Naruto FC [Yonbi - The 4th Tailed beast]

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi

Your Favourite Duo???;;)

  • Deidara - Sasori The Artist Duo

    Votes: 25 15.2%
  • Hidan - Kakuzu The Immortals#>:)

    Votes: 19 11.6%
  • Ita - Kis một nước một lửa:>

    Votes: 58 35.4%
  • Neji - Lee Cương Nhu Duo:cool:

    Votes: 10 6.1%
  • Zabuza - Haku Bi Kịch Duo:((

    Votes: 5 3.0%
  • Ma - Pa Sage Duo, Lưỡng Cư Duo, lại còn là vợ chồng luôn;))

    Votes: 11 6.7%
  • Oro - Kabuto Biến Thái Duo

    Votes: 10 6.1%
  • Sakura - Chiyo Tomboy Duo=))

    Votes: 9 5.5%
  • Shika - Chouji Duo từ thời bố

    Votes: 4 2.4%
  • Zetsu - Zetsu Hắc Bạch Duo=))

    Votes: 13 7.9%

  • Total voters
    164
Status
Không mở trả lời sau này.
Sakura , Sặc , Nar 's information :

Sakura (Holy / normal / Buffer) : Từ khi mới bắt đầu nhập học , cô đã được rất nhiều bạn trai để ý tới nhan sắc Bồ tát ghen thua thắm , Thúy Kiều hờn kém xanh của cô . Có thể nói cô thuộc dạng hot dog à quên hot girl trong lớp . Speed , str cô không cao , magic của cô hồi bé cũng chả ai ngước nhìn nhưng look thì vượt trội hơn các bạn gái trong lớp hơn cả .
+ Độ dê của cô cũng không phải thấp . Cô đá lông nheo với sasuke từ hồi mới gặp , tỏ tình với anh từ hồi còn chưa tốt nghiệp cấp 2 . Nhưng thương thay cho cô , tình duyên lận đận mà mãi thằng Sặc nó không chịu hiểu cho .
+ Sau khi Sặc đi theo Tâm Thần orochimaru , tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ , nhưng cô không nản chí , cô liền lợi dụng tình cảm của naruto , nhờ anh đi tìm lại Sặc để 2 người được đoàn tụ nơi chín suối nhưng đáng tiếc thay , Sặc vốn đã không còn tính người , nay đến tính dog cũng mất , hắn suýt giết cô . Quá kinh hoàng vì sự "bạc tình" của người tình cũ , cô hôn mê hơn 9 tháng 10 ngày .
+ Trong lúc hôn mê , không biết cô đã mơ thấy ác mộng gì mà khi tỉnh dậy Stat "Tỉnh táo" của cô bỗng đạt max . Cô quyết định đi theo giám đốc thẩm mỹ spa Tsunade để theo học ngành tẩm quất mát xa . Chỉ sau vài tháng học , cô đã chữa được lợn lành thành lợn què , người bị gẫy xương toàn thân thành người không xương , thành tích đó cũng là nhờ 1 phần tài tiêm chích khi xưa cô thực tập khi bị Sặc bỏ , cô đã đi theo con đường nghiện hút nhưng may thay cô đã thoát khỏi nàng tiên nâu nhờ chị "Chúc" trong film những ngọn nền trong đêm . Có thể nói , cuộc đời của cô đủ để đạt giải Nô ben liên hoan film "Tình củm" quốc tế


Skill :
_ Cura (Holy)
_ Life (Holy)
_ Esuna (Holy)
_ Haste (Holy)

Trance :
_ Unknow

Nar(Normal) , mới đẻ được bố mẹ cấy DNA của Cửu Vĩ , summon thuộc loại trâu chó made in china . Nar speed tầm thường , magic ngu đừng hỏi nhưng nhờ xem playboy đều từ bé nên "Tinh lực(Str)" cao chót vót , nhờ đó mà lĩnh hội được tài thuật của Dê già , các thuật mà hiếm ai có thể dê được = để mà học nên giờ đã Khôn hơn rất nhiều , anh từ 1 thằng học sinh cá biệt học lực yếu còn không tới đã update lên thành 1 hero của làng toàn diện về mọi mặt nhưng trí thông minh thì mùa quít mới khá lên nổi .

