NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Hình như box anime này thả hơn , nhất là mấy topic truyện hot , ko cần xúc phạm , hay liên quan tới vấn đề nhạy cảm như giới tính chính trị thì chả sao cả . Bên HxH ta còn war điên đảo hơn bên này nhiều có sao đâu . Còn về độ troll thì mấy cái lầu trước toàn các siêu nhân vào xây nên chứ còn gì nữa . Bộ này thì lấy đâu ra lắm chi tiết mà chém cho đc .

Anh Nar thì đúng ko kill anh Sặc , nhưng mấy thím Oro , akatsuki dám kill anh Sặc lắm . VÀ nếu thế thì khả năng sẽ xuất hiện 1 Nabito =)) . Ta thấy lý do Sặc , Saku ko chết là vì anh Naruto là main nên harem của anh ấy ko đc chết . Còn Nobito thì chết mất Rin và lạc mất kakashi là do trời định anh ấy là phản diện rồi , hơn nữa tính cách của anh Nobito ko đủ cứng rắn và niềm tin mãnh liệt để làm thánh thì phải ? Cho nên mới bị cụ mad dắt mũi đi . Đang tự hỏi đặt mình vào trường hợp của Nobito thì liệu thánh Nar có giữ vững được niềm tin vào đạo của chính thánh ko hay cũng ....
 
Troll hay chửi thì cũng phải có cớ, có chỗ đúng hẳng chửi. Cái gì cũng chửi, thế đọc truyện là ccc gì nữa? Có mấy chap combat đánh nhau éo có mịa gì để chửi thì lại bắt đầu suy diễn nào kiểu như "cuối cùng thánh sẽ thắng", "thánh chuẩn bị thông não"... hồi đầu còn hài hài, càng về sau càng nhảm.

Truyện bắt đầu dở đi thấy rõ là từ sau khi thánh Nar dùng thông não thần công bắt Nagato cắn trym tự sát...bắt đầu từ đấy trở đi Nar lên hàng thánh bá đạo, xong bao nhiêu thứ bị lạm dụng tràn lan, plot hole tùm lum, flashback no jutsu thần thánh càng ngày càng nhiều...:1cool_look_down:
 
Thì sự thật là từ dạo gặp anh Pain trở đi là toàn thông não nhau , đánh đấm éo gì , trừ khi gặp mấy cái xác chết thì thánh mới mở thần lực dù hơi đc buf vô lý . Bác có thấy combat nào mà thánh lẳng lặng đánh ko . Mở combat bao giờ cũng phải thông nảo bản thân , ko thì đồng đội hoặc đối thủ . Cứ lẳng lặng mà đập như anh Itatroll có khi lại hay , dù anh ấy godlike quá , chưa đánh đã .... thắng .
 
Thì sự thật là từ dạo gặp anh Pain trở đi là toàn thông não nhau , đánh đấm éo gì , trừ khi gặp mấy cái xác chết thì thánh mới mở thần lực dù hơi đc buf vô lý . Bác có thấy combat nào mà thánh lẳng lặng đánh ko . Mở combat bao giờ cũng phải thông nảo bản thân , ko thì đồng đội hoặc đối thủ . Cứ lẳng lặng mà đập như anh Itatroll có khi lại hay , dù anh ấy godlike quá , chưa đánh đã .... thắng .

Ai bảo là xác chết không bị thông, từ Zabuza, Sasori đến các nhân vật hàng cao cấp như Kazekage, Mizukage, thậm chí đến Itatroll cũng bị thông một phần. Trong anime còn thông nhau ác nữa.
 
Nói chung giờ phải đặt niềm tin vào Sasuke sama thôi, địch giơ ngực ra cho đánh mà còn bị cắn ngược, vừa combat vừa đọc triết của mấy chap trước thì thôi, Madara hoặc chí ít Nobito ngủ đi.
 
Công nhận truyện bắt đầu dở đi từ lúc Nagato bị Naruto thông não thật. :2cool_sad:

Giới thiệu Pain lên hàng God-like, đến Jiraiya huyền thoại còn bỏ mạng, sau đó 1 mình anh gần như giết sạch toàn bộ làng Lá, thế nhưng sau đó Naruto với main char aura đã đánh thắng (??!) và sau đó còn thông não anh đến chết, làng Lá sống dậy như chưa có gì xảy ra.

Tổ sư, đúng là giết chết cảm xúc.
 
Chỉnh sửa cuối:
thánh sặc với oro dạo này chả biết làm gì mà lặn lâu thế ko biết :-<
 
Từ đầu đến cuộc thi chuunin vẫn chất. Từ khi anh Sặc thất tình bỏ đi tìm đường cứu làng thì mới bắt đầu bựa :1cool_look_down:

chuẩn, từ sau cuộc thi chuunin thì tào lao hẳn ra, cu Nar với Sa như 2 thằng bê đê, ấu trĩ vãi ái ra. Truyện chỉ thích mỗi thằng bắt bóng là hay, có cá tính
 
nhìn cái này dị vãi cụ mad vs susanoo như là bị cắn thẳng vào @ss =)

[SPOIL]
016.png
[/SPOIL]
 
Naruto sắp hạ màn rồi :6cool_smile:

