Naruto FC [Rokubi - The 6th Tailed beast]

Bạn Yêu Thích những Nhãn Thuật Nào :D

  • Bạch Nhãn - Byakugan

    Votes: 102 48.3%
  • Tả Luân Nhãn - Sharingan

    Votes: 32 15.2%
  • Vạn Hoa Kính Tả Luân Nhãn - Mangekyu Sharingan.

    Votes: 90 42.7%
  • Luân Hồi Nhãn - Rinnegan

    Votes: 36 17.1%
  • Tiên Nhân Nhãn. - Seningan

    Votes: 33 15.6%
  • Hồ Ly Nhãn - Kyubigan

    Votes: 34 16.1%
  • Xà Linh Nhãn - Hibigan

    Votes: 15 7.1%
  • Tiên Tri Nhãn

    Votes: 33 15.6%

  • Total voters
    211
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mới rảnh đọc hết một lèo cả 4 chap.
Chap mới nhất nói thật nếu tôi là thằng nhóc đó thì cũng chỉ có ý nghĩ trả thù thôi.
Thông cảm cho Nagato.

thì trong truyện thằng nào mà chả có private reason :|
 
Cái đầu tiên hài, nghe giọng buồn cười :))=))
 
Hôm nay mới rảnh đọc hết một lèo cả 4 chap.
Chap mới nhất nói thật nếu tôi là thằng nhóc đó thì cũng chỉ có ý nghĩ trả thù thôi.
Thông cảm cho Nagato.

Dù là lý do gì thì lên giọng đạo đức như thế cũng không thể chấp nhận nổi [-X
 
Bốc phét tý, đang rảnh :D

Có thể thấy 1 điều rõ ràng, trước khi được Pain điểm nhãn về (cái gọi là) vòng tròn nhân quả của hận thù, Naruto chỉ loanh quanh với các suy nghĩ đơn giản, cổ điển về làng lá và những người bạn, người thân của mình. Mặc dù bị hầu hết người trong làng ghẻ lạnh, Naruto vẫn may mắn có được những người yêu quý và che chở, từ lúc bé cho tới lúc trưởng thành.

Vì hoàn cảnh như vậy, cùng với khả năng tự nhận thức về xã hội (tạm gọi là) hơi kém, Naruto hầu như không có một suy nghĩ mang tính đột phá nào về việc đem lại hòa bình cho thế giới. Thằng bé chỉ quay đi quay lại với các hành động dựa trên các nguyên tắc vì lợi ích của làng lá cũng như vì người thân, bạn bè (ku Sặc).

Và gần đây, Naruto đã được Pain giác ngộ về một quy luật xã hội mang tính bản chất và khách quan, THE CHAIN OF HATRED. Giết người, báo thù rồi lại báo thù... Trong bộ Naruto, quyển 436, trang 14-15, Pain đã vạch rõ rằng, muốn đem lại hòa bình cho thế giới, phải phá vỡ cái CHAIN OF HATRED này. Pain cũng khẳng định, con đường duy nhất để làm việc này là dùng bạo lực cách mạng. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ bị phá vỡ bằng cách Pain sẽ gieo rắc hận thù khắp nơi, nhưng sẽ không ai (dám và có khả năng) giết Pain, và do đó, vòng tròn bị phá vỡ.

Naruto, đã áp dụng triệt để quy luật 2 mặt đối lập của sự vật hiện tượng, cho rằng có thể phá vỡ cái vòng này theo cách ngược lại. Đó là dù làng lá, bạn bè bị giết, Naruto sẽ không báo thù, và do đó vòng luẩn quẩn giết-báo thù bị phá vỡ. Nói chung cái tư tưởng này thường được gọi là chủ nghĩa cải lương (?).

Tạm thế đã, một sự kiện đặc biệt có thể khiến quan điểm 1 người thay đổi. Pain có thế quay sang tham gia phong trào phản chiến bằng mồm, Naruto có thể sẽ giác ngộ sự tất yếu của việc sử dụng bạo lực cách mạng do sự ngoan cố của các lực lượng bảo thủ vì lợi ích cá nhân mà ngăn cản sự phát triển tất yếu của xã hội. Đời chả biết đâu mà lần... ;;)

Chờ chap mới vậy...
 
