Naruto[New topic 5]

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung, ngay từ đầu, Kishi đã XD lên cho nhân vật chính của mình 1 hình ảnh quá ư là vô dụng. Nhưng sau đó lại thần thành hóa nó đến mức cực kì bất hợp lí! Và cuối cùng, tất cả những trận gần đây nó đánh thắng đều là nhờ HỘI ĐỒNG.....thật là đáng thương thay! Chẳng hiểu pp Kishi nghĩ cái gì nữa!
....tớ cũng chẳng hiểu cậu này nghĩ cái gì nữa....:))...chẳng có quái gì là thần thành hóa ở đây cả...tất cả đều hợp lí...còn về vô dụng àh...bó tay...đọc Doraemon chưa,Nobita có giỏi gì ko..:))...đọc truyện như bạn này thì....
Néu muốn biết them chi tiết vô đó mà coi, cả tá lí do cm Sas đau khổ hơn Nar
....lí do c/m Sas đau khổ hơn Nar chỉ đo ở mức tá,còn lí do c/m đo ở hàng trăm...:))...
Shika thì còn nghe đc, chứ Shino thì.......ack.....khắp người toàn bọ với con trùng, nhìn đã muốn ói.....!
..thằng Shino này mạnh lắm...đừng có coi thường....vẫn thắc mắc cái là thằng này nó tắm như thế nào nhỉ....
ể ý thì thấy chính do có đồng đội hỗ trợ nên Nar chưa lần nào phải dốc toàn lực ra đánh nên có lẽ chưa móc chiêu của Jir ra dùng chăng
..có quái đâu mà dùng....=))=))
 
Tuần này không có spoil hả các cậu, hôm nay là thứ 4 rồi còn gì :-/
Ai có spoil thì post lên cho mọi người cùng bàn luận cái nhỉ :'>
 
Nói mới nhớ...còn cu cậu Kisame nữa...ko biết đánh đấm như thế nào?
Để xem,biết đâu cũng là 1 cao thủ dung` clone
Hi vọng Kisame ko die!
Ko thì em cũng die luôn mất, óa óa...
 
nếu Ita die thì ông ko chết,nhưng kis die thì ông chết
sao ko đặt là kis_ita đi
 
nếu Ita die thì ông ko chết,nhưng kis die thì ông chết
sao ko đặt là kis_ita đi
Hừ hừ, em ko fải là ông, nhưng để cho fải fép đã vậy em sẽ gọi anh bằng cháu!
Em thích Kis thì ko muốn anh ta chết là chuyện đương nhiên, đặt tên thế nào kệ em chứ, vô duyên!
 
Thì thế, đằng nào cũng phải phòng thủ, clone hay hok cũng vậy :'>

Chỉ khác cái là bình thường thì làm 1 phát là đc cái rasengan, nar thì phải thêm công và thời gian tạo clone nữa

Trong trạng thái đứng yên chờ cái thằng đệ nó xoáy xoáy thì thủ hoặc nhảy tránh đòn bằng niềm tin à.Trong khi một tay thì có thể vừa nhảy tránh đòn vừa xoáy Rasegan được...Gặp mấy thằng ấp ơ tốc độ chậm ịch thì ko sao,gặp anh nào hệ lôi tốc độ cao ngất ngưởng ra thì vừa bắt đầu đứng lại xoáy nó chém phát vào mặt...
 
giờ nghĩ lại cũng hài,ko hiểu thằng kakuzu nghĩ cái gì khi 2 lần đứng yên đợi ăn thử chiêu rasenshuriken =))

bài học trong manga:cho dù bạn có mạnh đến đâu,khủng đến đâu cũng ko nên đùa với sức mạnh của main char =)) nhất là khi anh ấy mới luyện thành cái gì đó chưa có gì test thử @@
 
Bài học rút ra là : Main char không bao giờ chết :)>- , phong độ của anh ấy có thể là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi :>
 
Ơ buồn cười nhỉ, sao mấy vị cứ thâm thù tớ thế? Ở đây có luật lì thị fan Sas huh? X(
....tớ cũng chẳng hiểu cậu này nghĩ cái gì nữa....:))...chẳng có quái gì là thần thành hóa ở đây cả...tất cả đều hợp lí...còn về vô dụng àh...bó tay...đọc Doraemon chưa,Nobita có giỏi gì ko..:))...đọc truyện như bạn này thì....
---> Ai cần cậu hiểu đâu nhỉ? Hợp lí á? Thế này nhé....lúc thì tốt nghiệp ninza, thằng này làm ko xong , rớt. Ai ngờ vừa ăn cắp đc cuốn sách là luyện đc ngay Kage Bunshin No Jutsu (ngay cả khi nó đẳng cấp hơn hẳn phân thân bt) --> vô lí!
Đang Naruto sao lại lôi Doraemon vào đây? :whew:

....lí do c/m Sas đau khổ hơn Nar chỉ đo ở mức tá,còn lí do c/m đo ở hàng trăm...:))...
---> Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả? AMEN! :devil:
..thằng Shino này mạnh lắm...đừng có coi thường....vẫn thắc mắc cái là thằng này nó tắm như thế nào nhỉ....
---> Thì có ai bảo nó yếu đâu, chỉ là.....ghét mấy con bọ trên người nó.....cứ nghĩ đến hàng ngày, hàng giờ có hàng tỷ con côn trùng đang bò lổm ngổm trong người là thấy ớn!
..có quái đâu mà dùng....=))=))
---> Thế 2 năm nó theo Jir để làm cái gì ếy? Chẳng nhẽ......học viết sách? ;;)

