Naruto FC [Shichibi - The 7th Tailed beast]

Bình chọn cho nhân vật nữ bạn muốn ... nhất trong Naruto


  • Total voters
    141
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
khai thật đi Primera.

mi là clone của tên nào vào phá hoại :-"
 
thôi hết thuốc rồi, dịch cúm não đấy, thôi thì hắn muốn sủa thì cứ để hắn tự nhiên, chắc là đi loanh quanh lên 5th đó mà, bạn này hình như thậm chí còn có vẻ như tâm thần phân liệt nữa, không nhớ mình nói cái gì luôn :-o
Chỗ này không phải là chỗ để khoe dốt ! Đi giùm con nhờ !
ps: mãi quăng tạ mà quên mất hôm nay là thứ 5 rồi...vẫn chưa có xì poi rõ ràng, chắc tuần này khỏi xem xì poi cho nó hấp dẫn :d
 
Sao cái gã Primera này cứ quote bài mình hoài vậy? :-w

Con worm kia, hâm mộ ta quá hả? ;;)

Có cần ít tiền mua thuốc về trị não hem? ;))

camlaymuathuoc.jpg


Mà nên nhớ đây là đâu nhá Primera :x

stop_dogs.jpg
 
thôi, cãi nhau vậy đủ rồi. À quên vụ Hashimara tui nói lần trước cũng ko phải, Senju mới đúng :)) nghĩ là Senju mà lại viết ra cái kia
@Primera : ở đây toàn những người đã đọc Nar kỹ đến từng chi tiết, nếu có 1 điều gì đó bạn muốn bàn luận thì nên cho cụm từ "theo tôi thì..." hay "tôi nghĩ là...", "có thể..." thì lễ độ hơn. Ít ra nói sai thì người ta cũng ko bực mình....đây thì sai hẳn mà còn chửi bới người khác. Thế thì sao tiến bộ đc :|
 
mọi ngừoi cẩn thận nhá , đừng quá khích quá tay , bị 5[] thì ko hay đó
xem cái xì boi thì có lẽ Nag đã quyết tâm cải chính quy tà rồi =)) phen này sẽ có thằng chết thằng bị thương .Nar thì sức tàn lực kiệt , còn Nag thì suy yếu trầm trọng , có lẽ Konan cũng sẽ chết vài chap nữa vì bảo vệ Nag thôi =)) ( các bác hâm mộ Big bốp đừng ném tạ nhá , suy đóan chờ chap mới thôi )
 
thôi , đừng có lên án cái bạn Pờ rờ y ấy nữa , bạn ấy thờ cúng thằng Sặc bại não phản thầy , từng muốn giết bạn , giết thầy( hay là nuốt thầy ta?) , phản anh , phản làng ,bị Mod nó xài thấy rõ mà còn dong dỏng cái mồm nói dek phải là con tốt(hay tg tự vậy) nói chung là đủ thứ , mà bạn ấy đã thờ thằng như thế này , thì từ đó cũng dễ suy ra bạn ấy là người như thế nào, chúng ta hãy vì thế mà đừng quan tâm đến bạn ấy ,xem như đó là chút lòng từ bi cho những thằng nào thờ trúng cái thằng Sặc
P/s: sao cái trang màu vẽ naruto xấu thế nhỉ , fan vẽ à???
 
Hình như bạn ấy mới lập nick nên chưa kịp nhớ cái nick của mình
Nên nhìn bài viết của mình mà tưởng của thằng dở người nào đấy =))
 
Thông tin cập nhập thêm : Pain thực ra là bạn thân của 1 Akatsuki cũ tên là Rain - chắc thấy Bi-rain nổi tiếng muốn bắt chước , do anh này tự cho mình là ninja pro nhất làng mưa nên phải đặt 1 cái tên nào đó ấn tượng gắn với ngôi làng , dù đã vắt óc quay tay suốt 1 ngày anh vẫn không nghĩ ra cái tên nào hơn "Rain" , Rain vốn là 1 thành viên Akat ăn hại không kém gì Tobi . Năng lực đặc biệt của Rain có lẽ là nói nhảm , ca thán về sự bất công hỗn loạn của thế giới làm cho đối thủ chán chường cóc muốn đánh đấm gì nữa , có lẽ vì thế mà anh chưa bao giờ bị đánh bại và từng được dán mác Invincible . Mặc dù có bản tính trời đánh như vậy nhưng Nagato rất hâm mộ Rain , có lẽ vì cả 2 cùng mắc 1 căn bệnh nan y mà lúc bấy giờ được gọi là "Hiện tượng tiêu biến không dấu vết của não" nên dễ thông cảm với nhau . Nagato khẳng định Rain chính là người có thể thay đổi thế giới này . Anh Rain này còn sở thích rất cool pro là đứng dưới mưa diễn thuyết cho đến khi nước chảy ướt sịp mới chịu thôi . Cho đến 1 ngày khi anh đụng độ Hanzo , vì Hanzo đội mũ bảo hiểm nên không nghe thấy Rain lảm nhảm gì hết nhưng vì đứng lâu dưới mưa nên Hanzo lỡ hắt xì 1 cái , nào ngờ anh Rain bị văng xa hàng mét , rơi thẳng ra giữa quốc lộ bị xe tải cán chết ngay tại chỗ . Sau sự kiện đó , Nagato vô cùng đau buồn , anh xóc lọ suốt ngày đêm mà vẫn không vợi được nỗi nhớ bạn , cuối cùng anh đắm chìm trong sự thù hằn mù quáng , đặt nickname là Pain cho cool lại vừa gần với nickname của Rain , và anh quyết tâm đi trả thù + gieo rắc kinh hoàng trên toàn thế giới bằng thứ suy luận nhảm nhí của Rain , vì Pain đã quyết tâm thực hiện nốt di nguyện cao đẹp của bạn mình : cho cả thế giới biết thế nào là Piss . Thật là 1 câu chuyện cảm động .

