đâu có vô dụng. khá mạnh đó chứ. kill được orochimaru. lấy được MS của anh. nhận được cả kiếm vô hình của itachi nữa. học được độc chiêu của kakashi <=== hơi bị khỏe đó
Mạn phép phân tích thử nhé :'>.
Đồng chí có nhớ được là bạn Sặc đã thắng Oro bằng cách nào ko nhỉ :'>... bất ngờ đánh lén cắn trộm trong khi Oro đã bị bệnh liệt giường, sức chống cự giảm đến thấp nhất, mới ngay đầu trận đã phải hiện nguyên hình ...:'>... Bạn Sặc thật anh hùng, thật cao thượng khi thân là kẻ đánh lén, nhân cách là cái thứ giẻ rách của 1 thằng mù quáng phản bạn đi báo thù, thế mà bạn ý vẫn đứng trước mặt người ta bô bô dạy đời đc

. Nói thật với đồng chí, tớ anti thằng Sặc bắt đầu từ đây
Lấy MS của Ita và nhận đc kiếm của Susano'o... nói ở đâu thế đồng chí ?
Nếu Ita không sắp xếp để cháu nó thắng thì kẻ phải lái tàu ngầm sáu tấm về gặp phụ mẫu chính là Sặc đó

... Ngay cả cái đoạn nó phá được Tsu, hóa ra cũng chẳng phải thiên tài "đã là cao thủ ám khí thì 1 cục sh!t cũng có thể ném chết 1 thằng có phi tiêu" :'>

... thật nực cười... cũng là nhờ đú với cái ấn chú và seal Oro trong người mới đỡ được Tsu đó thôi :'>
Còn nó học đc Chidori thì là chuyện quá thường

... Nar cũng dùng đc Rasengan vậy

.
Đánh nhau, lần nào cũng phải có người - vật nhảy ra đỡ. Thế mà cứ hoang tưởng

. Lần với Dei thì Manda đại hiệp cũng bị nó lấy thân đỡ mìn ( mà không hiểu thằng này lấy thời gian đâu để làm 1 loạt động tác từ summon -> thôi miên Manda trong khi nó đứng cách tâm vụ nổ chưa đến 10 bước chân)

... trận với bát thì khỏi nói nhé
nhìn trận sặc (tập dần cho quen ) đánh nhau với tên cầm bát vĩ là biết ngay. lúc cùn quá hắn lấy kiếm vô hình ra chém và đứt đuôi của con bát vĩ và mang về

Kiếm vô hình nỗi gì

... đó chỉ là cái Chidori Blade bình thường nó đã dùng nhiều lần rồi đấy thôi

. Anh Bát cố ý cho cái đuôi bị đứt để thoát thân, chứ không thì 10 đời cái thứ cùi bắp đó cut đựơc chakra của Jinchuuriki