Skill của Nar :
_ Phân Thân (Normal skill)
_ Summon God Frog (Summon skill)
_ Sexy no jutsu (ultima skill , unstudy-able)
_ RaXemGan (Unknow)
_ Unknow skill (From Itachi)

Trance :
_ Sad mode
_ Cửu Vĩ - mode
_ Niềm Tin - mode (???)

Sặc(Lighting / Fire / Dark) là 1 tài năng của làng , Sặc trên thông Thiên lôi dưới tường địa tạng . Học 1 hiểu 10 , đáng lẽ là 11 nhưng anh khinh không thèm hiểu . Speed , magic của anh thuộc loại Vip trong làng , str anh kém nhưng nhờ Look của anh cao nên chỉ cần hất tóc 1 cái thì Thị Nở thị mầu đuổi theo anh nhiều đến nỗi dùng xe hót rác chứa cũng không xuể .
+ Sinh ra đã là người uchiha , 1 bang hội có tiền sử bệnh "Giỏi" lâu đời nên tiếng tăm anh thì đến con chó nghe đến cũng phải giật mình kinh hãi . Lên lớp 3 đã thuộc hằng đẳng thức , làu làu pytago , anh chỉ chịu thua duy nhất 1 môn học khó nhất thời bấy giờ đó là Bảng Cửu Chương .
+ Tiếc thay bi kịch xảy ra , bố mẹ và người uchiha bỗng thăng hoa hết , manh mối duy nhất để lại chỉ là 1 mảnh giấy bí ẩn : " Itachi đã giết chóc ở đây , lmao " . Từ đó , Sặc càng được các bạn gái để ý vì hoàn cảnh gia đình còn mùi mẫn hơn cả film Hàn Quốc .
+ Sau khi biết được kẻ giết hại uchiha , anh quyết định lên rừng xuống biển , gặp hết Long Vương , konan đến kiện ông trời nhưng vẫn không thể tìm ra itachi . Cuối cùng , anh bỏ làng đi với chủ trại tâm thần làng âm thanh orochimaru . Sau khi nhập trại , nhờ thông qua orochimaru , thành viên của hội tâm thần giải phóng điện biên akatsuki khét tiếng thời bấy giờ mà anh tìm được itachi , sau 1 màn ôm hôn mùi mẫn , Sặc đã ngộ sát anh mình .
+ Bạn cùng phòng của itachi , mister 1 mắt đã kể lại 1 câu chuyện cổ tích về itachi cho Sặc nghe , nghe xong , Sặc rú lên đau đớn , miệng sùi bọt mép , đầu lắc liên tục và bất tỉnh . Sau khi tỉnh dậy , anh quyết định quay trở về phá làng lá . ĐỘ Chí Phèo và bẩn Bựa của anh đạt Max +

skill :
_ Ảo thuật phun lửa (Fire skill)
_ Chim Ri - Chidori (Lighting skill)
_ Ama (75% Dark còn 25% còn lại là gì ??? )
_ summon Orochimaru

Trance :
_ Chí Phèo - mode + Bựa - mode
 
vẫn chưa thấy nar có chiêu gì imba,được cái shuriken may lắm ngang cơ với chidory,sage mode thì chỉ buff streng chứ không có gì đặc biệt.Không biết có phải tác giả build nar pure streng không mà nghèo skill thế không biết.::(
 
nói chugn Kishi xây dựng char còn rất là quan liêu, giờ vẫn ko biết Hidan, Neji, Shika và Choji hệ gì :D
 
Có mỗi mấy chiêu mà Nar xài hoài thế không biết,còn Sặc cứ thấy mấy chap là lại ra một kiểu Sharingan, kiểu này chẳng hiểu bác Kishi muốn Nar đấu với Sặc thế nào nhỉ;;)
 
