Sặc khi luyện Chidori với Kak chịu hạn chế của Curse mặc dù có cả seal của kak nhưng cũng ko thể dùng chakra hết sức như Nar , vả lại Sharigan có khả năng copy thật nhưng chidori ngoài seal còn phải luyện cả tốc độ và kỹ thuật , Sặc cũng phải học thuộc tính chakra mới .
Nar luyện được các chiêu với tốc độ nhanh phần nhiều cũng nhờ sự sáng tạo của nó trong quá trình luyện tập chứ ko lãnh ngộ như người khác .
Chakra của Nar có nhiều và cũng có thuộc tính khắc chế với Hồ ly , Chakra của Hồ ly có tính độc như khi Sakura bị thương , độ nhiều của chakra Nar thể hiện rõ nhất lần đầu tiên xài Kage ra hàng trăm , nhưng Nar điều khiển chakra ko giỏi - cái này cũng về tư chất - nên hay lãng phí , chính Kak từng nói với thực lực của Nar chỉ duy trì được phân thân trong vòng vài phút .
Cả luyện Rasen và Shuriken đều nhờ Nar nhiều chakra + chăm + tập trung nên sáng tạo mới luyện nhanh đc , nếu ko nghĩ ra trò mèo vần bóng với phân thân thì ko biết mấy năm Nar mới luyện xong .
Về tư chất Nar ko thể đc như các bạn , ko nói bọn thiên tài như Kiba , Chouji , Neji đều là dạng truyền nhân của dòng họ - dù Kiba cũng lười chẩy thây và Chouji ko có vẻ thông minh , những thuật thông thường lúc ở trường Nar đã rất tệ . Nếu Nar có tư chất thật thì chỉ giải thik đc là áp lực của làng nên Nar quá lớn nên nó còn ko có khả năng đáp ứng đc yêu cầu thông thường của trường .
Tuy vậy , khả năng điều tiết chakra - thuộc về thiên bẩm thì Sặc chẳng hơn Nar là mấy - vụ tập leo cây là 1 điển hình .
Nhưng dựa vào tư chất Nar từ trc đến nay , có thể thấy nó tiến bộ nhanh đa phần nhờ chăm luyện tập + sự sáng tạo chứ thiên khiếu thì nó có ít .
Quá trình luyện Sage , Nar hơi thiếu nghiêm túc hơn so với hồi tập Rasen và cả Shuriken , dù có ông cóc kèm ngay cạnh , nhưng bài tập Sage ko có sáng tạo j mới mẻ - chắc có cây gậy mới phát minh ra - đa phần chỉ dựa vào khả năng điều tiết chakra thiên bẩm và nỗ lực của Nar , với chakra của Nar , nó có thể tập gấp 4-5 lần người bình thường 1 ngày , nhưng tốc độ của nó quá nhanh , thậm chí lại làm đc điều ko tưởng là master Sage mà ko cần hợp thể - như thế có thiếu hợp lý quá ko . Có thể gượng coi là Nar nỗ lực rất nhiều , quyết tâm cao nhất là khi đọc quyển playboy của Jir nên ngộ tính ra cái j đó trong lúc tập + cái núi cóc tương tụ phòng tập vựơt tgian - đề cập rồi .
Nhưng kiểu lăng xê vô đối - nhất là nếu Nar 1 tay hạ 6 anh Pain làm truyện này sẽ nhạt nhiều , đối thủ từ sau sẽ chỉ là đậu phụ với Nar nếu điều này xảy ra , truyện sẽ kết thúc rất nhanh vì chỉ còn Mad chống lại siêu Sage Nar và 1 đống Hok , hoặc Kishi phải nghĩ ra 1 nhân vật mới .
.
___________Auto Merge________________
.
Mà thằng Sặc điều khiển thuộc tính lửa mất vài h mà sao học lôi thuật mất cả tháng , hay tính lửa nó ăn cả vào máu uchiha ko cần luyện , mà sharigan nhìn đc màu chakra thì giúp học đc thuộc tính đó luôn ah , thế chắc Sặc nó học đc 5 thuộc tính từ lúc 12 tuổi luôn quá . Nó có Sharigan từ hồi ba má nó chết sao đánh với Haku mãi với xài - quên ah hay chakra ko cho phép . Mà với Sage mode Nar có thể đánh bại Deidara đc ko nhỉ .
Nar luyện được các chiêu với tốc độ nhanh phần nhiều cũng nhờ sự sáng tạo của nó trong quá trình luyện tập chứ ko lãnh ngộ như người khác .