Lạy đấng Allah vĩ đại =)) =)).
 
Thông tin cập nhập thêm : Pain thực ra là bạn thân của 1 Akatsuki cũ tên là Rain - chắc thấy Bi-rain nổi tiếng muốn bắt chước , do anh này tự cho mình là ninja pro nhất làng mưa nên phải đặt 1 cái tên nào đó ấn tượng gắn với ngôi làng , dù đã vắt óc quay tay suốt 1 ngày anh vẫn không nghĩ ra cái tên nào hơn "Rain" , Rain vốn là 1 thành viên Akat ăn hại không kém gì Tobi . Năng lực đặc biệt của Rain có lẽ là nói nhảm , ca thán về sự bất công hỗn loạn của thế giới làm cho đối thủ chán chường cóc muốn đánh đấm gì nữa , có lẽ vì thế mà anh chưa bao giờ bị đánh bại và từng được dán mác Invincible . Mặc dù có bản tính trời đánh như vậy nhưng Nagato rất hâm mộ Rain , có lẽ vì cả 2 cùng mắc 1 căn bệnh nan y mà lúc bấy giờ được gọi là "Hiện tượng tiêu biến không dấu vết của não" nên dễ thông cảm với nhau . Nagato khẳng định Rain chính là người có thể thay đổi thế giới này . Anh Rain này còn sở thích rất cool pro là đứng dưới mưa diễn thuyết cho đến khi nước chảy ướt sịp mới chịu thôi . Cho đến 1 ngày khi anh đụng độ Hanzo , vì Hanzo đội mũ bảo hiểm nên không nghe thấy Rain lảm nhảm gì hết nhưng vì đứng lâu dưới mưa nên Hanzo lỡ hắt xì 1 cái , nào ngờ anh Rain bị văng xa hàng mét , rơi thẳng ra giữa quốc lộ bị xe tải cán chết ngay tại chỗ . Sau sự kiện đó , Nagato vô cùng đau buồn , anh xóc lọ suốt ngày đêm mà vẫn không vợi được nỗi nhớ bạn , cuối cùng anh đắm chìm trong sự thù hằn mù quáng , đặt nickname là Pain cho cool lại vừa gần với nickname của Rain , và anh quyết tâm đi trả thù + gieo rắc kinh hoàng trên toàn thế giới bằng thứ suy luận nhảm nhí của Rain , vì Pain đã quyết tâm thực hiện nốt di nguyện cao đẹp của bạn mình : cho cả thế giới biết thế nào là Piss . Thật là 1 câu chuyện cảm động .
Ôi my god .
=))
Hâm mộ :D
 
=)) =))
vào cái topic này toàn sặc không reply được =))
 
Chưa post bài nào trong cái topic này nhưng vì cái bạn pi pi gì đó, cho phép tớ nhảy vào ăn hôi 1 bài nhé :">
 
Chưa post bài nào trong cái topic này nhưng vì cái bạn pi pi gì đó, cho phép tớ nhảy vào ăn hôi 1 bài nhé :">

Hôi cái gì thì hôi đi, nói suông thế à :-w Primera nổi tiếng thật.
Btw, cái bài về Pain văn phong đúng kiều quay tay óc tưởng tượng ở đây.
 
Chưa post bài nào trong cái topic này nhưng vì cái bạn pi pi gì đó, cho phép tớ nhảy vào ăn hôi 1 bài nhé :">

Chài tiếng lành của bạn Primera đồn xa wá nhỉ ;))