được cái shuriken may lắm ngang cơ với chidory
bác có bị sao ko vậy, từ hồi phần 1 đã nói là rasengan hoàn toàn mạnh hơn chidori, lúc trên sân thượng bệnh viện kak đã nói nếu không ngăn lại thì lúc đó sas đã về gặp ba má nó rồi , còn ở thác nước xem kĩ thì Nar đã nương tay cho quả chạm đầu tiên của 2 cục , chạm lầ n2 thì chưa biết nguyên nhân tại sao , có thể là charka oro lúc ấy mạnh hơn cửu đại gia 1 đuôi chăng???
Còn rasenshuriken thì khỏi bàn , mang ele phong , ma phong khắc với lôi , chạm nhau không biết raikiri đụng đc vao quả cầu trung tâm chưa nữa mà nói đến chidori
 
nhớ có đọc đâu đó nhà naru hệ thổ thì phải,hình như chap kaka dạy shuriken ý.
skill xài thế đủ rồi.chuyện này nói mãi mà chả đi tới đâu
 
Có mỗi mấy chiêu mà Nar xài hoài thế không biết,còn Sặc cứ thấy mấy chap là lại ra một kiểu Sharingan, kiểu này chẳng hiểu bác Kishi muốn Nar đấu với Sặc thế nào nhỉ;;)

đánh nhau Nar lôi anh em họ hàng ra làm bia đỡ đạn, Sặc hết charka thì Nar sage mode bay vào abc xyz => thắng...=))
 
bác có bị sao ko vậy, từ hồi phần 1 đã nói là rasengan hoàn toàn mạnh hơn chidori, lúc trên sân thượng bệnh viện kak đã nói nếu không ngăn lại thì lúc đó sas đã về gặp ba má nó rồi , còn ở thác nước xem kĩ thì Nar đã nương tay cho quả chạm đầu tiên của 2 cục , chạm lầ n2 thì chưa biết nguyên nhân tại sao , có thể là charka oro lúc ấy mạnh hơn cửu đại gia 1 đuôi chăng???
Còn rasenshuriken thì khỏi bàn , mang ele phong , ma phong khắc với lôi , chạm nhau không biết raikiri đụng đc vao quả cầu trung tâm chưa nữa mà nói đến chidori

Rasengan bằng Chidori thôi ,2 chiêu cùng cấp A,lúc trên sân thựong Jiraiya cũng nói 2 chiêu là "bên tám lạng người nửa cân" mà,và sau đó 2 thằng Sas với Nar cũng clash 2 chiêu mấy lần cũng bất phân thắng bại.

Mà nếu Rasengan mà mạnh hơn Chidori thật thì Kak đúng là "ngu" khi ko xài Rasengan mà lại chế ra "Chidori" =))

nhớ có đọc đâu đó nhà naru hệ thổ thì phải,hình như chap kaka dạy shuriken ý.

Naruto hệ Wind.

Còn về 1 số char ko rõ element thì có lẽ là mấy char đó chỉ xài thuật bình thường ko dùng đến nature manipulation.
 
kiểu này chẳng hiểu bác Kishi muốn Nar đấu với Sặc thế nào nhỉ
nếu Kishi nhân đạo thì cho Sặc bắt chước Ita, xả thân vì đại nghĩa, ko thì như Oro, thân tàn ma dại :D
 
vẫn chưa thấy nar có chiêu gì imba,được cái shuriken may lắm ngang cơ với chidory,sage mode thì chỉ buff streng chứ không có gì đặc biệt.Không biết có phải tác giả build nar pure streng không mà nghèo skill thế không biết.

8-} mới có vậy mà fan đã kêu ầm lên rồi, muốn sao nữa 8-}. Shuriken mà ngang với chidori à 8-}, bình thường đã hơn, giờ thêm sage mode vào chọi được nữa mà ngang à 8-}.

Có mỗi mấy chiêu mà Nar xài hoài thế không biết,còn Sặc cứ thấy mấy chap là lại ra một kiểu Sharingan, kiểu này chẳng hiểu bác Kishi muốn Nar đấu với Sặc thế nào nhỉ

Đụng khắc biết ;)), xài cho lắm vào mốt cũng mù thôi, đợi nó mù rồi ra táng nó ---> win :-". Mà ảo thuật có ảnh hưởng tới clone ko nhỉ, ví dụ clone dính ảo thuật --> biến mất --> thằng thật dính ảo thuật luôn :)).
 
