Naruto FC [Kyuubi - The 9th Tailed beast]

Bạn muốn đến du lịch làng Ninja nào nhất ?


  • Total voters
    126
  • Poll closed .
Có lẽ mọi người bắt đầu ghét Naruto từ khi trận NarVSPain quá bựa thì phải,toàn siêu nhân tung chưởng kiểu này thì không chán mới là lạ, lại còn vụ Nar thông não Nagato bằng 1 cách khó tưởng nữa chứ, thà để Nar kill luôn thang Nagato cho Kakashi die, hết cả pó hoa hi vọng hi viếc
 
thông não thần công của Naruto quả thật là đáng sợ =))
 
Có lẽ mọi người bắt đầu ghét Naruto từ khi trận NarVSPain quá bựa thì phải,toàn siêu nhân tung chưởng kiểu này thì không chán mới là lạ, lại còn vụ Nar thông não Nagato bằng 1 cách khó tưởng nữa chứ, thà để Nar kill luôn thang Nagato cho Kakashi die, hết cả pó hoa hi vọng hi viếc

Thế thì Nar nằm cùng đẳng cấp với Sas rồi :">
Mà đã chết sạch như thế thì thằng Sặc hết việc làm =)
 
Thăng đó tí thì kill Hinata, giết luôn Jir với Kakashi ,phá hủy Làng lá ,giết dân lành....KHông kill hơi phí
 
mọi việc do anh kishi quyết định ảnh vẽ sao mình đọc vậy mà ko biết mình chữi ảnh ảnh có biết ko nữa
 
Kishi từng là thần tượng của tui mà sao bây giờ ghét quá :(( .LÀm mất ái hay của 1 bộ truyện , từ ninja chuyển thành siêu nhân với quái vật đánh nhau thì đúng là tài.
 
Thế đồng chí mong chờ gì chứ, ngay từ đầu truyện đã biết Nar mang trong mình Cửu Vĩ Hồ Ly thì biết chắc chắn là sau này nó sẽ là siêu nhân chứ còn gì nữa, mà nếu 1 mình nó làm siêu nhân vô đối thì truyện còn dở nữa, vì thế nên Kishi phải đẻ thêm nhiều siêu nhân khác, và thế là thành superman war, chẳng có gì khó hiểu cả ;))
 
ta thấy đứa main shounen nào mà chả thành siêu nhân :|
 
Kishi từng là thần tượng của tui mà sao bây giờ ghét quá .LÀm mất ái hay của 1 bộ truyện , từ ninja chuyển thành siêu nhân với quái vật đánh nhau thì đúng là tài.
ngay từ phần 1 đã dùng cả đống jutsu đủ biết rồi chẳng qua là hồi đó nar còn bé chưa đụng độ đám boss thôi oro phần 1 từng là boss sang phần 2 bị sas cho thăng thiên cứ như ko đấy thôi
 
Thăng đó tí thì kill Hinata, giết luôn Jir với Kakashi ,phá hủy Làng lá ,giết dân lành....KHông kill hơi phí

Ấy ko nảy sinh tình cảm j` khi Pain hồi tưởng quá khứ ah =_+
Xem đoạn con chó chết là tớ thấy nó ko còn đáng ghét nữa rồi
 
trình của anh Oro ngay cả ở phần 2 cũng ít có người sánh kịp với trò lột xác Ulimate của anh í. Thử xem thằng Sặc mà đụng hồ ly 4 đuôi, không cong đít lên chạy mới lạ :-w
 
ngay từ phần 1 đã dùng cả đống jutsu đủ biết rồi chẳng qua là hồi đó nar còn bé chưa đụng độ đám boss thôi oro phần 1 từng là boss sang phần 2 bị sas cho thăng thiên cứ như ko đấy thôi
hồi đó thì tại nó chưa đủ trình để học thôi . còn cậu nói cái khúc mà sas chém lén oro lúc oro gần như không còn sức lực ấy àh?? sas thắng kiểu đó không thích
 
Trước hâm mộ anh sặc mà h ghét anh như con milu ấy :|
đang đẹp trai hào hoa,trông như thằng lãng tử thế mà h 1 phút do thua cá độ với Mad nên phải vào đời làm JAV rồi đi làm cave boy...Thế là cuộc đời con sặc đã bựa đi rồi :|
1 phút tưởng nhiệm Idol...
 
Anh Oro thì giống như Thiên Sơn Đồng Lão trong TLBB ấy, cứ định kỳ thì phải lột xác nên phải bế quan luyện công, chỉ khác là thay vì 30 năm lột xác một lần thì kỳ hạn của anh ấy chỉ có 3 năm.

Tớ ghét Sặc vì cái kiểu cười rất chi là tự sướng của anh ấy, xuất hiện lần đầu từ khi anh ấy theo G7 tiễn bác Izuna về nước (có thể là trước đó nhưng không để ý lắm) :-?
Thường là sau nụ cười tự sướng ấy thì một lúc sau xuất hiện một khuôn mặt khác rất chi là Sặc :D
 
trình của anh Oro ngay cả ở phần 2 cũng ít có người sánh kịp với trò lột xác Ulimate của anh í. Thử xem thằng Sặc mà đụng hồ ly 4 đuôi, không cong đít lên chạy mới lạ
oro nó cũng có đánh lại 4 đuôi đâu nếu ko có trò lột xác thì nó cũng cong đít chạy rồi
còn sas gặp 4 đuôi chạy thì chưa chắc sharigan của nó lúc đấy cũng đạt được trình độ khá cao rồi
 