Bài học rút ra là : Main char không bao giờ chết , phong độ của anh ấy có thể là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi
Ùi.....thêm 1 bài học nữa: Hầu như....tất cả các main char trong shounen tính cách chủ yếu của họ là : ĐIÊN, và có khởi đầu quá ư là.....lãng xẹt! Bó tay! :devil:
 


kưa gái : điển hình là xuka , và ngoài ra nó bắn súng rất chi là phờ râu :>
 
Ai ngờ vừa ăn cắp đc cuốn sách là luyện đc ngay Kage Bunshin No Jutsu (ngay cả khi nó đẳng cấp hơn hẳn phân thân bt) --> vô lí!
Đang Naruto sao lại lôi Doraemon vào đây
..nó sinh ra là để học chiêu đó mà..=))=))=))....suốt 3 ngày trong rừng luyện chiêu đó+có cái sách hướng dẫn...nếu để ý thì sẽ thấy sau làn này Naruto đã thực hiện được mấy cái jutsu cơ bản 1 cách thuần thục>>trang cuốn sách này chắc là có nói 1 ít về điều khiển chakra để thực hiện Kage Bunshin...
lôi Doraemon vào để cho thấy thằng Nobita còn vô dụng hơn cả Naruto...:))
---> Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả? AMEN!
..ko hiểu thì thôi...ai cần cậu hiểu đâu....
---> Thế 2 năm nó theo Jir để làm cái gì ếy? Chẳng nhẽ......học viết sách?
....chính xác..=))=))=))...
 
giờ chỉ có đợi lúc ra chap mới thì màn tranh luận này mới xẹp được @@

chúa ơi...đừng nói đây là hội chứng poll nhé >"< 8-}
 
Ơ buồn cười nhỉ, sao mấy vị cứ thâm thù tớ thế? Ở đây có luật lì thị fan Sas huh? X(

Không phải là luật :devil: nhưng ở đây mọi người đều có chung chí hướng là dân anti - Sas, không như bên 2T còn mấy mống là fan của nó đâu, đừng buồn nhá, khơ khơ khơ ;))


TodayisDoom nói:
giờ nghĩ lại cũng hài,ko hiểu thằng kakuzu nghĩ cái gì khi 2 lần đứng yên đợi ăn thử chiêu rasenshuriken

Anh ấy không dám nhảy vào là vì ngán đám đằng sau xông lên hội đồng đấy ạ ;)). Sức mạnh của số đông =))

Bài học nữa của manga: Cho dù bạn mạnh tới đâu, đừng gây thù với Main char, kiểu gì bạn cũng chết :>. Điển hình là anh ItaX(
 
Mà thật là lạ, Nar ở với Jir 3 năm, thế mà ngoài Odama Rasengan ra thì chưa thấy gì mới cả, để ý thì thấy chính do có đồng đội hỗ trợ nên Nar chưa lần nào phải dốc toàn lực ra đánh nên có lẽ chưa móc chiêu của Jir ra dùng chăng
có lẽ nhưng chiêu này tạm thời anh ý quên mất, chưa nhớ ra, đợi mở phong ấn =))
]đọc Doraemon chưa,Nobita có giỏi gì ko.
anh ấy bắn súng 2 tay như 1, thậm chí trùm gángter khủng bố vũ trụ còn rút súng ko nhanh bằng anh ấy =))
 
anh ấy bắn súng 2 tay như 1, thậm chí trùm gángter khủng bố vũ trụ còn rút súng ko nhanh bằng anh ấy =))

Thiếu. Ngủ số 1, chơi xếp hình bằng dây thun con gái cũng không gỏi bằng (khéo tay chưa :x), sức chịu đựng rất cao (toàn bị Chaien đấm mặt lỏm vào trong mà không sao)
 
Trong trạng thái đứng yên chờ cái thằng đệ nó xoáy xoáy thì thủ hoặc nhảy tránh đòn bằng niềm tin à.Trong khi một tay thì có thể vừa nhảy tránh đòn vừa xoáy Rasegan được...Gặp mấy thằng ấp ơ tốc độ chậm ịch thì ko sao,gặp anh nào hệ lôi tốc độ cao ngất ngưởng ra thì vừa bắt đầu đứng lại xoáy nó chém phát vào mặt...
2 thằng cũng có thể đồng thời di chuyển đc mà :'>
Hơn nữa khi tạo clone nó cũng có thể tạo thêm vài thằng clone nữa để hỗ trợ defend mà
 
Thằng cha tác giả tạo ra các cool boy bên akatsuki thiệt là toàn hàng khủng. Còn bên main char có mỗi kakashi là còn pro chút::( còn lại toàn là trẻ em...
Thế mà mấy anh cool boy gặp cái đám main char là đằng nào cũng về với chúa X( Bởi mới nói tụi main char được tác giả lăng xê giữ quá.
 
Thằng cha tác giả tạo ra các cool boy bên akatsuki thiệt là toàn hàng khủng. Còn bên main char có mỗi kakashi là còn pro chút::( còn lại toàn là trẻ em...
Thế mà mấy anh cool boy gặp cái đám main char là đằng nào cũng về với chúa X( Bởi mới nói tụi main char được tác giả lăng xê giữ quá.
Đã không phải là main char mà lại còn đóng vai phản diện thì cái chết sẽ là điều tất yếu thôi, đây là một thực tế trong manga mà chúng ta cần phải chấp nhận :p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top