Madara giải kết nối? Lúc đó làm quái gì còn kết nối nữa vì thằng Kabuto nó đã giải thuật rồi mà? Madara nó chỉ nghịch đảo thuật, khiến cho linh hồn quay ngược trở về cái xác sống tạm mà thôi. Kiểu như dạng nghịch thông linh chi thuật của bọn thú vậy.
Madara muốn giải thuật mà được á? Lúc mới bị gọi lên, nói chuyện với Kabuto là Mad đã nhăm nhe muốn thoát thuật rồi, còn chửi thằng Kàto là thằng bệnh, cải tạo tùm lum thứ, nhưng thằng Kàto nó cười nịnh xong kệ mẹ cụ. Kàto nó nói rõ ràng là nó để cho Mad gần như hoàn toàn tự do để lão phát huy năng lực tốt nhất, nhưng có vẻ như nó vẫn hạn chế di chuyển của Mad chỉ được loanh quanh ở khu vực liên quân mé sa mạc, vì Mad phải đến khi giải thuật lão mới chuồn sang chỗ Obito. Ưu tiên hàng đầu của Mad là phục sinh bằng ngoại đạo luân hồi thuật nên lão rất quan tâm con Rinnegan của mình ở đâu, vừa mới triệu ra là nhấp nhổm hỏi ngay, đến lúc thoát uế thổ chuyển sinh là hắn all in diệt 5 kage rồi đi sang bên Obito luôn.
Thằng Nagato què hao hết chakra lại còn dùng Chibaku Tensei qua thằng thiên đạo nên chỉ tới thế thôi. Chibaku Tensei bản chất nó là một thuật phong ấn, đến chị thỏ còn bị 2 thằng con yếu hơn nhiều ném 1 cục bé tý lên phong ấn hơn 1000 năm trước nữa là. Nên thằng Nagato ở khả năng cao nhất của nó tạo cục đất chắc không dễ xơi đâu. Dù gì thì ta vẫn tin Madara thắng được Nagato full power nhưng thắng cũng là thắng thảm, và thắng là do năng lực chiến đấu cá nhân hơn người của 1 chiến sĩ thiên tài, chứ không phải là sức mạnh vượt trội, chiếu trên thằng Nagato như bọn mi đánh giá.
Mà ai bảo Đệ nhị chakra bình thường vậy. Đệ nhị nhấc 1 ngón tay chakra đã kinh hồn bạt vía toàn bộ đám Orochimaru, Sasuke ... chỉ có ông anh ruột mới trấn áp được mà bảo lão chakra bình thường

. Còn chuyện lão thích phân thân ra mấy cái đó là vì phục vụ chiến thuật, thế thôi.