DarthRevan
Mr & Ms Pac-Man
Các bác có biết chỗ nào down manga naruto không?( đã dịch sang TV)
cảm ơn nhiều
cảm ơn nhiều
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tớ nghĩ thì bậc 1 có vẻ trình cao hơn bậc 2 chứ. Cơ bản của sharingan là nhìn trước cử động của đối phương màbậc 1 : Có thể nhìn thấy ảo thuật của đối phương
bậc 2 : Có thể nhìn thấy được hành động của đối phương trước 1 thời gian ngắn (có thể là 1/10 giây) nói nôm na là nhìn trước tương lai. Kakashi dựa vào cái này + khả năng của mình mà copy chiên thức đối phương

Nếu nhìn dc thì thằng Sasuke đã ko bị lee đập lúc thi chuunin rôiTớ nghĩ thì bậc 1 có vẻ trình cao hơn bậc 2 chứ. Cơ bản của sharingan là nhìn trước cử động của đối phương mà
Có thể nhìn thấy nhẫn và ảo từ đó copy dc nhẫn thuật đối phương ( cái này ko phải đã nói từ khi thằng sasuke có sharigan rồi sao ? )Mà thắc mắc 1 điều là sharingan của thằng sas lên 3 cái phẩy thì mới nhìn đc trước cử động, thế thì sharingan 2 phẩy, là sharingan mới đc đánh thức thì có chức năng gì nhể
Thật ra bình thường đã làm dc rồi ko cần đến Mangekyoubậc 3 : mangeU như mọi người bít, có khả năng đưa đối phương vào ảo thuật thuộc loại mạnh nhất. còn MangeU của kakashi là biến thể, có khả năng xé không gian
The Sharingan also grants the user incredible clarity of perception, allowing them to track fast-moving objects with ease and even predict the subsequent movements of those objects. The ability to track and predict movement is largely based on individual skill, as unskilled users have much more trouble tracking fast-moving objects. A fully-evolved Sharingan eye can track all even the quickest opponents, even if the user can't move at the same speed. This perception is also great enough to see through genjutsu and to observe the movement and flow of chakra, but not to the same extent or clarity as the Byakugan. Additionally, the Sharingan grants the user exceptional analytical powers, allowing them to instinctively pick up on various visual clues with little difficulty. For example, Sasuke was able to reproduce answers on another person's test by watching their pencil movements during the Chunin Exam.
The Sharingan is capable of a unique brand of hypnosis that involves suggesting actions and thoughts to the opponent. When used in conjunction with the aforementioned aspects of the Sharingan, this allows the user to perfectly mimic every move their opponent makes, even before they do, making it appear as if the user can see the future. It also allows for other forms of hypnotism, such as putting an opponent to sleep, relaying memories to someone else, or creating various illusions to fool an opponent.
đang đọc thấy nó có cái Mangekyo Saringan, chẳng biết sao nó có đc :p

Nó có nhìn được đấy chứ, nhưng mà như Lee nói : "Mắt cậu nhìn thấu được chuyển động mà ko kịp di chuyển thì vẫn ăn đòn thôi".be_ngoan nói:Nếu nhìn dc thì thằng Sasuke đã ko bị lee đập lúc thi chuunin rôi
, cái này chắc chỉ có bọn Tàu khựa làm được 


Ninja nào làm cũng đc cơ mà :'>
black_cat1 nói:Nhắm mắt lại dựa vào tai và cảm giác để đánh
censy nói:Ninja nào làm cũng đc cơ mà
Có sharingan mà còn nhắm mắt đển đánh dựa vào cảm giác và tai thì có sharingan làm gìphu_dinhcao2 nói:ai cũng làm được thì Sharigan sao khủng được ?


... thế ko có sharigan thì làm thế nào ? gương Kakashi là 1 ví dụ điển hình ... lần đầu Itachi cầm kiếm sọc chết , mới là ảo giác thôi mà đã ghê gớm thế rồiCó sharingan mà còn nhắm mắt đển đánh dựa vào cảm giác và tai thì có sharingan làm gì

nhắm mắt để luyện tâm nhãn
nhìn thấu chakra lẫn điểm yếu đối phương
ko ảnh hưởng bởi nhãn thuật
trở thành vô đối![]()


Kakashi cũng từng nói đối thủ khó đối phó nhất của sharingan là thể thuật mà. Ông Gai vì luôn muốn thắng Kakashi nên mới chế ra cái trò nhìn chân để đoán chuyển động của đối phươngđánh với Sharingan ko nên dùng jutsu làm gì dùng võ thuật có vẻ có lý hơn ạ

khổ lỡ ông ấy đọc sách ta khô ng biết thì kể bằng niềm tin ạông kakashi chỉ cần kể cuốn sách ổng đang đọc là xong thôi mà