Pain là kiểu thuốc đắng giã tật đấy... muốn thấu hiểu chiến tranh hả ;)) tao cho mày 1 vố tan nhà cho mày biết ^^
 
cái này chiến tranh ninja ầm ầm mà chẳng thấy ảnh hưởng gì đến thế giới văn minh con người cả, rõ là chán
 
Pain là kiểu thuốc đắng giã tật đấy... muốn thấu hiểu chiến tranh hả ;)) tao cho mày 1 vố tan nhà cho mày biết ^^

Pain là Thuốc ngủ ...

Dùng quá liều có thể chết .

Vừa đọc lại mấy chap bạn Pain nói nhảm , hết chịu nổi rồi , đi ngủ đây
 
Pain là Thuốc ngủ ...

Dùng quá liều có thể chết .

Vừa đọc lại mấy chap bạn Pain nói nhảm , hết chịu nổi rồi , đi ngủ đây

Bạn Pain lúc nào mà chẳng nói nhảm :-w
 
naruto khi nào ra chap mới vậy mọi người, coi tới khúc nó gặp thằng pain cái hết, chán wá ~.~
 
Bốc phét tý, đang rảnh :D

Có thể thấy 1 điều rõ ràng, trước khi được Pain điểm nhãn về (cái gọi là) vòng tròn nhân quả của hận thù, Naruto chỉ loanh quanh với các suy nghĩ đơn giản, cổ điển về làng lá và những người bạn, người thân của mình. Mặc dù bị hầu hết người trong làng ghẻ lạnh, Naruto vẫn may mắn có được những người yêu quý và che chở, từ lúc bé cho tới lúc trưởng thành.

Vì hoàn cảnh như vậy, cùng với khả năng tự nhận thức về xã hội (tạm gọi là) hơi kém, Naruto hầu như không có một suy nghĩ mang tính đột phá nào về việc đem lại hòa bình cho thế giới. Thằng bé chỉ quay đi quay lại với các hành động dựa trên các nguyên tắc vì lợi ích của làng lá cũng như vì người thân, bạn bè (ku Sặc).

Và gần đây, Naruto đã được Pain giác ngộ về một quy luật xã hội mang tính bản chất và khách quan, THE CHAIN OF HATRED. Giết người, báo thù rồi lại báo thù... Trong bộ Naruto, quyển 436, trang 14-15, Pain đã vạch rõ rằng, muốn đem lại hòa bình cho thế giới, phải phá vỡ cái CHAIN OF HATRED này. Pain cũng khẳng định, con đường duy nhất để làm việc này là dùng bạo lực cách mạng. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ bị phá vỡ bằng cách Pain sẽ gieo rắc hận thù khắp nơi, nhưng sẽ không ai (dám và có khả năng) giết Pain, và do đó, vòng tròn bị phá vỡ.

Naruto, đã áp dụng triệt để quy luật 2 mặt đối lập của sự vật hiện tượng, cho rằng có thể phá vỡ cái vòng này theo cách ngược lại. Đó là dù làng lá, bạn bè bị giết, Naruto sẽ không báo thù, và do đó vòng luẩn quẩn giết-báo thù bị phá vỡ. Nói chung cái tư tưởng này thường được gọi là chủ nghĩa cải lương (?).

Tạm thế đã, một sự kiện đặc biệt có thể khiến quan điểm 1 người thay đổi. Pain có thế quay sang tham gia phong trào phản chiến bằng mồm, Naruto có thể sẽ giác ngộ sự tất yếu của việc sử dụng bạo lực cách mạng do sự ngoan cố của các lực lượng bảo thủ vì lợi ích cá nhân mà ngăn cản sự phát triển tất yếu của xã hội. Đời chả biết đâu mà lần... ;;)

Chờ chap mới vậy...