Chakra của Nar có nhiều và cũng có thuộc tính khắc chế với Hồ ly , Chakra của Hồ ly có tính độc như khi Sakura bị thương , độ nhiều của chakra Nar thể hiện rõ nhất lần đầu tiên xài Kage ra hàng trăm , nhưng Nar điều khiển chakra ko giỏi - cái này cũng về tư chất - nên hay lãng phí , chính Kak từng nói với thực lực của Nar chỉ duy trì được phân thân trong vòng vài phút .
Cả luyện Rasen và Shuriken đều nhờ Nar nhiều chakra + chăm + tập trung nên sáng tạo mới luyện nhanh đc , nếu ko nghĩ ra trò mèo vần bóng với phân thân thì ko biết mấy năm Nar mới luyện xong .
Về tư chất Nar ko thể đc như các bạn , ko nói bọn thiên tài như Kiba , Chouji , Neji đều là dạng truyền nhân của dòng họ - dù Kiba cũng lười chẩy thây và Chouji ko có vẻ thông minh , những thuật thông thường lúc ở trường Nar đã rất tệ . Nếu Nar có tư chất thật thì chỉ giải thik đc là áp lực của làng nên Nar quá lớn nên nó còn ko có khả năng đáp ứng đc yêu cầu thông thường của trường .
Tuy vậy , khả năng điều tiết chakra - thuộc về thiên bẩm thì Sặc chẳng hơn Nar là mấy - vụ tập leo cây là 1 điển hình .
Nhưng dựa vào tư chất Nar từ trc đến nay , có thể thấy nó tiến bộ nhanh đa phần nhờ chăm luyện tập + sự sáng tạo chứ thiên khiếu thì nó có ít .
Quá trình luyện Sage , Nar hơi thiếu nghiêm túc hơn so với hồi tập Rasen và cả Shuriken , dù có ông cóc kèm ngay cạnh , nhưng bài tập Sage ko có sáng tạo j mới mẻ - chắc có cây gậy mới phát minh ra - đa phần chỉ dựa vào khả năng điều tiết chakra thiên bẩm và nỗ lực của Nar , với chakra của Nar , nó có thể tập gấp 4-5 lần người bình thường 1 ngày , nhưng tốc độ của nó quá nhanh , thậm chí lại làm đc điều ko tưởng là master Sage mà ko cần hợp thể - như thế có thiếu hợp lý quá ko . Có thể gượng coi là Nar nỗ lực rất nhiều , quyết tâm cao nhất là khi đọc quyển playboy của Jir nên ngộ tính ra cái j đó trong lúc tập + cái núi cóc tương tụ phòng tập vựơt tgian - đề cập rồi .
Nhưng kiểu lăng xê vô đối - nhất là nếu Nar 1 tay hạ 6 anh Pain làm truyện này sẽ nhạt nhiều , đối thủ từ sau sẽ chỉ là đậu phụ với Nar nếu điều này xảy ra , truyện sẽ kết thúc rất nhanh vì chỉ còn Mad chống lại siêu Sage Nar và 1 đống Hok , hoặc Kishi phải nghĩ ra 1 nhân vật mới .
.
___________Auto Merge________________
.
Mà thằng Sặc điều khiển thuộc tính lửa mất vài h mà sao học lôi thuật mất cả tháng , hay tính lửa nó ăn cả vào máu uchiha ko cần luyện , mà sharigan nhìn đc màu chakra thì giúp học đc thuộc tính đó luôn ah , thế chắc Sặc nó học đc 5 thuộc tính từ lúc 12 tuổi luôn quá . Nó có Sharigan từ hồi ba má nó chết sao đánh với Haku mãi với xài - quên ah hay chakra ko cho phép . Mà với Sage mode Nar có thể đánh bại Deidara đc ko nhỉ .
... yên tâm :'>
. Vậy ai sẽ là đối thủ của anh đây, Mad cùng lắm lắm thì cũng chỉ nhỉnh hơn Pain 1 chút là cùng 
. Bởi có 1 đoạn lúc mẹ nó băng cái mõm bị bỏng cho nó có bảo là "ngày nào cũng luyện... etc". Đồng chí đọc sao ra vài giờ hay vậy 

.sage này chắc để tiết kiệm chakra bản thân thôi chứ với anh nar chakra còn<1/2 là anh Cáo đã run rồi, mấy cái đuôi tái xuất,lòi lên suy nghĩ được khỉ gì lấy thịt đè người thôi.mà trận này nghĩ chắc anh cáo ko có mặt.
, chỉ có thể nói rằng cách truyền đạt của người đó làm Nar khó hiểu thôi, vì đã ko hiểu điều người ta nói thì sao có thể sáng tạo ra một cách khác để đạt tới điều người đó nói được. Cũng giống như lúc Fuka giảng cho nó lúc trên núi cóc, nó có hiểu đâu, vậy mà con Gamakichi thì phải, nói theo cách mà Fuka cho là khó hiểu hơn nó lại hiểu
.