng không thuộc hàng siêu nhân lắm. Như Asuma có cha là 3rd lừng danh mà cũng chỉ vào đến đội 12 hộ vệ của Lãnh chúa Hỏa quốc là hết cỡ, còn xa mới bằng được Kakashi (từ đây đưa ra định lý, muốn làm siêu nhân là phải mồ côi cha mẹ =)))
Chúng ta quy cho tư chất của Asuma chỉ đến thế, hổ phụ không sinh được hổ tử, thật đáng tiếc :'>

Nhưng hãy nhìn sang Nar. Anh ý tỏ ra đặc biệt sáng dạ khi cần tìm tòi cách để vượt qua khó khăn [phần nào nhờ vào "niềm tin":'>]. Tiếp thu rất tốt nhưng vì không được dạy dỗ bài bản nên rất chậm hiểu nếu giải nghĩa 1 vấn đề theo lý thuyết. Nếu được đào tạo bài bản theo kiểu con nhà nòi từ nhỏ thì có lẽ sẽ khác. Đặc biệt là anh này có 1 nghị lực phi thường-có lẽ chỉ thua Lee thôi-là yếu tố đặc biệt quan trọng trong học tập :)) [nhưng ngẫm kĩ thì tự hỏi cái này không biết có phải do hoàn cảnh từ nhỏ phải sống lay lắt không:-?].

Về đầu óc chiến thuật thì không nhờ ai dạy bảo mà Nar thể hiện tài năng quá tốt, như vậy là thiên tư khá. Tất nhiên không thể so với thằng IQ 200 kia nhưng căn cơ bẩm sinh của hắn như thế là thuộc dạng "kỳ tài" rồi đó :'>

Minato là thiên tài nên có lẽ hắn cũng sẽ dạy dỗ con hắn tốt. Thêm vào đó là con ông cháu cha nên nếu có biểu hiện tốt thì có thể Nar sẽ được tiếp cận kho bí thuật và cấm thuật dễ dàng và sớm hơn những người khác ;)).

Có lẽ Nar vẫn sẽ rất mạnh, có thể sẽ là 4th hay Jir thứ 2. Nhưng chắc chắn là ở tầm tuổi này, hắn sẽ không thể có được thành tựu như bây giờ hắn đang có :))
 
tạ gạch ném chí chóe, cháu trùm là tạ nặng nhất ;))

ko có cửu gia giờ nar chắc là Yellow Flash ver2 ấy chứ :-" kiểu gì chả siêu nhân :))
 
Ờ cách bàn luận của tớ chỉ mang tính xây dựng thôi nên tớ sẽ không tranh cãi (gay gắt) với ai cả , miễn đừng văng sh sủng gì với tớ , tiếp thu ý kiến của nhau thôi

bạn chẳng tiếp chuyện đc với ai ở đây đâu

Heheh , bạn có là cậu ông giời
 
THREE TAILS - MIBI
This monster has a sharp horn at his forehead and his body in in the shape of a shark. Every few months, he comes up to the surface of the sea from the deep waters to get some fresh air. However, each time he does this, there will be storms and all the ships become his food. He gets his power from his subordinate Samehada, , (ooo..BIG RESEMBLANCE HERE). Samehada gets food from this monster's stomach and creates a large amount of power which is given to the three tails. This is done because Samehada can create 5 times more power than the three tails. The three tails is the god of water.
Ở Phần 1 thì cốt truyện Naruto liên hệ rất gần với những con Thú trong truyền thuyết Nhật Bản, cụ thể là các nhân vật. Nhưng sang P2 khai thác đề tài Bijuu nhiều quá nên phải chế ra nhiều con khác :))
 
Ờ cách bàn luận của tớ chỉ mang tính xây dựng thôi nên tớ sẽ không tranh cãi (gay gắt) với ai cả , miễn đừng văng sh sủng gì với tớ , tiếp thu ý kiến của nhau thôi



Heheh , bạn có là cậu ông giời

nhìn nhận sự thật là các cmmt của cậu quá thiếu chiều sâu đi :|
ở đây ý nói là cả về đam mê cảm nhận sâu sắc lãn kiến thức về truyện đấy
tạ bạn trùm to nhất nhưng có lý nhất đấy đọc cmmt đ.c ấy kỹ vào :-"
 
nhìn nhận sự thật là các cmmt của cậu quá thiếu chiều sâu đi :|
ở đây ý nói là cả về đam mê cảm nhận sâu sắc lãn kiến thức về truyện đấy
tạ bạn trùm to nhất nhưng có lý nhất đấy đọc cmmt đ.c ấy kỹ vào :-"

Không dưới một lần tớ đã khẳng định rằng không đọc kỹ bằng các bạn vì truyện nó ra rời rạc quá và một phần cá nhân tớ cho rằng truyện Naruto này nó hơi "zíc zắc" đặc biệt là về các chiêu thức nên bạn thấy những comment của tớ nhiều khi nửa hỏi nửa bàn góp , có thể tớ không mê bằng các bạn nhưng bỏ thời gian vào đây cũng là có quan tâm đúng ko ;))
 
P/S: Nếu tớ nhớ không nhầm thì Naruto không được nhiêù fan hâm mộ nhỉ ?
 
Mình chỉ thấy giống như bạn vào đây cày bài viết vậy....
 
Ghét Nar từ sau trận với Pain.
Bị Pain sau khi đã dùng rất nhiều charka solo làng lá,vẫn đánh cho nằm bẹp dí.
Sau khi Hinata xả thân Nar cũng chỉ làm được một điều là hóa thành cửu vĩ,nếu ko có Minato thì rõ ràng Nar đã đầu hàng cửu vĩ rồi
Có thể nói chiến thắng của Nar trước Pain là hoàn toàn ko xứng đáng.Nhưng sau khi thoát khỏi quả cầu do Pain tạo ra,anh lại xuất hiện một cách rất "cool" như chưa từng thất bại.Trông phản cảm.Tiếp sau là điệp khúc "Believe me",lúc Nagato giết Jiraiya lạnh lùng bao nhiêu thì lúc gặp Nar lại mềm lòng 1 cách vô lý.
Thà rằng cứ để Nar 1 chưởng giết Nagato cho xong.
 
đến giờ sao chưa thấy ai summon Gamahiro nhỉ, cầm 2 cây kiếm nhật đẹp quá, ko lẽ mình chưa đọc tới phần đ1o sao ta? :-w :-w
 
lúc Nagato giết Jiraiya lạnh lùng bao nhiêu thì lúc gặp Nar lại mềm lòng 1 cách vô lý
Tớ có thấy Nagato mềm lòng ở chỗ nào đâu, nó dùng chiêu quả cầu là muốn tiêu diệt cửu vĩ và Nar đấy thôi, trong khi mục đích của nó là bắt sống Nar

P/S: Nếu tớ nhớ không nhầm thì Naruto không được nhiêù fan hâm mộ nhỉ ?

Ai bảo thế =))
 
Back
Top