Đấy là thông não đấy. Từ 1 thằng tội phạm ko tin tưởng vào ai anh đã trở thành 1 đầy tớ trung thành của thánh, coi thánh như cha như chúa, cái gì thánh cũng làm được
Hồi đầu đánh nhau với thánh Nar được 1 lúc thì bị thánh thông làm Itachi phải "cầu xin" thánh làm dâu nhà mình nên đưa hàng cho xài với thánh Sặc sau này để đôi uyên ương đoàn tụ.
Sau gặp lại thánh, ở gần thánh lâu bị aura với vài lời kể khổ của em dâu về thằng chồng thông cho thành 1 Naruto Belieber luôn, cái gì cũng tin vào thánh , thằng em mình anh kệ và để cho thánh Nar giải quyết, ko cần hàng luôn vì anh nhận ra tình yêu của THánh là bất diệt. Cứu rỗi nhân loại cũng để cho thánh Nar luôn còn anh vì thánh mà phải lóc cóc đi tìm Kà To để giảm gánh nặng cho thánh
Cái vụ góp ý gọi là thông não sao được. Bầy tôi thì phải biết góp ý cho vua nếu vua quá đà, may thánh Nar là bậc thánh hiền nên còn "giả vờ tiếp thu" với tin tưởng vào người trong đạo của mình, chứ như các thánh khác như Sặc là tát lệch mõm itachi vì tội dám dạy đời rồi, yếu mà còn ko biết thánh Nar trâu chó như nào. Thông não là phải làm địch ko biết trời đất là cái mẹ gì rồi tư tưởng, suy nghĩ lộn tùng phèo lên 180 độ C như thánh làm với Nagato.
Itachi không bị thông kiểu Nagato mà cũng từa tựa kiểu thánh thông cả làng lá Naruto Belieber cả lũ. May Itachi ngày đó trốn luôn, ở lại thánh bật ulti "believe it!" lên thì chỉ có mà quỳ xuống hôn chân xin làm nô lệ cho thánh như Tsunade ấy chứ