Cái này gọi là vận dụng sáng tạo triết học Marx vào đọc truyện đây =))
Phần chỗ chủ nghĩa cải lương thì phải là thỏa hiệp với kẻ thù, coi kẻ thù như bạn, nó có giết nữa cũng chả làm gì, nó giết chán thì khắc ngừng, quy luật sẽ bị phá vỡ ;))
cái này chiến tranh ninja ầm ầm mà chẳng thấy ảnh hưởng gì đến thế giới văn minh con người cả, rõ là chán
Ảnh hưởng đến nền văn minh Ninja =.=
 
Tìm được phần cuối truyện Nar:
Hinata bị ung thư chết. Sakura đến nói với Nar là sak êu Nar. Sau đó 2 đứa có con. Con thứ nhất mặt giống Nar, con thứ 2 mặt giống Sặc tóc đen. Nar tức quá chửi:" Mày chỉ là con ĩ", rùi bỏ đi kiếm Sặc. Sặc nói tao éo có thèm làm con Sakura màn hình phẳng. Nar tức đánh Sặc, do hết mana nên Sặc thua . Sau đó Nar bít được sự thật là anh Mad giả dạng Sặc đến xxx Sak;));)). Nar móc 2 con mắt anh Mad rùi bỏ đi về núi cóc tu. Nar ủng hộ Sặc lên làm Hokage 6th.
 
Tìm được phần cuối truyện Nar:
Hinata bị ung thư chết. Sakura đến nói với Nar là sak êu Nar. Sau đó 2 đứa có con. Con thứ nhất mặt giống Nar, con thứ 2 mặt giống Sặc tóc đen. Nar tức quá chửi:" Mày chỉ là con ĩ", rùi bỏ đi kiếm Sặc. Sặc nói tao éo có thèm làm con Sakura màn hình phẳng. Nar tức đánh Sặc, do hết mana nên Sặc thua . Sau đó Nar bít được sự thật là anh Mad giả dạng Sặc đến xxx Sak;));)). Nar móc 2 con mắt anh Mad rùi bỏ đi về núi cóc tu. Nar ủng hộ Sặc lên làm Hokage 6th.

Kết cục vừa bi thảm vừa có hậu hay ghê :)
 
Mad giả dạng Sas đến xxx với Sak ra đứa côn giống sas àh :-?
Cho dù Mad có hóa thân ai đi nữa thì nòng nọc bên trong vẫn là của Mad chứ ;))
 
về cơ bản thì thằng mad cũng hao hao sặc đấy chứ :-?
 
về cơ bản thì thằng mad cũng hao hao sặc đấy chứ :-?

thì thằng Mad là ông tổ của tên Sặc mà
.
___________Auto Merge________________

.
Đẹp trai nhất Akat phải là Sasori mới đúng :>

Dei nhìn xinh gái chứ tớ chả thấy đẹp trai gì cả =))

Phải nói anh Sas đẹp trai nhất truyện.

Nói thật tớ thích anh Sas nhất
 
thì thằng Mad là ông tổ của tên Sặc mà
.
___________Auto Merge________________

.


Phải nói anh Sas đẹp trai nhất truyện.

Nói thật tớ thích anh Sas nhất

Đấy cuối cùng thì cũng có người thú nhận thích Sặc nài :P
 
hình như Sas đó là Sasori mà nhỉ:|
=)) cai ending Naruto vãi thật
 
Hix vậy mà cứ tưởng có chuyện vui :|
Từ sau hai lần đại chiến làm gì còn con gà nào ngu vô đây tung sặc nữa hả cậu, cứ tưởng bở ;))
Tìm được phần cuối truyện Nar:
Hinata bị ung thư chết. Sakura đến nói với Nar là sak êu Nar. Sau đó 2 đứa có con. Con thứ nhất mặt giống Nar, con thứ 2 mặt giống Sặc tóc đen. Nar tức quá chửi:" Mày chỉ là con ĩ", rùi bỏ đi kiếm Sặc. Sặc nói tao éo có thèm làm con Sakura màn hình phẳng. Nar tức đánh Sặc, do hết mana nên Sặc thua . Sau đó Nar bít được sự thật là anh Mad giả dạng Sặc đến xxx Sak. Nar móc 2 con mắt anh Mad rùi bỏ đi về núi cóc tu. Nar ủng hộ Sặc lên làm Hokage 6th.
Bệnh ^:)^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top