Naruto[NewTopic3]

Status
Không mở trả lời sau này.
ps:copy huyết kế giới hạn là siu nhảm vì đó có phải thuật nijna đâu ><
Đây là manga mà [-x
9 đuôi? Làm sao khống chế, có đọc phần tác dụng phụ ko :-j. Xác người chứ có phải cái quái gì đâu mà chịu nổi :-j, tớ ko tin là có ngày ku Na khống chế nổi 9 đuôi đâu, mà có có chắc gì đã đập được ku Sas, ngày xưa Kyubi mạnh là thế mà còn bị thằng Madara xỏ mũi dắt về Konoha phá tanh bành :-j
 
ô nar đến trang 100 roài àh sas chắc mốt jit' lun nar lèm nhân vật chính wa'
 
Ô yè, 100 trang roài \:d/

Ghét thằng Sas ở chỗ đc tác giả quá thiên vị, thằng nv chính mang tên truyện thì chả có cái con khỉ gì, có con Kyuubi trâu bò thì ko xài được, mà có xài đc thì chưa chắc đã thắng, luyện đc cái skill mới cùi chuối chả ra làm sao...
Còn thằng Sas có Sharigan rồi Chidori cải tiến abc xyz đủ cả, sao nó ko chột đi hả trời :((
 
Tác giả làm thế để truyện tăng phần hấp dẫn ấy mà, chẳng lẽ để thằng nv chính có đủ skill mạnh sao :))
 
Nhưng mà ức chế ạ, ít ra phải cho chú Nar chiêu gì nó khói lửa 1 tý, chứ toàn chiêu gì đâu ko, chán vãi ạ, đc cái chú ấy là "Destined Child" nên....:star:
 
Hồi nó kill 1 thằng Akatsuki cũng ra vài chiêu khói lửa rồi vào viện đấy chứ :))
 
òi chú nar này thì có tập luyện thì mới có chiêu mới thôi. cộng thêm cách đánh liều mạng nữa:D. chứ chú nar này đâu có huyết kế giới hạn đâu:D
 
hhô
một đêm ngủ dậy chưa dọn nhà à
thế thì mình làm bổn phận giúp cho vậy
mình tham gia từ khi bắt đầu có game Gun bound
 
Em lần đầu Post bài vào Pic Nar là vào tháng 4/2007 :-?.

Hồi nó kill 1 thằng Akatsuki cũng ra vài chiêu khói lửa rồi vào viện đấy chứ
Chiêu SR đấy chả đẹp :-<, lao đầu vào nó như đánh bom cảm tử ấy :-<
 
Hờ, Trưởng lão thì già chứ báu gì, em chẳng ham;)), nhưng kể ra thì em cũng là "lâu năm" đó chứ. Nhiều ng` hồi trc hay Post bài lắm mà giờ bỏ ::(. Lâu ko thấy Pos vào nhỉ :>
 
Sas copy Rashegan Shuriken của Nar rồi kết hợp với 1 số huyết kế giới hạn mà nó copy đc ra 1 jutsu ko còn khuyết điểm nữa -> có khi nào truyện lại bựa thế này ko nhỉ 8-}
 
hị hị cố lên
sắp có nhà mới rùi
copy huyết kế giới hạn là ko có
spoil dỏm mà
 
;)) lại ngoáy típ..dạo này thích akat :))...làm hơi ẩu đừng la tớ nghen

Xin lỗi bác đừng buồn nghen, tấm này hok đẹp, ko thấy đc sự lạnh lùng thg` ngày của Ita :hug:, nhưng vậy cũng là giỏi rồi, em chẳng biết khỉ gì =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top