Ôi dào, đấu "Chí" thì trong truyện đến cả thần bựa siêu cấp như Sặc cũng phải khép nép gọi Nar bằng bố thì Cửu gia tuổi gì

. Quả này anh Cửu chính thức lên chức pet nhá
Nếu cái hòm thứ 6 là Lục đạo thì cũng nhạt. Lục đạo chính là Nagato rồi còn gì. Nagato chui ra Mad còn cười khẩy không coi ra gì thì làm sao mà Lục đạo khiến anh choáng thế

.
Nhưng theo Spoil thì Mad có hỏi là: "Mày moi cái này ở đâu ra" => đây là thứ hiếm có khó tìm mà cả Mad cũng chưa tìm được. Những "thứ" như thế không nhiều. Xác chết của Lục đạo chân nhân có thể là 1 trong số đó

.
Nếu là Izuna thì chả có lý do gì Mad sợ cả. Khi Mad nói về chuyện "cướp" mắt đã nói rõ ràng và bình thản là Izuna "tình nguyện" hiến mắt rồi kia mà. Giờ Izuna chui ra thì Mad cũng chỉ cười khẩy: "Mày đến đòi lại mắt à, mơ nhé em" là cùng. Chẳng là cái quái gì uy hiếp nổi Mad khiến Mad phải lập tức thay đổi ý định nhận Kabuchim vào hội cả.
Ngoài ra tạm thời chưa nghĩ ra nổi cái gì mà Mad không tìm được và đủ khủng để hù dọa Mad cả

.
^ Minato cũng không thể triệu được vì hồn đã bị seal với phần âm của Cửu gia bởi Shiki Fuijn rồi. Mà kể cả triệu anh ấy ra thì Mad làm quái gì mà phải sợ giật nẩy mình lên thế. Năm xưa ở Konoha, Minato còn sống nhăn còn không đụng đến nổi 1 cọng lông của Mad thì giờ đây là cái kiểu hồn Trương Ba da Hàng Thịt thế này Mad coi vào đâu