Naruto[ichibi-1st beasttail]

Status
Không mở trả lời sau này.
mưa mà nó kiếm ra đc cũng tài
người có khả năng tìm kiếm là konan chứ ko phải pain
và đó là ở làng mưa sân nhà của konan
còn đây là làng lá cơ mà
Konan có khả năng tìm kiếm còn Pain thì có khả năng... phát hiện mục tiêu chăng? ;))
Với cả, làng của ai ko biết, nhưng mưa là của nó! :'>
Kể ra Uchiha Clan cũng mạt vận quá, Mad thì già rồi, cuối cùng thế nào chẳng bị Kishi tuyên án tử hình => Và Uchiha Clan chắc sẽ còn lại duy nhất thằng Sặc, trớ trêu thay lại là thằng ngu nhất tộc! => Trc đây tộc này đc tiếng tinh anh nhất thì từ đời Sặc trở đi sẽ đc tiếng là tộc người ngu nhất! =))
 
đã xác định chết bỏ thì cứ a lông xô ào ra hết 1 lượt có phải hay ko
thằng nào sống sót chạy về hồi sức tí ra đánh tiếp, đánh nhiều người 1 lúc nó thổi bay hết
 
Cho đám Chakra ít, evade cao, skill cao như Kakashi ra Tank, quấy rối Pain với Konan. Còn đám nhiều chakra nhưng Evade thấp đứng đằng sau charge rồi nuke.
Đám có skill hỗ trợ giảm evade, heal hay scan thì đứng hàng cuối cùng, buff liên tục.
Pain có là Sặc mới thắng nổi :lol:
 
Vẫn biết cái trò hóa "chaos" của main char nhưng lần này đúng là xin lỗi ... đé0 thể đỡ đc đến cả Songoku lúc hóa thành super seiya mà muốn thắng Fide còn phải mất gần 1 chap, đấy là trước đấy 2 thằng xấp xỉ đánh nhau chỉ còn cỡ 1/3 hp thôi đấy nhé đằng này ... 8-}

2 thằng solo nhau, 1 thằng Hp cỡ ... vài triệu, thằng còn lại hp có 1000 thế mà thằng hp 1000 dùng until nhát là đi hết 1 triệu hp đc mới kinh chứ, thế mà cost chỉ là -1 sight range mới tởm chứ (chưa kể cái cục Sh!t này dùng không tốn mana)

Bộ này càng ngày càng thấm nhuần chất ... bựa 8-}
 
Mà thôi nói đến chuyện anh bát làm gì nữa .hãy đoán trận konoha với pain chắcc có nhiều người làng lá hi sinh bởi vì đơn giản là anh pain ko nói chơi với tính cach của ảnh chắc là đứng trước cổng làng lá mà hét bọn konoha ra hết đây :))
 
Tính ra đến giờ boss mạnh nhất là 1st phải ko nhĩ, ông này chấp cả mad với con cửu vĩ mà còn làm thịt gọn, vờ cờ lờ ;))

Nói đúng hơn là Kishi tiên sinh lăng xê ama hay lăng xê thằng cầm thú sas? Vì ama là của Itachi truyền lại cho con cóc ghẻ đó mà.
 
cháy 7 ngày 7 đêm, vậy lúc Mad đại ca tele đi để tránh ama của Sặc thì cục lửa đó đâu rồi????? .
Ai nói no tele đi, mà nó lái cục siêu bựa uchiha madara để đập tắc đấy =))
 
hic, qua ben acc thấy kinh dị quá, cùn càng cùn, ngán càng ngán, ko có giái đoạn tổng xỉ vả, cứ đánh lè tè thế này ngán bỏ xừ, cắt ! :'>
 
khi Sặc đc MS, mình đã thấy cuộc đời bất công rồi, Itachi có MS để làm j...để vì nhiệm vụ mà đối đầu lại với gia tộc, Madara có MS để làm j? Anh ấy có để chấn hưng gia tộc, tuy rằng con đường của anh ấy hơi mù quáng...vậy Sặc có MS để làm j...cái này ko nói là mù quáng như Mad, càng ko nói vì lí tưởng cao đẹp như Itachi, Sặc có chỉ để chứng minh 1 điều " cuối cùng 1 thằng vô tích sự như tao cũng có đc MS, 1 cái MS trên xương máu của thằng anh, 1 cái MS mà đáng ra nó phải làm đc nhiều điều hơn thế, hơn là cái việc càng ngày càng lún sâu vào con đường mù mịt " ....đúng là hết thuốc cho Sặc.
Sặc bựa càng tỏ ra cao giá bao nhiêu thì càng cảm thấy những nhân vật ngày đêm rèn luyện vì mục đích cao đẹp như Itachi, Neji, Naruto, Kak, Jir , Tsu....càng đáng giá biết bao nhiêu. Có thể một số trong số đó không có đc dòng máu Uchiha như Sặc nhưng họ biết xả thân vì lẽ phải, biết xả thân vì đồng đội và biết hy sinh vì làng Lá ! :x
 