8-} Mà ảo thuật có ảnh hưởng tới clone ko nhỉ, ví dụ clone dính ảo thuật --> biến mất --> thằng thật dính ảo thuật luôn :)).

No.

Trận Kak & Ita 30% là biết :'>
 
Mấy cái đó thuộc về huyết kế giới hạn cả,ko phân hệ gì cả.:'>

Hơ, nên phân biệt giữa bí thuật của gia tộc và hkgh nhé 8-}. Những thuật của bọn Shika chưa bao giờ đc công nhận là hkgh cả, ngay cả khi Nar hỏi Kak thì nếu là hkgh tội gì Kak không nói mà lại phải để thằng bé lọan óc "suy nghĩ sau" chứ =))

Đang nghi là cháu Sặc giờ mà gặp Nar là vẹo đấy chứ lại còn thắng nổi :)). À mà chiêu Kirin của nó cũng đc xếp rank S đấy, có lẽ cũng đú đc với Rasen shuriken, nhưng mà Kirin xài 1 phát là tịt ngòi hết chakra, trong khi Nar chơi vài quả vẫn khỏe như thường =))
 
H còn có ng bảo Shuriken ngang với chidori , cái trò chidori của Sặc chỉ giỏi nếu nó biến thành laze bắn đc từ xa đối phg ko né đc mới tiêu mạng chứ chẳng có chiêu nào của Sặc ngang đc Shuriken cả , tính cả cái Ama bựa đời của nó , chỉ có Kirin có độ công phá tạm coi là ngang đc Shuriken nhưng cái trò đó lằng nhằng vl , có cảm giác nó chỉ hoành tráng chứ đánh nhau thật có ai để đối thủ chuẩn bị kỹ lưỡng thế ko nhỉ .

Còn 1 điểm , Sặc xài chakra 1 tí là ói máu vì mệt , h Nar có cái trò hack chakra kiểu này đến Mad cũng bó tay , tốc độ của Nar thì đã thấy rồi đấy , đến Anbu cũng khó bì nhá , vả lại h anh Nar chơi cái trò cho clone ra rape để anh ấy quay phim thế này khó đỡ lắm ...

Sặc chỉ có hy vọng vào gen thôi , mà cái trò gen của 2 ae nhà nó bực cả mình , lắm trận đánh nhau tưởng hoành tráng hóa ra toàn illusion , vào trận đọ mắt cái - phân thắng bại , nhạt , may mà chết bớt anh Ita .
 
Rasengan bằng Chidori thôi ,2 chiêu cùng cấp A,lúc trên sân thựong Jiraiya cũng nói 2 chiêu là "bên tám lạng người nửa cân" mà,và sau đó 2 thằng Sas với Nar cũng clash 2 chiêu mấy lần cũng bất phân thắng bại.

Mà nếu Rasengan mà mạnh hơn Chidori thật thì Kak đúng là "ngu" khi ko xài Rasengan mà lại chế ra "Chidori"

Nếu Chidori nhắm trúng tim thì chết là chắc ;)), còn móc hụt thì cùng lắm là 1 cái lỗ trên người, chả chết được ;)). Rasegan mà chạm người thử xem ;)), xoáy cho giống như cái bồn nước đó :-".

HKGH là khả năng kết hợp 2 thuộc tính tạo thành thuộc tính mới, mấy chiêu của Shika đâu phải HKGH. Mà đến giờ Kishi cũng chưa giải thích nhỉ ;)).

