Naruto FC [Pain - The Vice Boss of Akatsuki - ]

Những quái nhân (hoặc quái vật) nào trông ớn nhất:)


  • Total voters
    150
  • Poll closed .
ta cược cá mập lên bờ thắng:-"

ko thắng thì kiểu gì cụ mad chả ra hút cháu 1 phát \:D/
 
Muốn xem anh Cá mập bị luộc để coi Mad đại ka còn chém gió đc nữa ko

Tình hình anh Mad ko đưa ra cái kế hoạch j có chỉ số thực tế cao và hạ bớt độ ảo thì cũng dễ bị xếp vào hạng nhân vật vứt đi lắm

Võ hút chik của anh Mad ghê thế sao ko đi hút từng chú Jinchuuriki rồi để cả lũ Akat quây lại hội đồng cho nhanh nhỉ , từng đám đi lẻ hơi mạo hiểm , các anh ấy cứ tưởng mình là vô đối vớ phải mc với sub mc đều tiêu tùng ráo trọi
 
Nói chung là còn nhiều chỗ ko đc logíc cho lắm 8-}.Có lẽ là nếu hút nhiều,hoặc cái không gian thứ 4 ấy có thể bị phá = chakra từ bên trong ==> Chết hoặc mù,khiến cho cụ Mad ko sử dụng với vĩ thú ?
 
đừng để ý kiểu đấy, hãy cảm nhận và tiếp thu tinh thần đả kích sâu sắc của NFFC, cái mà bác để ý chỉ là bề nổi thôi:-j
mà loạn bàn vặn vẹo cái vụ ghép mắt này mãi làm gì, tương lai của liên minh NaTô đang phụ thuộc vào diễn biến và kết quả trận đấu trong mơ giữa anh Tô và anh Cá kia kìa=(( trâu tuộc với cá mập lên bờ oánh nhau, ta đặt cửa trâu tuộc, chấp nửa kiếm:-?

Anh Tô 1 đống kiếm vậy mà sao chấp có nửa cây thế [-X

Đặt cửa combo Cá mập + Samehada \:D/
 
đặt cửa cho HLV tuyển đàn bầu anh Tô =))
 
Kết truyện

Về sau do dùng nhiều Phân Trư Hoa tà luân nhãn quá độ mà éo có thuốc chữa, Sặc đã lấy luôn con mắt bên phải của mình đập vào mắt bên trái ,trở thành 1 EMS mới tiếp tục đi theo con đường diệt danzou ...
Nar vì quá thương người yêu nên đã tử chiến với Kakashi để chôm MS( bonus thêm 1 con ku của mình)cho Sặc.Cả 2 đấu nhau 2 ngày 3 đêm , Nar đã dùng chiêu móc mắt theo kiểu GOW , tuy nhiên Kak đã nhanh tay chặt đứt luôn 2 cánh tay của Nar .Cuồi cùng Nar đã luyện Rasengan = chân hạ gục kak = 1 đòn trùng ngực.Tuy nhiên, NAr gục xuống vì mất quá nhiều máu. Ông trời có mắt, Sặc vô tình đi qua, NAr kịp đưa lại con mắt cho Sặc.Ước nguyện của Nar đã hoàn thành nên trước khi chết , Nar nở nụ cười mãn nguyện ..1 con quạ từ miệng Nar bay lên.Vâng, nhờ chiêu của Itachi, hồn của Nar đã nhập vào xác con quạ, và Quạ-Nar đã trở thành trợ thủ đắc lực của Sặc. Sặc vì 1 mắt xài Ama, 1 mắt Kamui nên đã khai thông được chiêu thứ 4 mà cụ Mad ngày đêm ao ước là Izanagi .Sặc cùng chú quạ quen thuộc xông vào oánh với 8 con vĩ thú ( vì Nar đã chết nên phong ấn bị phá vỡ, 8 con thù trở lên cuồng loạn , nhưng nhờ EMS mà chúng đã trở thành những con pet mới của MAd... ). Với Izaghi của mình , Sặc hạ 8 con Vĩ thù dễ như trở bàn tay, MAd phát điên dùng chiêu cuối cùng là hút Mặt Trăng đâm thẳng vào trái đất...Nar đã hóa thân thành tất cả loài quạ khắp thế giới để kêu gọi tất cả người dân trên trái đất cùng truyền Charka cho mình , ultimate skill đưa Mặt trăng vào không gian thứ 4 cùng cụ MAd luôn( giống DB thế :) ) .Kết truyện Sặc đã trở thành hokage nhờ vào chiến công lẫy lừng đó.Hết.
 
Sao dạo này bé Sas được hâm mộ thế =)) =)) =))
 
ôi mẹ ơi cái kết =))
ko đỡ đc quả Rasengan bằng chân =))
 
ĐỪng =))

trình chém gió tự sướng cao quá

đỡ đi =))
 
cháu sặc đợt này lại được PR rồi cháu sặc tha hô sướng nhé ;))
 
Cháu Sặc thì lúc nào chả được PR, một loạt các nhân vật hổ báo tự nhiên trở nên cùi bắp chỉ để phục vụ cho con cưng của Kishi :-w
 
cứ đà này có lẽ kishi rồi cũng sẽ sa lầy như mã tiên sinh thôi :-ss
cầu trời cho chuyện đó đừng xảy ra :-s
 