Thông tin cập nhập thêm : Pain thực ra là bạn thân của 1 Akatsuki cũ tên là Rain - chắc thấy Bi-rain nổi tiếng muốn bắt chước , do anh này tự cho mình là ninja pro nhất làng mưa nên phải đặt 1 cái tên nào đó ấn tượng gắn với ngôi làng , dù đã vắt óc quay tay suốt 1 ngày anh vẫn không nghĩ ra cái tên nào hơn "Rain" , Rain vốn là 1 thành viên Akat ăn hại không kém gì Tobi . Năng lực đặc biệt của Rain có lẽ là nói nhảm , ca thán về sự bất công hỗn loạn của thế giới làm cho đối thủ chán chường cóc muốn đánh đấm gì nữa , có lẽ vì thế mà anh chưa bao giờ bị đánh bại và từng được dán mác Invincible . Mặc dù có bản tính trời đánh như vậy nhưng Nagato rất hâm mộ Rain , có lẽ vì cả 2 cùng mắc 1 căn bệnh nan y mà lúc bấy giờ được gọi là "Hiện tượng tiêu biến không dấu vết của não" nên dễ thông cảm với nhau . Nagato khẳng định Rain chính là người có thể thay đổi thế giới này . Anh Rain này còn sở thích rất cool pro là đứng dưới mưa diễn thuyết cho đến khi nước chảy ướt sịp mới chịu thôi . Cho đến 1 ngày khi anh đụng độ Hanzo , vì Hanzo đội mũ bảo hiểm nên không nghe thấy Rain lảm nhảm gì hết nhưng vì đứng lâu dưới mưa nên Hanzo lỡ hắt xì 1 cái , nào ngờ anh Rain bị văng xa hàng mét , rơi thẳng ra giữa quốc lộ bị xe tải cán chết ngay tại chỗ . Sau sự kiện đó , Nagato vô cùng đau buồn , anh xóc lọ suốt ngày đêm mà vẫn không vợi được nỗi nhớ bạn , cuối cùng anh đắm chìm trong sự thù hằn mù quáng , đặt nickname là Pain cho cool lại vừa gần với nickname của Rain , và anh quyết tâm đi trả thù + gieo rắc kinh hoàng trên toàn thế giới bằng thứ suy luận nhảm nhí của Rain , vì Pain đã quyết tâm thực hiện nốt di nguyện cao đẹp của bạn mình : cho cả thế giới biết thế nào là Piss . Thật là 1 câu chuyện cảm đông.

housefacepalm.jpg
 
Cái này gọi là tiếng L` đồn xa ;))
Thông tin cập nhập thêm : Pain thực ra là bạn thân của 1 Akatsuki cũ tên là Rain - chắc thấy Bi-rain nổi tiếng muốn bắt chước , do anh này tự cho mình là ninja pro nhất làng mưa nên phải đặt 1 cái tên nào đó ấn tượng gắn với ngôi làng , dù đã vắt óc quay tay suốt 1 ngày anh vẫn không nghĩ ra cái tên nào hơn "Rain" , Rain vốn là 1 thành viên Akat ăn hại không kém gì Tobi . Năng lực đặc biệt của Rain có lẽ là nói nhảm , ca thán về sự bất công hỗn loạn của thế giới làm cho đối thủ chán chường cóc muốn đánh đấm gì nữa , có lẽ vì thế mà anh chưa bao giờ bị đánh bại và từng được dán mác Invincible . Mặc dù có bản tính trời đánh như vậy nhưng Nagato rất hâm mộ Rain , có lẽ vì cả 2 cùng mắc 1 căn bệnh nan y mà lúc bấy giờ được gọi là "Hiện tượng tiêu biến không dấu vết của não" nên dễ thông cảm với nhau . Nagato khẳng định Rain chính là người có thể thay đổi thế giới này . Anh Rain này còn sở thích rất cool pro là đứng dưới mưa diễn thuyết cho đến khi nước chảy ướt sịp mới chịu thôi . Cho đến 1 ngày khi anh đụng độ Hanzo , vì Hanzo đội mũ bảo hiểm nên không nghe thấy Rain lảm nhảm gì hết nhưng vì đứng lâu dưới mưa nên Hanzo lỡ hắt xì 1 cái , nào ngờ anh Rain bị văng xa hàng mét , rơi thẳng ra giữa quốc lộ bị xe tải cán chết ngay tại chỗ . Sau sự kiện đó , Nagato vô cùng đau buồn , anh xóc lọ suốt ngày đêm mà vẫn không vợi được nỗi nhớ bạn , cuối cùng anh đắm chìm trong sự thù hằn mù quáng , đặt nickname là Pain cho cool lại vừa gần với nickname của Rain , và anh quyết tâm đi trả thù + gieo rắc kinh hoàng trên toàn thế giới bằng thứ suy luận nhảm nhí của Rain , vì Pain đã quyết tâm thực hiện nốt di nguyện cao đẹp của bạn mình : cho cả thế giới biết thế nào là Piss . Thật là 1 câu chuyện cảm động .
Amen amen, bác nào trong Nar FC của mình tung chiêu gớm thế =)) chỉ có dân GVN ta mới có thể sáng tạo vậy =)) lạy chúa cứu thế, đức Phật từ bi ơi =))
 
Lạc Đề hết rồi kìa =.=!

Đợi spoil sao mà dài lê thê thế nhỉ =.=!

ước gì ra 1 lúc chục Chap có phải là sướng không:|
 
Ra 1 lúc nhiều thế hết sạch vốn liếng cho mấy lần sau thì còn sung sướng gì nữa. Ra từ từ từng chặp 1 mới hay chứ.
 
Bi h là 22h30', bạn Primera vẫn chưa lên =((

Bao h bạn lên thì nhớ quote bài tớ típ nhá ;))

Có gì sáng mai tớ sẽ tặng lại vài tấm hình làm kỷ niệm :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top