hic, qua ben acc thấy kinh dị quá, cùn càng cùn, ngán càng ngán, ko có giái đoạn tổng xỉ vả, cứ đánh lè tè thế này ngán bỏ xừ, cắt !
Tổng xỉ vả thì chúng nó lại bắt đầu gào lên giọng lưỡi của bọn đạo đức giả, ăn nói thâm độc lắm đấy, các bác có đỡ đc ko? ;))
 
Tổng xỉ vả thì chúng nó lại bắt đầu gào lên giọng lưỡi của bọn đạo đức giả, ăn nói thâm độc lắm đấy, các bác có đỡ đc ko? ;))

Xid, tớ mắc khỉ gì phải sợ, hồi xưa cái lũ điên đó qua một lần rồi mà ;)) Chgir lo là mod close topic của anh em bên này thì tội nghiệp chứ nêú chiến bên acc thì "vô tư như nhà sư" :))
hê, mai có chap mới rồi, ko biết chuyện anh bát ra đi có uẩn khúc gì ko đây ::(
 
Đừng nói cao sang gì chính nghĩa, lẽ phải hay blah blah gì đấy, đơn giản những người kia mạnh thật chất, sức mạnh đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, trải qua năm tháng tích tụ mới đạt được thành quả như ngày nay.
Còn anh Sặc, như từ đầu xuất hiện anh được tặng cho cặp Sharingan trứ danh, trí thông minh thiên phú, thầy giỏi, đồng đội tốt ... vì những thứ đó mà anh sinh tự phụ, coi rằng trong chốn này ta là giỏi nhất rồi, chả có thằng nào lại ta được, chẳng khác ếch ngồi đáy giếng.
Nên khi anh vừa ra khỏi miệng giếng là anh lao đao ngay, Ita phẩy tay cái anh nằm bẹp giường ba ngày ba đêm, Naruto trong vòng một tháng xét về mọi mặt đều hơn cả anh từ nhẫn thuật đến sức mạnh.
Rét rồi, anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ vì cái éo gì mà thằng đại dốt Naruto nó tiến bộ nhanh thế,câu trả lời anh có rồi nhưng tự gạt mình, cắp đuôi theo Oro với cái cớ: Nó giúp mình mạnh lên trong thời gian ngắn, tội gì không tận dụng, bọn lắm mồm kia sao hiểu được cái suy nghĩ của bậc tinh anh làng Konoha như ta đây.
Hút cạn máu của Oro rồi anh còn không quên tiễn Oro đi an nghỉ + hôi của.
Đến lúc đánh với Ita xong, giở đủ trò mèo ra rồi mà không lại anh co ro mém tè ra quần, nếu không phải vì mục đích ban đầu của Ita là muốn tằng em mạnh mẽ lên thì anh đã là tro bụi trong gió.
Nhận được MS, biết được tất cả những gì của mình trước giờ là do Ita đành đổi tất cả mang lại thỉ dãnh lên đành đạch như đỉa phải vôi, chối, chối không được thi ăn vạ, ăn vạ chán thì đổ tội lên người khác, làm như từ trước tới nay anh trong sạch, vô tội.
Khi làm nhiệm vụ đầu cho Akat để xóa chứng cứ một thời ngu ngốc của mình anh bị đánh cho lăn lết mạc dù lúc đầu anh rất tự tin, cứ như là chuẩn bị đi ăn cướp kẹo trên tay con nít ấy, lúc gần chết anh lại nhớ tới đồng đội cũ, nhớ tới những người mà khi đi tìm anh anh bảo: tụi bay chả là cái đếch gì của tao, tao tinh anh thế này, bựa thế này mà cần tụi bay àh, biến đi kẻo tính tình tao hay thay đồi như thằng luyện công phải thiến ấy, lúc ấy tao chém chết tụi bay thì đừng trách.
lấy đồng đội cũ làm sức mạnh kích hoạt thuật của Ita từ con mắt mà Ita hi sinh mang lại àm ưứ làm như lúc sinh tử anh đột phá, sáng chế ra thần công.
 