Viết thêm 1 năm nữa mới hạ màn , tức là khả năng câu kéo hoặc xuất hiện thêm boss mới . Dù nó dở thật nhưng vẫn câu đc cơm kha khá hơn mấy bộ cùi bắp khác . Ít bộ này chúng ta ném đá, troll nhưng vẫn còn đáng để đọc rồi ném đá + troll . Chứ nhiều bộ còn dở hơn nhiều . Bác cứ yên tâm là còn hot thì còn viết . Giờ ít có kiểu viết truyện chắt chiu ý tưởng + đổ công đổ sức kiểu các mangaka trước đây hay Togashi sensei bây h đâu . Giơ đi theo kiểu tiền bạc là trên hết rồi . Giống văn mạng của Tàu khưa đó , 1 ngày 1-2 chap , ngày nào cũng viết đc nên ý thì ít , kiểu gì cũng đầu voi đuôi chuột . Đến mấy bộ như OP cũng bắt đầu có mùi câu kéo đến chán rồi end . Bleach càng bưa hơn ...
 
Guy mở Bát môn, cửa thứ 7 rồi, xài Trú Hổ (hổ buổi trưa). Chắc sẽ lên cửa 8 sớm thôi, chẳng biết chiêu gì, nhưng chắc là con gì đó đi với buổi chiều-hoàng hôn :1cool_look_down:

Ta nghĩ trận này Guy sẽ chết, sau đó thánh Nar gào rú gầm thét 1 bài kinh kệ gì đó...xog chuyển cảnh sang bên Sặc :">
 
Lâu rồi quên ai giải thích lại cho mình bát môn là cái gì với, chap nào Guy dùng cái này vậy :-?
 
Chap nào thì không nhớ, từ phần đầu lúc thi chuunin thì Lee đã xài rồi, Gai thì thỉnh thoảng vẫn mở ra cấp 2 3 để chạy nhanh hay tương tự vậy, Kakashi leo núi gặp Sasuke cũng có xài.
220px-Eight_Gataram.jpg

Bát Môn–八門|Hachimon là 8 điểm nhất định trên hệ tuần hoàn chakra của một người. Chúng giới hạn dòng chảy chakra trong cơ thể con người. Chakra xuất phát từ giới hạn cơ thể. Điều này khiến cho cơ thể yếu hơn, nhưng giúp cho cơ thể không bị suy nhược quá sớm. Khi mở những cổng này, người đó có thể vượt qua giới hạn cơ thể của chính họ với điều kiện là cơ thể họ tổn thương nặng nề. Mở cánh cổng cuối cùng sẽ khiến người đó có sức mạnh còn vượt qua cả một Kage nhưng kết cục của việc mở cánh cổng cuối cùng là năng lượng từ tế bào của người đó trở nên cạn kiệt, dẫn đến cái chết. Tình trạng mà tất cả 8 cổng được mở gọi là Bát Môn Độn Giáp Chi Trận–八門遁甲の陣|Hachimon Tonkō no Jin.[10] Rock Lee có thể mở năm cổng đầu tiên. Might Guy, người đã dạy Lee chiêu thức này, có thể mở ít nhất sáu cổng. Hatake Kakashi có thể mở ít nhất một cổng, vì có cảnh anh ta đang leo núi đá và kích hoạt một điểm tương tự trong não anh.
 
cổng 6 là morning peacock
cổng 7 là afternoon tiger
cổng 8 là evening dragon :5cool_big_smile:
 
Lâu rồi quên ai giải thích lại cho mình bát môn là cái gì với, chap nào Guy dùng cái này vậy :-?
guy lần đầu mở bát môn khi gặp thế thân của kisame thì phải :-?
 
cổng 6 là morning peacock
cổng 7 là afternoon tiger
cổng 8 là evening dragon :5cool_big_smile:

Cổng 6 là morning peacock
Cổng 7 là afternoon tiger
Cổng 8 là evening turtle
Lúc gần chết sẽ là night dragon
:6cool_sure:
 
thánh hồi sinh lại sẽ có breaking dawn bat :5cool_big_smile:
 
Guy mở Bát môn, cửa thứ 7 rồi, xài Trú Hổ (hổ buổi trưa). Chắc sẽ lên cửa 8 sớm thôi, chẳng biết chiêu gì, nhưng chắc là con gì đó đi với buổi chiều-hoàng hôn :1cool_look_down:

Ta nghĩ trận này Guy sẽ chết, sau đó thánh Nar gào rú gầm thét 1 bài kinh kệ gì đó...xog chuyển cảnh sang bên Sặc :">

Guy ta nghĩ sẽ ko chết đâu . Khả năng Kakashi có thể sẽ chết , Obito đc thông về với chính nghĩa , còn thánh Nar sẽ đánh bại đc Mad 1 cách tạm thời . Mad sẽ bỏ đi kết hợp với thánh Sặc và Oro làm team mới .

Còn nếu Guy chết thì kakashi sẽ sống , Obito thấy bạn chết có vẻ xúc động , Mad sẽ lấy được cửu vĩ của thánh Nar và đi làm thập vĩ . Sặc và Oro về bắt tay vs thánh Nar chống mad .
 
Back
Top