Cháu Sặc đến lúc dẫm phải sh!t chó mới phát hiện ra mìn chôn dưới đất , cụ thể muốn di chuyển để tránh thì cũng phải đủ nhanh , vừa mới vỗ cánh đã bị ăn đạn rồi thì vào rừng mà làm j , cùng lắm để Dei bay lên cao hơn và thổi thêm vài quả C2 cho tan nát cánh rừng thôi
Chứ ngay từ đầu cháu nó nhìn thấy mìn rồi lại còn phân vân tự hỏi :"Đống cức ấy đâu nhỉ" , rồi tự ý đạp lên thì thật trình tự vả vào mặt của Kishi hơi cao
Cũng tại cháu Sặc sĩ diện ngu , nếu nó chịu khó tập thêm cả Độn thổ thì chui mie xuống đất rồi lựa cơ đánh lén , hoặc ko thì té ra chỗ có địa hình tốt hơn , đặng mà dạng cánh không chiến
Lúc đầu thì Dei có lợi , hết hiệp 1 lại thành ra te tua , nhưng trận này rốt cuộc do khắc hệ nên có đánh kiểu j cũng chỉ cùng kết quả , thằng Sặc nó cứ xài chidori xọc hết quả này đến quả khác , bom bị vô hiệu thì Dei chỉ có nc lao vào cân thể thuật với nó
Cái vụ nổ Dei thì có thể có giả thiết là do bạn Sặc dùng skill hồi phục liên tục của Oro nên buff máu liên tục qua đc 10s đầu của vụ nổ , và vụ nổ của Dei là ra dam liên tục nên trong 10s đấy giả thiết là Sặc kịp làm mấy trò giời đánh trên , sau đó chỉ việc chui vào miệng Manda , dam còn lại con rắn chịu , Sặc cứ nhẩn nha mà undo summon , mà kể cả thế chakra của nó chắc cũng phải tầm Kis may ra mới đủ
Có thể cụ tổ Mad đã góp công 1 phần để thằng cháu còn sống , có lẽ sau khi chứng kiến quả hàng sharingan tố chất , cụ đã tiếc cái mạng thằng Sặc chăng
Cái này là do thằng Dei ngu thôi, tại vì nếu nó đã tính đứng ngoài tầm nhảy cao của Sặc thì đáng lẽ phải bay cao hẳn lên, làm gì mà chỉ chênh nhau có một thanh kiếm là nhảy tới...........
Có thể nó cũng ko thể bay quá cao vì như thế mất lợi thế quan sát đối thủ , 1 khoảng vừa tầm để tung đòn đủ nhanh và đủ tránh đòn là hợp lý , lúc Dei né 2 cái shuriken thì con rồng ngay trên cái kiếm nên Sặc dễ với tới hơn so với đứng chếch đối thủ , vả lại có thể bạn Sặc ngu đến nỗi ban đầu ko tung hết tầm của Chidori mà chỉ dùng đến 5m làm Dei định sai giới hạn của cái kiếm sét đó