ở trang 11 của chap này thì ko phải như vậy.
nếu mỗi mắt 1 mạng thì liệu nó có phí mạng thế ko khi chỉ có số lượng mắt hạn chế.
sao vẫn có người cho rằng hành động chạm tay vào trán Sasuke là truyền skill nhỉ... đã ko hiểu mà còn lấy cớ chửi..
ba cái vụ chạm tay truyền skill là suy đoán vui thôi, chém gió mà tin thì ráng chịu

nhưng không thể phủ nhận chuyện Ita truyền skill cho cháu sặc bại não
Để tăng phần kịch tính cho poll và thỏa theo nguyện vọng anh em, xin mạn phép nhét thêm review Chúa kishi trong poll lần này
Đầu tiên để tránh nhầm lẫn thì xin nói luôn, đây là masashi kishimoto, tác giả của bộ truyện Naruto vô đối chứng không phải là em đào kishimoto trong truyện gantz
[spoil]
[/spoil]
-Như chúng ta đã biết, trong bộ truyện Naruto thì kẻ quyền lực nhất, nắm vận mệnh của toàn bộ thế giới ninja trong tay, không phải là ngũ đại kage hay gì gì đó mà là chúa tể kishi. Lão là người khai sinh ra tất cả, từ konoha tới akatsuki, từ sexy no jutsu tới amaterasu. Chỉ cần một cái phẩy tay, một thằng bại não cũng có thể trở nên nguy hiểm không ngờ, một kẻ tội đồ trở thành anh hùng cứu thế... Có thể nói, nếu xếp hạng từ 1 đến 10 với mức thần thánh của pain là số 1 thì độ thánh thần của kishi đã vượt ngưỡng một trăm từ đời tám hoánh.
-Nói về mức độ thiên tài thì không còn gì rõ ràng hơn những thứ chúa tể kishi đã phô ra trong phần I của naruto: mức độ sáng tạo vô hạn, cốt truyện chặt chẽ, tâm lý nhân vật siêu chuẩn ... Lão (kishi) đã vươn từ một mangaka vô danh tiểu tốt trở thành một trự trong làng mạn họa Phù tang. Há chẳng phải là một kỳ tích tuyệt vời mà nếu không có tài năng thì chẳng bao giờ có sao ?
-Nhưng đó chỉ mới là phần nổi của vì chúa tể toàn năng kishi, điều chúng ta cần quan tâm là phần chìm, là cái xấu xa thâm độc của lão. Ngay từ phần một, lão đã vạch ra một kế hoạch thâm sâu nhằm móc tiền độc giả với hàng loạt skill và trận đấu được phô ra một cách nửa vời. Điều này gây ra một sự ức chế đối với độc giả nhưng không ai dám bỏ truyện vì cốt truyện hấp dẫn đã bù lại sự bức xúc này. Thế là họ chỉ có cách trút nỗi ưu sầu vào game và anime dựa theo truyện, nơi mà họ có thể thấy những thứ chưa được thấy. Và cứ một đĩa game đc bán, túi của kishi lại nặng thêm. Ai lại chẳng muốn xem Khi Kis quần nhau với Suigetsu thì mọi chuyện sẽ thế nào, đúng là ghê gớm thay.
-Chưa hết, qua phần II, sau khi đã dồn hết tinh hoa vào phần I, cảm thấy rằng fan sẽ không bị lừa bởi những chiêu cũ mèm kia, hắn liền vạch ngay ra một kế hoạch mới với con át chủ bài : sặc bựa. Bằng cách sử dụng một con gián mang dịch bệnh có tên là "bựa" đến giết chết những thiên tài trong truyện như oro, Dei, Ita, hắn buộc mọi người phải xem diễn biến truyện để ... tìm chi tiết chửi cái thằng não phẳng kia. Một lần nữa, game lại là giải pháp vô đối để xoa dịu những cơn căm phần của fan khi giúp họ thấy dei hay oro cho banh xác cháu sặc. Quả là một sự tính toán đầy mưu mô: truyện vẫn giữ đc người xem, game vẫn bán chạy, đúng là thiên tài của mọi thiên tài.
-Còn rất nhiều rất nhiều cái gian manh khác của lão tướng này, ví dụ như biện pháp moi tiền từ độc giải shounen-ai (chủ yếu là nữ) mà vẫn chưa đưa ra kết cục chắc chắn về em Hinata hay biện pháp gài hàng xoay chuyển cốt truyện làm độc giả tức tối (vụ cho kak nói chuyện với cha, anh Bát thoát khỏi căn bệnh bựa bằng một cái đuôi), vân vân. Tuy nhiên, chỉ cần nói sơ qua như vậy cũng đủ để nói lên bản chất xấu xa thâm độc của kishi rồi.
Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy vote ngay cho kishi, biết đâu ngày nào đó bạn sẽ có được trình độ thượng thừa như ngài ấy, tiền cứ gọi là đếm không xuể nhá
