Naruto[NewTopic2]

Status
Không mở trả lời sau này.
"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome."

giao lưu với anh em ở đây thì tớ mới biết câu đó đúng đến nhường nào 8-}
 
Ơ sao lại có Rome ở đây :-", tớ đi đường Láng Hòa Lạc thì bao giờ mới đến được Rome =))
 
sao đã vội chết phí thế hả Jir? Nhưng có lẽ cái chết của Jir sẽ như của Hokage 4th hay 3rd ...là tiền đề tạo nên một biến chuyển mới cho Làng Lá ! :D Hy vọng thế !
 
ít ra cũng xài hết khả năng chiến đấu rồi
chết chắc cũng nhắm mắt =:)
 
"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome."

Có giao lưu với anh em ở đây thì tớ mới biết câu đó đúng đến nhường nào
cái này thì ai bảo anh em toàn là đực, ko bàn nhiều khi rất là bức xúc.
 
an tâm như ai đó nói thì:

"những tên có chút máu ba lăm thường rất hiền lành" - by takasugi yuusaku

tự đối chiếu với em em thấy đúng thật ạ ;))
 
Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.
nói thẳng ra đi :'> cứ thích ẩn dụ ;))
konoha đánh vs akatsuki thì bên nào có vẻ chủ động lúc đầu là về sau sẽ đi :)) vd như là sasori vs saku, kakuzu, hidan vs shika, naru :-<
----
00:00 :))
 
thế là jir đã ra đi rồi sao tiếc quá ::( ,chắc ra đi để làm nền cho naruto mạnh lên quá ::(
 
ra đi để làm nền cho nar phát triển sexy no jutsu
với ước nguyện jir an lòng nơi chín suối ;))
 
"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome."

giao lưu với anh em ở đây thì tớ mới biết câu đó đúng đến nhường nào 8-}

Quả là đúng ạ, topic đi 1 hồi đều trở về với :
the_justice205 nói:
ra đi để làm nền cho nar phát triển sexy no jutsu
với ước nguyện jir an lòng nơi chín suối
 
ủa, thế là 2 tuần cò đầy đủ 2 chap nhỉ? :-? ông tác giả đi chơi vacation mà làm việc cũng hăng ghê ý nhỉ :))
 
Viết xong trước rồi mới đi chơi ấy chứ :))
Yên tâm là số chương xuất bản bao giờ cũng phải chậm hơn số chương thật mà tác giả vẽ ra :))
 
Hermit dịch là ẩn sĩ, tức là không màng việc thế gian nữa (cha Jir này nhúng mũi tùm lum việc, lại hám gái, hermit nỗi gì ;))).
 
...a ZZ chơi war mà rành hermit wa nhỉ ? :'>. Jir mà die thì chứng tỏ đầu óc lão nài ko thông mình = shikamaru với kakashi nhỉ ? Chap 378 thấy lão ý toàn ngồi tính với chả toán...Chán -_________-"
 
nhúng mũi tùm lum việc, lại hám gái

... nếu ko có những cái này thì đã ko có Jr , mà cũng chẳng hiểu làm sao author thấy vẽ hồi trẻ rất chi là chăm ngoan , học hành cũng các bạn , nói chuyện với thấy rất chi là tử tế , về sau càng ngày càng dê , tính tình tha hóa bại hoại =)) đến con cóc còn biết =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top