Tý nữa flashback tràn về , thánh Nar phán cho vài câu thì Gai lại lên cấp ngay thôi chứ có quái gì đâu . Ngày xưa gà đánh vài trận , ra vào skill là thở hồng hộc . Bây giờ đập nhau trong đại chiến , đấu thất kiếm , đánh vĩ thú , gặp obito xong giờ vẫn có sức lên gân đc như kakashi thì Gai cũng thế thôi .
Mà phân thân của thánh Nar hổ báo nhất , chả hiểu quái gì mà phân thân của thánh hồi sức , tung skill , hack não như đúng rồi . Thế này thì éo hiểu thằng Mad đang làm gì nữa . Tốt nhất các chú nên kiếm nhiều thức ăn về bồi bổ cho thánh để thánh phân thân đi hack não cả thế giới là xong . Nhẹ nhàng , đơn giản , thưc tế , ko phải thẩm du tinh thần trong mộng mị , cũng chả phải làm trò gì nhiều .
Mà 2 thánh Mad và Obito éo hiểu định làm gì ? Định tạo ra 1 thế giới trong mộng cảnh mà mọi thứ đều là ảo giác . Vậy 2 thánh kiếm mịe 1 góc rồi quay tay vs nhau trong mộng cảnh , tự tưởng tượng ra mọi thứ là xong . Éo hiểu sao lại có tư tưởng hiếp dâm cả nhân loại cho chết sạch đi rồi mới tạo ra thứ mới . Hay 2 thánh ghen ăn tức ở nên muốn phá để cái mộng cảnh của 2 thánh là duy nhất ?