Có nhiều trận đánh anh Sặc biểu hiện rất giống nhau, các bác tìm thử xem có những trận nào như thế nhé:
- Anh Sặc xuất hiện với một nụ cười rất chi là tự tin (và tự sướng nữa);))
- Sau một hồi chém gió, anh ấy chê đối phương là yếu, không đáng để anh ra tay =D> Nếu có một mình thì anh sẽ tung ra Chidori các phiên bản, còn không thi anh ra lệnh cho đàn em đánh trước và đứng ngoài thưởng lãm:-"
- Sau đó khi mấy chiêu đầu không đắc thủ, cảm thấy là sự viêc không như mong đợi, chúng ta sẽ thấy một bộ mặt rất chi là Sặc-style.
- Cuối cùng, nhờ Kishi Aura kèm theo là đối phương lâm trọng bệnh hoặc là không muốn đánh nữa, anh ta đắc thủ và xuất hiện nụ cười như thường lệ;))
 
Có nhiều trận đánh anh Sặc biểu hiện rất giống nhau, các bác tìm thử xem có những trận nào như thế nhé:
- Anh Sặc xuất hiện với một nụ cười rất chi là tự tin (và tự sướng nữa)
- Sau một hồi chém gió, anh ấy chê đối phương là yếu, không đáng để anh ra tay Nếu có một mình thì anh sẽ tung ra Chidori các phiên bản, còn không thi anh ra lệnh cho đàn em đánh trước và đứng ngoài thưởng lãm
- Sau đó khi mấy chiêu đầu không đắc thủ, cảm thấy là sự viêc không như mong đợi, chúng ta sẽ thấy một bộ mặt rất chi là Sặc-style.
- Cuối cùng, nhờ Kishi Aura kèm theo là đối phương lâm trọng bệnh hoặc là không muốn đánh nữa, anh ta đắc thủ và xuất hiện nụ cười như thường lệ
Thông thường anh ấy sẽ buông 1 câu rất ngầu nào đó kiểu như: "Tao thừa sức bóp chết con hàng này;))"... và sao đó anh ấy vật ra trợn ngược mắt lên ;)) =))

Kishi từng là thần tượng của tui mà sao bây giờ ghét quá .LÀm mất ái hay của 1 bộ truyện , từ ninja chuyển thành siêu nhân với quái vật đánh nhau thì đúng là tài.

Thế kể ngoài siêu nhân Pain khả năng trời phú vượt ra khỏi khả năng của ninja thì còn bố nào là siêu nhân nữa ? Còn lại vẫn dùng thuật ninja đấy thôi :|. Hơn nữa giờ truyện đã tiến triển đến mức các trận chiến được đẩy lên "đỉnh cao" - vs giữa các thủ lĩnh, boss - thì làm gì còn loại Genin cùi mía như hồi thi Chunnin nữa :|.

Có trách thì trách lão để đất cho các char khác diễn ít thôi chứ mới 1 trận chiến "siêu nhân" thì đã là gì :-??
 
sắp tới dễ kiểu sặc vừa đến nơi bị dằn mặt cho gần chết, tức lên đi về nhà lấy luôn con 8 vĩ anh kis vừa tóm, nuốt chửng rồi lại ra làng lá revenge lắm :-?
rồi thì, kiểu kishi lại cho happy ending, 9 vĩ vs 8 vĩ, phá tan nát cái làng lá ra, rồi 2 anh ôm nhau suicide, hết truyện. :|
 
Có nhiều trận đánh anh Sặc biểu hiện rất giống nhau, các bác tìm thử xem có những trận nào như thế nhé:
- Anh Sặc xuất hiện với một nụ cười rất chi là tự tin (và tự sướng nữa);))
- Sau một hồi chém gió, anh ấy chê đối phương là yếu, không đáng để anh ra tay =D> Nếu có một mình thì anh sẽ tung ra Chidori các phiên bản, còn không thi anh ra lệnh cho đàn em đánh trước và đứng ngoài thưởng lãm:-"
- Sau đó khi mấy chiêu đầu không đắc thủ, cảm thấy là sự viêc không như mong đợi, chúng ta sẽ thấy một bộ mặt rất chi là Sặc-style.
- Cuối cùng, nhờ Kishi Aura kèm theo là đối phương lâm trọng bệnh hoặc là không muốn đánh nữa, anh ta đắc thủ và xuất hiện nụ cười như thường lệ;))
Trận với Haku và trận với Rock Lee. Lúc đầu anh rất hổ báo, khinh thường địch thủ :-" vào trận thì bị bọn nó dần cho tý chết, may mà Haku nương tay và Lee bị ông rùa ngăn lại không thì... ;))
 
Raikage chưa thể hiện được nhiều ngoài khả năng 1 tay đấm vỡ bàn :))
Raikage: More than meets the eye :>
Trận với Haku và trận với Rock Lee. Lúc đầu anh rất hổ báo, khinh thường địch thủ vào trận thì bị bọn nó dần cho tý chết, may mà Haku nương tay và Lee bị ông rùa ngăn lại không thì...
Anh sặc thì khi nào mà chả hổ báo, có thua lặc lừ ra vẫn kêu mình xịn thì nói chi nữa.
Lão Kishi dạo này dở dở là vì câu bài quá nhiều chứ thức ra diễn biến truyện vẫn còn đáng để theo dõi, chỉ là anh em mình đoán trúng hết rồi nên thấy bựa thôi. Nếu ngày xưa thì mình có đoán kiểu nào cũng dek trúng, lão lụn nghề rồi.:))
nick mới nhìn bt
thêm một chứ e mà, không thấy sao, nghĩa khác hoàn toàn đấy ;))
 
Back
Top