Bạn Sas có hổ báo nhưng vẫn chưa thể sánh bằng với Lục Đạo Tiên Nhân của chúng ta :> Chuyện (do Mad) kể rằng ngày xưa có Thập Vĩ Thỏ Ngọc tàn phá Trái Đất. Các thần linh đã truyền 1 vị thánh xuống dẹp loạn, đó là anh Lục Đạo "đẹp trai khoai to" nhà ta :x

Với Rinnegan của thần linh, anh Lục được ban cho những siêu sức mạnh như triệu hồi quái thú, hấp thụ năng lượng, hồi sinh người chết, rút hồn đọc tâm, và cuối cùng là tuyệt chiêu "chống đẩy"... à quên "hút đẩy" vô địch thiên hạ \m/

Sau bảy bảy 49 ngày giao chiến, Thập Vĩ Thỏ Ngọc bị Lục Đạo hấp thụ năng lượng, còn thân xác thì bị đem làm quà tặng Hằng Nga làm nhà, trở thành thứ mà ngày nay người ta gọi làm Mặt Trăng :"> Anh Lục trở thành anh hùng được cả thế giới tôn thờ trong... bao nhiêu năm thì không biết, chỉ biết hiện tại đến lão già như Tsuchikage còn chả biết anh Lục có những chiến công gì :))

Với sức mạnh của Thập Vĩ, anh Lục đã đi khắp nơi để truyền bá và... "gây giống" cho thế giới ninja ngày nay. Kỳ tích "gầy dựng" cả 1 thế giới này của anh Lục xem ra vượt xa cả "kỳ tích" của á thần Heracles khi xưa lấy 50 người con gái của vua Thespius sinh ra những người con mà sau lập ra xứ Sparta của anh Leonidas :">

Tuy nhiên vì "kỳ tích" lớn lao quá nên anh Lục cũng chả sống được lâu. Từ 1 thánh nhân đứng ngoài vòng sinh tử, anh đã trở thành 1 lão già hom hem trên giường bệnh :)) Trước khi về trời, anh Lục phải làm 2 việc: 1 là chia sức mạnh Thập Vĩ ra thành 9 phần trong hình dạng các quái thú "dễ thương muốn chết" như: chồn, mèo, rùa, khỉ, sên, bọ, cáo, thậm chí cả các quái thai như ngựa cá heo hay trâu bạch tuộc =))

Việc thứ 2 của anh Lục là chọn người thừa kế trong 2 người con "vợ cả" của ảnh: 1 người là dân ghiền Star Wars với tư tưởng quyền lực chi phối vạn vật, kể cả hòa bình; người kia lại là fan của bài "Heal the world" do Michael Jackson trình diễn với tư tưởng tình yêu sẽ hàn gắn thế giới, đem lại hòa bình :">

Rốt cuộc anh Lục đã chọn chàng "lover boy" làm thừa kế khiến anh chàng "power boy" ức chế dẫn đến thù hằn sau bao thế hệ, đến tận đời con cháu họ là Senju và Uchiha vẫn thế (dẫn tới mối tình cảm phức tạp giữa 2 nhân vật chính của bộ truyện này :">)
 
đáng ra M-M nên chém mấy kiểu chưởng của Pain vào, ko cần thêm thắt nghe tên đã thấy gớm Vạn tượng thiên dẫn, Địa bộc thiên tinh :x
 
Mình xin lạm bàn chút,có ai đọc Hunter X Hunter nữa ko,sao mình thấy bộ đó và Naruto có nhiều điểm rất giống nhau :) Trở lại vấn đề chính sao mình ko vote được nè, kinh nhất Orochimaru và Zetsu chỉ có 1 2 từ ghê tởm! Con naruto tailed form cũng bt giống pokemon hơi bị kute còn lại bt vì vẫn thấy những phần hoàn chỉnh là bộ phận của người ở họ :-w
 
Vì bạn chưa đủ 50 posts ^^

Kết câu này nhất
và cuối cùng là tuyệt chiêu "chống đẩy"... à quên "hút đẩy" vô địch thiên hạ

<3 :">
 
Kết truyện đỉnh cao thế, tưởng phải làm quả cầu khênh khi =))
 
Gió đã lên cao, các cụ nhà ta đang giương buồm ra chém. :))
Có khiếu văn chương ghê :>
 
Tớ cá là cá mập với thanh Hấp diê.....nhầm:">, hấp công đại pháp Samehada sẽ thắng
 
Cháu Pain tuổi j mà đòi đọ với Sặc thần thánh , Pain bất quá là yếu đuối sinh ra tự kỷ nói năng lảm nhảm hành động linh tinh , Sặc nó tâm thần có bằng cấp hẳn hoi cơ mà

So ra nếu xứng đáng làm final boss nhất vẫn là bạn Sặc , bạn ấy thể hiện tất cả những j u tối nhất của cuộc đời , những thứ đáng để dội ra khỏi cái toilet lớn của nhân thế , anh Mad trình cao và cũng có điên dở nhưng già khọm rồi , đã tật nguyền h lại sinh ra dở hơi , nên để cho thế hệ trẻ như Sặc vác trọng trách

Còn về sức mạnh , các đồng chí cứ yên chí là cứ hack skill kiểu này thì chả mấy Lục đạo huyền thoại cũng sẽ chỉ là con kiến con so với Sặc nhà ta

Vài hôm nữa Kishi thấy cốt truyện bất ổn lại chém tiếp Lục với cả Thập chẳng qua là do trí tưởng tượng của Mad chế ra
 
Back
Top