chap mới thì tụi acc còn sung hơn
cứ đà này thì anh bat chết
tụi nó tôn sặc lên chận chân mây
 
Chỉ sợ tụi nó tôn thằng khốn nạn, ti tiện, cặn bã, kí sinh trùng ăn bám xã hội ấy ra ngoài vũ trụ ấy chứ X(
Thể nào cũng sướng : thấy chưa, anh Sặc không cần thằng nào giúp cũng hạ được Bát, chap trước chẳng qua anh ấy lừa tình thôi X(
 
Trẻ em ngày nay tập tự sướng từ sớm quá, phụ huynh ko chăm lo cho đầy đủ riết các em nó cứ thấy Sặc là lên cơn sướng [-(
 
@PETmegaman: Sao bác ko khiêng bài diễn văn của bác sang ACC cho chúng nó đọc mà mát ruột! =))
tụi bay chả là cái đếch gì của tao, tao tinh anh thế này, bựa thế này mà cần tụi bay àh, biến đi kẻo tính tình tao hay thay đồi như thằng luyện công phải thiến ấy, lúc ấy tao chém chết tụi bay thì đừng trách.
Câu này hay!:D
 
Kể ra Uchiha Clan cũng mạt vận quá, Mad thì già rồi, cuối cùng thế nào chẳng bị Kishi tuyên án tử hình => Và Uchiha Clan chắc sẽ còn lại duy nhất thằng Sặc, trớ trêu thay lại là thằng ngu nhất tộc! => Trc đây tộc này đc tiếng tinh anh nhất thì từ đời Sặc trở đi sẽ đc tiếng là tộc người ngu nhất!
Câu nói tuyệt vời :x:x:x, xem xét khả năng cho xuống sign :x.... bạn Sặc đã sinh ra 1 tộc người gọi là Người Ngu si :'>... tộc này thông minh hơn Người Tối Cổ, nhưng ngu hơn Người Tinh Khôn :'>... riêng về khoản Bựa và Bẩn thì tộc này còn hơn cả Người Tối cổ 1 bậc :'>

Thật sự là bất ngờ với kết cục của anh Bát và độ bựa của bạn Sặc. Những tưởng đến nay, bạn đã đạt đến đỉnh cao của sự thối tha trong các nv Manga, nhưng giờ đây, với 1 bước đột phá mới của Kishi, bạn đã vươn lên 1 tầm cao mới :x... Ngôi vị Bựa nhân số 1 Manga sẽ tồn tại ít nhất là vài mươi năm nữa :x... xin chúc mừng bạn :'>

Ai nói no tele đi, mà nó lái cục siêu bựa uchiha madara để đập tắc đấy
Ậy, thất kính thất kình, Mad đại ca của chúng ta có bựa thì cũng đành cam tâm xếp sau bạn Sặc thôi, cám ơn :'>

@Pet: chỉnh sửa lại bài diễn văn cho trau chuốt 1 tý rồi thượng sang tế với các cuồng fan bên ac là ý kiến hay đó bác ạ :'>
 
Konan có khả năng tìm kiếm còn Pain thì có khả năng... phát hiện mục tiêu chăng?
Với cả, làng của ai ko biết, nhưng mưa là của nó!
ita đang nói đến lúc jir vào làng mưa hả
luc đó pain nó làm dừng cơn mưa lại để konan đi tìm chứ có phải pain nó tạo ra mưa để tim đâu ::)
@pet tuyệt bài diễn văn của bác quả là hay :X:X:X
rep bác phát nào
chuốt lại câu văn ah mà cũng chả cần chuốt nữa vác qua bên acc để cái lũ lúc nào cũng đội thằng bựa lên bàn thờ ấy rửa mắt đi bác ::)
cháy 7 ngày 7 đêm, vậy lúc Mad đại ca tele đi để tránh ama của Sặc thì cục lửa đó đâu rồi?????
bt là như thế :| nhưng bị đập tắt thì nó khác chứ :))
Đến lúc đánh với Ita xong, giở đủ trò mèo ra rồi mà không lại anh co ro mém tè ra quần, nếu không phải vì mục đích ban đầu của Ita là muốn tằng em mạnh mẽ lên thì anh đã là tro bụi trong gió.
theo nghiên cứu của lamfox thì nó ra quần rồi nhưng đc kishi cho mưa rớt xuống để che đi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top