Đang nghi là cháu Sặc giờ mà gặp Nar là vẹo đấy chứ lại còn thắng nổi . À mà chiêu Kirin của nó cũng đc xếp rank S đấy, có lẽ cũng đú đc với Rasen shuriken, nhưng mà Kirin xài 1 phát là tịt ngòi hết chakra, trong khi Nar chơi vài quả vẫn khỏe như thường

Cứ giấu vài cái clone ở nhiều nơi, hết sage mode lại biến tiếp :-", chấp nguyên cả team "ruồi bay" với điều kiện éo chơi ảo thuật :">, (mà cũng có bí kíp của Itachi để lại rồi ;))), thôi thì chấp chơi ảo thuật luôn =)). Đánh ko lại thì lôi anh Cửu ra đập bọn nó =)).
 
thuật của ba gia đình Shika, Chouji với Shino chính là huyết kế giới hạn đấy. HKGH không nhất thiết phải là kết hợp hai nguyên tố tạo ra nguyên tố mới. nó là năng lực đặc biệt chỉ có 1 clan có.
 
thuật của ba gia đình Shika, Chouji với Shino chính là huyết kế giới hạn đấy. HKGH không nhất thiết phải là kết hợp hai nguyên tố tạo ra nguyên tố mới. nó là năng lực đặc biệt chỉ có 1 clan có.
Tứng đc nghe ông già Shika bảo trong trận vạng nhau với bọn lính tôm của anh Oro là: "Bí thuật có 1 không 2 của gia tộc Nara làng Lá"... có phân biệt đc bí thuật, cấm thuật và HKGH không thế :))
 
thuật của ba gia đình Shika, Chouji với Shino chính là huyết kế giới hạn đấy. HKGH không nhất thiết phải là kết hợp hai nguyên tố tạo ra nguyên tố mới. nó là năng lực đặc biệt chỉ có 1 clan có.

Ghê thật :|, cả Kishi mà ông này cũng cãi được :|. Kiếm lại khúc Kakashi hướng dẫn Nar về mấy cái thuộc tính Kak có định nghĩa HKGH đấy :|. Mà khỏi kiếm, đây này, giờ nói chuyện cứ phải đưa dẫn chứng, khỏi cãi :-".

http://www.onemanga.com/Naruto/316/07/

http://www.onemanga.com/Naruto/316/08/

Xem lại đi ==".
 
tốc độ của nar ko phải "ANBU cũng khó bì" nữa đâu, beyond godlike rồi đó, nhớ đoạn nar đánh anh 3 đầu 6 tay ko, từ trên đầu của bunta mà chỉ trong khoảnh khắc đã đánh tan anh ấy với 1 cục rasengan ko biết luyện từ lúc nào:o
rồi còn cả đoạn đánh 3 con summon và anh ma béo nữa, tất cả các hành động quăng con tê giác lên, quăng con cho với con trâu lên, 3 con cóc bự xiên chả 3 con summon và KO anh béo đều diễn ra rất nhanh, con tê giác chưa bay lên đến đỉnh parabol thì mọi chuyện đã xong rồi:))
kiểu này sắp tới sẽ có thêm huyền thoại "Orange Flash" nữa đây:'>
mới có RAW thôi anh em đọc cho đỡ ghiền vậy;)) 7MB
http://media2.mangahelpers.com/down...bab76d6cb1b71911/4982a963/10471/naruto433.rar
vụ HKGH tớ nghĩ là những thứ di truyền như khả năng tạo xương hay mấy cái doujutsu bựa có lẽ là ko phải là element j` hết:'> cho nên rõ ràng kết hợp đc element thì là HKGH, nhưng ko có nghĩa là ko kết hợp thì ko phải HK.
mấy thuật của 3 nhà ino-shika-chou là bí thuật, kiểu phở bò gia truyền, chứ hok phải hk đâu:'>
 
kak khẳng định là rasen mạnh hơn chido rồi , ngay cả thùng nước cũng đã nói lên điều đó...chidori là do kak sáng tạo ra thì kak phải xài chứ , rasen kak cũng đâu có dể gì tạo ra được, hàng mình ko xài xài hàng người khác làm gì
 
do rasen hao nhiều chara wa nên kak mới phại tạo ra chido để tự sướng
mấy cái thuật nhà ino-shika-chou thấy tụi trẻ hồi bé đã xài bập bõm roài ..chả lẽ tụi nó toàn thần đồng =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top